1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của thành viên

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi monterlovely, 16/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    Sự trở lại của thành viên

    Lâu lắm rồi mới trở lại DHP không biết anh em ta tình hình dạo này thế nào rồi nhỉ?
    Cho em chào mọi người nhé . Em giờ lên HN học rồi mà chưa liên lạc gì đc với cả mọi người trên này ...Chán wá
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Welcome u back. Có gì mess cho anh nhé, anh em off 1 phát à: 0904.549.189
  3. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    khi nào offline fone cho tôi nhé : 0904 110 390
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Thấy bon chen cũng bon chen.
  5. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    đời mà,bon chen 1 tí cho biết thế nào là mùi vị
  6. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Tàn bon chen với đời nghe có vẻ khổ nhưng nhòm kỹ lại thấy béo lên kinh nhở. Tớ cứ tưởng đã bon chen là phải gầy đi chứ.To Muathutan: Nếu như bạn nói thế này mà giận bạn là lần sau bạn không nói nữa đâu đấy.
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày rời đất HP với mấy cuộc " ọp " của DHP nhà mình , em cứ tưởng có thể wên hẳn cuộc vui xưa cũ . Bởi cái hồn DHP cũng mất rùi từ khi anh D mải mê " chinh chiến và yêu đương " . Em xin lỗi nếu trong câu nhắc đó của em có chạm vào nỗi đau riêng ai . Nhưng em phải nói chân thành rằng : " Hình như khi người ta iu , người ta để bạn của họ xuống vị trí thứ 2 , để người thân ở vị trí nửa vời giữa 1 và 1rưỡi !, còn đặt vào trường hợp .... là " công dân " của box DHP , em chẳng bít mình ở vào vị trí thứ mấy chục trong sự sắp xếp của anh D, a Nhím , và một số thành viên khác .
    Em chui lung tung các box , kiếm tìm cái gì đó giống _ hay có thể gọi tạm là giông giống thôi cũng được _ với DHP . Nhưng em chưa tìm thấy , quả thực .... em biết là khó tìm thấy . Cứ nghĩ DHP " died " được lun roài chứ ! Em vào kêu gọi sự ủng hộ mọi người post bài cứu vãn tình thế , nhưng rốt cuộc chẳng ăn thua gì . Em bỏ cuộc thực sự với DHP vì dường như chẳng còn ai tha thiết với nó nữa .
    Đùng một cái , chả hiểu trời xui đất khiến thế nào lại nghe thấy một người có cái giọng wen wen với số máy lạ hoắc gọi cho em : " Xin lỗi .... đó có phải là số máy của Q ko ?!? " .
    Thế rùi hay tin sn DHP tròn 3 tuổi sẽ được tổ chức trong ngày gần đây . Mừng phát khóc , dưng mờ chả bít lần này anh sẽ làm được những gì để cứu vãn lại những thứ anh đã tự tay vứt bỏ mất !?! Em quay lại trong tâm trạng nửa vui nửa ....chưa tin lém ! Thấy anh lại post bài trên diễn đàn , lại bắt gặp một vài gương mặt wen ấy . Em ko phải bác sĩ nhưng cũng bắt mạch được : "Tim DHP đập lại roài ! "
    Tuy chẳng có đóng góp gì nhìu cho DHP nhưng em cũng rất vinh dự được " bá cáo " vìa sự góp mặt trở lại của mình trên forum của box .
    Hi vọng sự " hồi sinh " này có thể làm DHP sống dậy mạnh mẽ hơn !

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn em về những tâm sự thực. Khi mà cuộc sống vẫn từng ngày từng giờ tiến về phía trước, khi mà mọi cái luôn thay đổi thì chuyện con ngươiù thay đổi luôn là 1 vấn đề tất yếu
    Anh cũng chẳng còn là anh của ngày xưa nữa. Ngày xưa anh đã rời bỏ nó đi với muôn ngàn lý do. Có thể đổ lỗi cho công việc, cho bạn bè, người thân... vv..vv .. Nhưng anh không đổ vì anh biết lỗi là lỗi của anh.
    Anh cũng không hy vọng 100% rằng 1 mình anh có thể vực được DHP. Nhưng chúng ta sống phải có hy vọng, và anh hy vong anh có thể lại trao cho mọi người nhiệt huyết mà anh đang có để chúng ta cùng nhau đưa DHP phát triển thậm chí mạnh hơn trước. Mogn các em và mọi người cùng cố
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Một cây làm chẳng lên non
    Ba cây chụm lại nên hòn núi cao....

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khà khà.. giờ mới đọc lại kỹ bài của cô em Aotù thấy cay quá

Chia sẻ trang này