1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của thành viên .... Thông báo lịch OFF của DHP trong tháng 7 nhân sự kiện gặp gỡ bất thườ

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi an_an_an, 27/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tối CN này nhé cả nhà
  2. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Lịch gì thế? Chẳng có ngày tháng năm sinh, lại không có time để chuẩn bị, không có được sự nhất trí kịp thời. Nếu là tối CN thì hôm nay đây. Tại hạ đang ngồi online tại Wifi Ba Tư - Minh Khai,. Chiều thì ngồi coffee 33 Minh Khai, chẳng gặp ai quen. Giả sử ai nhận ra mẹt tại hạ, xin cứ mời tại hạ 1 "Ly café Ban Mê". Uống 2 cốc cũng có seo đâu.
  3. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tối qua mưa bão nhìn thấy 1 nam thanh niên vừa đi vừa ngất ngưởng, chân lại còn đá mấy cái ống bơ nữa chứ. Chắc say cafe do từ uống từ sáng đến chiều đây mà.
    Khổ thân.
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời biết ngay mà. Mình chào tạm biệt mùi mẫn như thế mà có ai đoái hoài đâu. Thế này chắc phải lặn mất tăm 3 hoặc 4 năm nữa mới được chào đón nồng nhiệt quá Làm người ai làm thế Mỗi chị Huong_duong nhhớ đứa em tội nghiệp này thôi
    Năm thứ 4 rồi, sắp được phóng thích rồi, lại cộng thêm cải tạo tốt nên iem ko còn bị cắt liên lạc với thế giới bên ngoài nữa nên chắc online được mỗi tuần 1 lần, hi. Trung thu này ko biết có được ngắm ông trăng ở bầu trời quê hương ko nữa. Nếu được cho em đi chơi với nha
    Năm vừa rồi phấn đấu là thế, chăm chỉ là thế, học hành tấn tới bứt phá là thế. Thế mà, chỉ vì cái bọn ngu ngốc của lớp mà mất danh hiệu học sinh tinh tướng. Ghét cái mặt thế ko biết, oaaaaa Cây to thường chịu gió lớn, các cụ dạy cấm sai bao giờ. Oài, thấy oải kinh khủng. Sao lại thế nhhỉ. tại sao lỗi của người khác mà mình lại phải hứng chịu. Ko được hstt, cũng có nghĩa là ko được tiền thưởng ( đây là điều làm mình akay nhứt). Khờ nờ wá! Ôi tiền của tôi tiền của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Trơ mắt ra nhìn nó chui vào túi đứa khác sao mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
  6. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ trung thu nghe cũng hay đấy nhở. Keke. Nhà mình chơi trung thu đê . Mọi năm bà ngoại em tổ chức trung thu cho mấy chị em nhưng từ hồi mấy đưá lớn bà cắt luôn . Nhớ trung thu năm ngoái trời mưa to nhưng đã hẹn với đứa bạn, đúng giờ cứ thế mà đến, 2 đứa bổ bòng ngắm trời mưa, , mưa nhưng vẫn vui .....
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Năm nay Hương_Dương bổ bòng cho anh ngắm với nhé.
  8. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Kí ức về trung thu em hơi bị nhiều đấy. Trung thu được ăn cốm, ăn bòng, ăn hồng,ăn bánh nướng ... được bám đuôi dì út chạy lon ton, làm ông phỗng, gõ trống hát bài hát trung thu mà trẻ con đứa nào cũng biết, cười ầm nhà. Hồi bé chẳng có đèn ***g đẹp phải cắt ống xà phòng, lon bia làm đèn ***g chơi. Tối trung thu mấy chị em tụ tập nói đợi trăng lên đỉnh phả cỗ rồi chui gầm bàn ngủ mất tiêu . Giờ lớn rồi mấy chị em mỗi đứa 1 nơi, trung thu thấy nhớ lắm nhưng chẳng khi nào có trung thu vui như hồi đó. Đã có lúc em muốn mình bé mãi cơ, chẳng phải lo nghĩ giè, thật đấy.
    To anh ladthuan : em mới xin được việc, hi, sang tháng em đi làm roài, đi làm ko bác lại biểu em vưỡn ở nhà chơi ah, xấu hổ chít

Chia sẻ trang này