1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở về

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi allyssia_tran, 06/10/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. allyssia_tran

    allyssia_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Sự trở về

    Lâu lắm rồi mới lại vào Box BB của TTVNOL, không hiểu sao lại có cảm giác bình yên, như sự trở về một nơi chốn thân thương sau bao ngày giông tố. Thế mới biết hết ý nghĩa của câu nói "Có trăng quên đèn"...ummm....ta luôn bị thu hút, bị hấp dẫn những cái mới lạ mà ''bỏ bê'' những gì đã từng gắn bó với ta. Đừng trách nhé TTVNOL, ta đã về...
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    .... thui đi, có đèn wên trăng thì có !!! dù sao thì...welcome back to TTVNOL !!!! ...
    Chúc mọi ng có dc một vùng trời bình yên.
  3. gacumH5N1

    gacumH5N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nơi này vắng vẻ nhưng Trân có spam cũng có người lắng nghe, hi hi...
    Một cảm giác yên ả cũng tuyệt lắm chứ,
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    hiiii,, haaa có người xấu hổ kìa....Nhiều khi nghĩ mình là con cá TO nhưng ra biển lại có con cá KÌNH...Biển thì quá rộng, sông cũng quá lớn...Thôi thì quanh năm ở quanh cái GIếng này....Nước giếng này trong lắm không bị ô nhiễm kiểu VÊĐÁN ...Đến đây con người ta có thể TẮM TIÊN ĐẤY TRÂN Ạ!!!
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Anh Cua rình trông chỗ tắm tiên nhé, bao giờ có người gọi em với.
  6. allyssia_tran

    allyssia_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc mình cũng lầm tưởng như thế đấy Cua àh, và cũng đôi lúc mình muốn hoạt động này, hoạt động kia...hihihi....nhưng thôi, già rồi...TTVNOL cũng đủ để mình vui vầy và thân tình.
  7. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Welcome back... to Hell!
  8. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Chị Trân ơi chị chưa già đâu. Chẳng lẽ chị không để ý thời điểm anh Cua bị chị nhà áp dụng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt chính là sau khi chị đi uống beer với anh Cua ạ?
    Đến ngay như em sau buổi đấy còn bị bạn gái đá nữa là, giờ buồn lắm mà không biết bắt đền ai đây.
  9. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Có trở về là có bắt đầu mới rồi...
    Đúng là ở đây thanh bình và ngọt ngào hơn "biển mặn"....
  10. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    EM ĐÃ ĐI BAO GIỜ?
    Anh đâu biết em đi
    Nên khi em mở cửa
    Bảo "em về rồi nhé"
    Anh mới biết em đi
    Đừng trở về em nhé
    Vì em đâu đã đi
    Vẫn phảng phất đâu đây
    Tiếng cười em rộn rã
    Ngôi nhà mình dù nhỏ
    Vẫn ăm ắp tình yêu
    Của em và bao nhiêu
    Bạn bè thân yêu đấy
    Biển không phải nơi ấy
    Đừng lo lắng nghe em
    Chỉ những lời bon chen
    Đừng giật mình- choáng ngợp
    Nhà mình hiền nhất phố
    Chẳng lo lắng ganh đua
    Mở cửa suốt bốn mùa
    Cho bạn bè cùng tới
    Bao giờ em mệt mỏi
    Hãy cất bước rong chơi
    Nhà mình vẫn đón mời
    Em về- cười bối rối

Chia sẻ trang này