1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trở về

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi allyssia_tran, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Chào mừng Trân!
    Thơ của bác Đổ Trần hay hơn hồi xưa!
    Bi giờ mới biết tại sao Caigichaduoc hồi này có vẻ ngơ ngơ......
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
  3. meovan102

    meovan102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bác Đổ Trần đang đi tàu ngầm ở tận Somali, thình thoảng nổi lên tặng a e bài thơ hay phết.
  4. allyssia_tran

    allyssia_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài thơ của Dotran thấy xúc động quá....
    Mà hình như Allyssia chưa được diện kiến Dotran bao giờ nhỉ?!
  5. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Ông trời rất công bằng, người có tài thì hay xấu xí. Dotran lùn tịt, chân vòng kiềng, mắt lác, đầu tóc 2 năm chải 1 lần, răng chỉ bốn hướng, mũi khoằm, môi trề, trán dô, bụng dài đến đầu gối, lưng gù. Bởi xấu xí vậy nên Dotran chỉ dám lên mạng, hay lặn không sủi tăm và chỉ gặp một số người.
    Ngược lại thì CGCD rất đẹp trai, nhưng lại bất tài.
    2 cha này hay đi với nhau vì ai cũng nghĩ mình được tôn lên khi đi cùng người kia.

Chia sẻ trang này