1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của thành viên .... Thông báo lịch OFF của DHP trong tháng 7 nhân sự kiện gặp gỡ bất thườ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 27/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của thành viên .... Thông báo lịch OFF của DHP trong tháng 7 nhân sự kiện gặp gỡ bất thường

    Ôi nhớ quá nhớ quá. Vừa nhảy vào xem ảnh của box. Hix. 4 năm rồi chứ ít à. Cứ tưởng mình ko vào nữa thì nó cũng hấp hối. Ai dè... sống nhăn Ôi 4 năm, người đã có chồng, người đã có vợ, thậm chí người chưa vợ chưa chồng mà đã có..... hihihì. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thật ko tin được. Trước mình chơi vô tư và vui vẻ là thế, vậy mà.... bọn nó làm mình ko còn là mình nữa. Cuộc đời.... Sao mà bạc bẽo quá thể.
    Lướt qua mấy bài thấy toàn nhân vật lạ hoắc. ( Hay là ma cũ nhưng lấy nick mới nhểy ?? ) hehe.
    Ôi bị lôi đi mất rồi. Giờ thời giờ nhiều, chắc lâu lâu em cũng lên làm vài bài.Đừng ai vất bài này của em đi nhế.
    Yêu ghê.
    Sđt của em này : 0984060890
    Nhưng em hay hết tiền nên nếu ko thấy em nhắn tin lại ngay thì đừng mắng em nhé, poor me!
    Pái pai cả nhà. hix hix hix
  2. hayboquadi

    hayboquadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc bài thì tưởng thèng nào spam, nhưng mà nhìn cái nick vàng vàng thì chắc là ko phải. Vừa đi đâu về mà như là được xổng chuồng thế.
    Em là girl thì anh còn nhắn tin chứ là boy thì thôi nhé.
  3. sontraha

    sontraha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    4.463
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy em Chồng con tốt chứ hả
  4. hieuqt902k

    hieuqt902k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2008
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    khiếp,đúng là vừa xổng chuồng thật.
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thằng nào là thằng nào chứ. Em là girl 100%. Thì chính xác là xổng chuồng chứ như nhiếc gì nữa. Hôm nay em trốn học ra viết bài cho các bác đọc chơi. Em sắp được nghỉ hè rồi, có gì offline 1 chuyến. Lâu rồi ko có được cái cảm giác trốn học đi chơi xa như hồi lớp 12,hê.
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đây là ai? Ai là đây? Nhìn nick lạ hơ hoắc nhưng nghe giọng cứ như quen lâu lắm rồi ấy. Em vưỡn thế. Chưa chồng con gì mặc dù thích lắm rồi, hehhee. Em đang lang thang nơi đất khách quê người. Buồn lắm. Chẳng có ai để rủ đi chơi cả.Hix.
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay time nhiều ôn lại kỷ niệm xưa cũ 1 tí, thay cho nhật ký vì bài ấy của em phăng teo mất rrồi.
    Hồi xửa hồi xưa, hôm em đi họp box lần đầu ở quán Bằng Lăng gần ngay trường em, chỗ tuợng Lê Chân ấy mà, lúc ấy mạng này mới nổi, đông thành viên kinh khủng, lại cả mấy anh chị đứng đầu nhiệt tình nữa, 1 tháng đi chơi xa 1 lần, đi chơi gần thì n lần. Rồi thì lễ têt cũng rủ nhau đi. Có năm em đi chơi 30 tết với anh chị 3h sáng mới về ---->>> bị chửi luôn từ tờ mờ sáng mồng 1 tết, nhưng đổi lại được mừng tuổi 10k, hê. Tiền có vẻ ít nhưng vui lắm, chả như tết vừa rồi, em ở nhà canh miếu từ hôm bắt đầu được nghỉ tết đến lúc lên trường đi học lại.
    Em nhớ nhất là anh Phương bếu. Chả biết giờ anh vợ con gì chưa, nhan sắc có bị tàn phai theo năm tháng ko chứ ngày xưa anh đẹp giai phong độ ghê lắm. Năm nay anh ấy cũng 33, 34 tuổi rồi chứ ít à. Chà, 1 lần nữa phải khẳng định rằng time trôi quá nhanh. Lâu lắm rồi gặp anh ấy trên hiệu sách Tiền Phong. Hôm ấy thấy anh cứ bẽn lẽn thế nào ấy,haha. Em có doạ nạt gì đâu?
    Nhắc đến anh Phương ú là phải nhắc đến quả dưa hấu. Lần đầu tiên đi chơi xa cùng với box anh Phương mập lai em. Em ngồi sau ôm quả dưa hấu chọc thẳng vào lưng anh bếu mà ông ấy chả kêu ca gì, về sau đi nói xấu với người khác. Ạch. Quá xấu tính.
    Rồi khi mà box làm ăn kém thì anh Bếu lui về mở quán net cá kiếm. Trùm sò ko chịu được. Anh em đến ủng hộ mà giảm có 99,9% bọ. Phản đối! Giờ chắc anh sập tiệm rồi, làm ăn thế mà
    Khóc rồi. Chả viết nữa. Hôm sau sẽ là anh phó box Hà Huy Dương nhé
  8. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Hớ hớ, hỏi khí không phải, thế em học ở vùng nào mà ko có nét hả em. Thế có đi chơi với anh đến sáng ko.. hớ hớ. Đùa vậy
    Em có biết đây là box của DHP ko, hình như em vào nhầm chuồng, nhưng mà ko sao, càng vui, vì dạo này box này lặng quá.
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi em có bị thần kinh & mù chữ đâu mà ko biết đây là box DHP Em vào box này lâu năm hơn anh nên những người em viết chắc anh ko quen. Đấy là những người đầu tiên của box mà.
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Những người xưa cũ bây giờ ở đâu???? Hix. Đến người hay lên viết như em Q mà giờ cũng mất dạng. Hix. Toàn người là hoắc lạ huơ, còn nói em bị.... nhầm chuồng nữa chứ. Em ko nhầm đâu, chỉ có điều những người em nhớ đến toàn là của ngày xa xưa, là của những điều đã qua chẳng thể nào giữ lại. Nếu sến quá cũng đừng ai cười em. Hôm nay trời đặc biệt đẹp khiến cảm xúc của em cũng dào dạt theo. Ngày xưa em dốt văn nhất lớp nhưng mỗi khi nhớ lại time khi còn ở box văn chương của em lại lai láng,hê.
    Giữ đúng lời hứa, hôm nay em kể về anh box phó Dương D.
    Người đầu tiên trong box em nói chuyện là anh D. Cũng khó nói chính xác những gì đã xảy ra. Em chỉ nhớ 1 điều là tuy anh ko cao nhưng ai cũng phải ngoái nhìn ( lý do em ko rõ). hì. Rồi đợt ấy bà anh mất. Mọi người đến viếng. Buồn.... Cảm xúc khó tả....
    Bây giờ nhà anh sửa lại rồi, khác xưa nhiều. Khi đi qua cũng ko nhìn thấy anh ngồi trong nhà nhìn ra như hồi trước nữa. Chẳng rõ anh đang phiêu lưu nơi nào và cặp kè với cô nào rồi. Chịu!!!!
    Cảm xúc theo mưa trôi mất rồi. Zaijian ba!

Chia sẻ trang này