1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở lại của Whitney Houston & Mariah Carey

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi Violetmoon, 25/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Violetmoon

    Violetmoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sự trở lại của Whitney Houston & Mariah Carey

    Sự trở lại của Whitney Houston & Mariah Carey:

    Chỉ đáng nghe khi cover lại ca khúc của người khác




    Để cứu vãn sự nghiệp đang xuống dốc thảm hại của mình, Whitney Houston và Mariah Carey, đã từng là hai diva nhạc Pop đã cho ra những album mới tẻ nhạt: Charmbracelet và Just Whitney.

    Bạn bị tổn thương và bối rối. Không còn nơi nào để đi. Bạn đau khổ và chẳng có ai ở bên. Bạn có quá nhiều thứ phải học. Vậy bạn có biết đâu là lối thoát? Mariah Carey, ngôi sao vừa hồi phục từ sau bộ phim/CD thất bại Glitter muốn thính giả quay lại với cô bằng những câu ca từ sáo rỗng đầy tổn thương trên...

    Còn nếu bạn không túng thiếu. Thậm chí hung hăng và sống theo cách không giống ai? Thế thì Whitney Houston, người tự xưng là "con của Chúa", một kẻ chuyên rủa sả gầy như cây sậy, một trong những kẻ tình nghi lạm dụng ma tuý gây ồn ĩ nhất thế giới, người hát những điều nhạt nhẽo khó chịu trong album vừa mới phát hành - Just Whitney - có thể hợp với tai bạn.

    Vấn đề hiện nay là đời tư của hai diva nhạc pop lớn nhất nước Mỹ này hấp dẫn hơn âm nhạc của họ. Đời tư của họ luôn gây chú ý còn các bài hát của họ thì không. Các album Charmbracelet của Mariah Carey và Just Whitney của Whitney Houston đánh dấu hai cách trở lại khác nhau của hai diva này. Một người tỏ ra ăn năn, người kia thì thách thức. Nhưng cùng thất bại.



    Carey đã tụt dốc thê thảm trên các bảng xếp hạng. Để quảng cáo cho Glitter - bộ phim và album phù phiếm, ngoài màn thoát y vũ buồn nôn trên MTV, Carey còn tung lên mạng một loạt bài viết quái đản và thậm chí còn ve vãn cả Eminem. Sau khi Carey phải vào viện vì kiệt sức và Glitter thất bại thảm hại, hãng thu âm đã trả cô 28 triệu USD để không phải dính đến nó nữa! Cô hơi bị xúc phạm, nhưng Charmbracelet không phải là lời van vỉ xin cảm thông. Mở đầu bằng Through The Rain, một ballad tăm tối đã giảm giọng của cô thành những âm rung rung dằng dai... "Em có thể làm điều đó trong cơn mưa, em có thể lại đứng dậy", cô hát vậy. Chưa kể việc "chôm" những ca từ như thế trong bản I Made It Through The Rain (1980) của Barrey Manilow, Mariah Carey còn lặp lại nguyên xi cách xướng âm của chính mình từ Hero năm 1993. Hầu hết Charmbracelet đều theo một công thức: Carey nói bóng gió đến các vấn đề hiện tại của cô trong khi âm nhạc thì hoàn toàn xài lại. Cũng có một số chỗ mà công thức đủ khéo để câu khách, chẳng hạn như Clown (đáp lại những bài hát tục tĩu của Eminem) với những lời như: "Anh lẽ ra đừng thân mật khi ta là người tình/ Khi anh biết rõ ta chưa bao giờ gần gũi". Còn lại toàn bộ Charmbracelet nghe như đụng phải hàng rào. Dù có sự tham gia của những tay Rap có hạng như Jay-Z, Cam'ron, nhưng sự rầu rĩ đã hút hết của Charmbracelet mọi xúc cảm - một yếu tố không thể thiếu của một album nhạc pop.



    Còn Just Whitney của Whitney Houston thì đầy sinh lực, một thứ sinh lực tiêu cực. Single đầu tiên của album Whatchulookinat là một bức thư gửi cho chủ bút của tờ National Enquirer dưới dạng một ca khúc đậm chất R&B. "Chúa là lý do hồn tôi tự do, và tôi đâu cần anh ngó nhìn tôi". Những bài gai ngạnh như trên không nhiều song Whitney quả cũng tài trong việc hâm lại những sáo ngữ nhạt nhẽo... Dù sao sự ngang ngạnh của cô cũng đáng nghe nếu như cô gào rú ít hơn một chút. Ngoại trừ On My Own, một bản biến tấu khá đạt từ It's My Turn của Diana Ross, thì những bài còn lại đều đáng chán. Nhất là những đoạn hát-nói trong những khúc gospel, pop và R&B khô khan. Không hiểu đây là sự đi xuống của chất giọng hay là một sự mua vui miễn cưỡng.

    Cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà những bài hát khá nhất trong Charmbracelet và Just Whitney đều là những bài hát... lại. Bringin' on the Heartbreak của Def Leppard được Carey hát lại rất hách; còn Whitney thì thể hiện lại Light up My Life khá cảm động. Cả hai đều đã thành công với những bài hát lại. Whitney thì nổi tiếng với I Will Always Love You của Dolly Parton, còn Carey để lại ấn tượng với Open Arms của Journey và Genius of Love của Tom Tom Club. Hình như khi mình không ra gì thì dễ hơn cả là hát lại của người khác.

    Theo Times


    You must remember this
    A kiss is still a kiss
    A sigh is just a sigh
    The fundamental things apply
    As time goes by ......
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Nghe Through the rain của Mariah Carey tưởng nhạc bây giờ lại hay rồi, mua cái Charmbracelet nghe được mỗi 1 lần.
    Whitney thì ko ấn tượng lắm nên ko mua album Just Whitney, nhưng Try it on my own thì cũng tàm tạm.
    Nói chung là Mariah với Whitney xuống dốc thảm hại, ko bằng được những TeenPop princess như Britney, Christina mà cũng chẳng so nổi với các ca sĩ trẻ tài năng kiểu Vanessa Carlton, Avril Lavigne, Michelle Branch, Alicia Keys bây giờ.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích album trước của Whitney Houston - My Love Is Your Love - vậy mà đến Just Whitney thì đúng là thất vọng! Mariah Carey thì tớ đã ko còn nghe từ hồi Butterfly nên ko dám có ý kiến.
    Thế mà 2 bà này vẫn có tên trong danh sách 50 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2002 đấy nhé!
  4. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nếu bán là thính giả chung thành của Mariah Carey thì bạn sẽ thích đĩa Charmbracelet vì đĩa nhạc này thật sự hay , tuy ko có gì mới nhưng mà Mariah Carey hát như vậy vì đó chính là dòng nhạc riêng của cô .
    Cái lối hát đang trầm bổng lên cao vút một cách nhanh chóng là cái trọng tâm mà cô ấy muốn mang đến cho người nghe và mình thật sự thích cái lối hát ấy . Nó phát triển lại bài : never too far trong Glitter và bài này mình nghe phê quá .
    Nhạc của Mariah Carey phải nghe nhiều mới thấm
    Và phải nghe cô ấ hát trên sân khấu mới phê .
    Thân.
    hoahồnggay
  5. britboy

    britboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Đúng là thất vọng quá mà! Thấy 2 tên tuổi trở lại đi mau CD ngay! ai ngờ không thể tưởng tượng nổi, nhất là Mariah, nhạc đã hay thì rất hay mà đã chán thì ko có gì chán =, còn nhạc Whitney thì chán hơn ngày trước nhưng ít ra cũng còn nghe được!
    http://britneyjspears.2ya.com
  6. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tớ là một fan của Mariah Carey từ hồi tớ nghe Without You (9 tuổi). Lúc đo chỉ nghe giai điệu thôi chứ không chú ý lắm đến lời vì có hiểu gì đâu. :) Dần dà sau đó bắt đầu nghe từ đĩa Daydream rồi Butterfly và Rainbow... Kết MC cực kì! Nhưng đúng thật là tới Charmbracelet giọng MC không còn đạt phong độ đỉnh cao như trước mà đi xuống rõ rệt. Không còn chau chuốt, mượt mà như trước nữa mà cứ vút lên cao và chói tai kiểu gì đó! Hic ... Một điều đáng tiếc nữa là MC hơi phân biệt trong việc fát hành album. Charmbracelet phát hành ở Japan có thêm một Bonus track cực hay: Miss You (feat Jadakiss). Nhưng các e***ion khác của album này thì ko có. Album Just Whitney thì chưa được nghe qua nhưng mà nghe Try it On My Own sao thấy nó nhột nhột!! Hình như bắt chước Thru The Rain của MC.
    ..:: We're like night and day - white and black
    But what we have is a perfect match
    When i say this - you say that
    But love comes easy 'cause opposites attract::..
  7. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đừng lôi mấy cô công chúa Pop tân thời cũng như chưa công chúa ra so với hai Diva gạo cội này mà họ cảm thấy xấu hổ đấy! So sánh khập khiễng quá, chuyện bài hát hay không là một chuyện, còn tài năng thì may ra có Aguilera là có thể xách dép theo chân mà thôi! Nghe lại Whitney và Carey hát, nhất là mấy bài classic ngày xưa thì đúng là mình không bao giờ muốn hát nữa. Còn nghe Bít ni bít niếc thi` làm mình hứng chí làm người nổi tiếng! Thế có quẫn không cơ chứ
    As I'm turning my back on emptiness
    I leave them all behind...
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì đúng là không nên so sánh Whitney, Mariah với Britney, Christina thật. Thực sự thì họ đều rất tài năng không ai phủ nhận được điều này, cho dù album mới có xuống dốc nhưng làm sao gạt bỏ được tất cả những gì họ đã cống hiến cho nền âm nhạc thế giới cơ chứ. Cái gì cũng chỉ có thời thôi. Manowar mấy album đầu đỉnh là thế, album cuối cùng dở tệ nhưng có ai bảo manowar là 1 band không có tài đâu?
    Hôm trước cả lớp hát lại When you believe do cả Mariah và Whitney cùng hát hay dã man luôn.... Mà Through the rain của Mariah hay đấy chứ!!! Brit thấy nó cũng ý nghĩa ra phết.
    As we go on, we remember all the times we had together
    As our lives change, come whatever
    We will still be FRIENDS FOREVER
  9. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    híc thì ghi rõ là Mariah với Whitney BÂY GIỜ xuống dốc thảm hại, ko bằng được cả mấy nữ ca sĩ trẻ khác mà, thất vọng ghê gớm. Cái Charmbracelet vẫn xếp xó chưa nghe đến lần thứ 2, may mà chưa mua Just Whitney.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  10. goal79

    goal79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng thích Whitney Houston và Mariah Carey .
    Và tôi tiếc cho họ đã không giữ được phong độ ...
    Nhưng tôi không trách móc gì họ cả bởi họ đã cố gắng hết sức rồi
    Ai cũng chỉ có một thời . Chỉ có điều hơn nhau ở chỗ người nào biết dừng lại đúng lúc mà thôi
    BORN TO WALK AGAINST THE WIND.

Chia sẻ trang này