1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trưởng thành và tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Sự trưởng thành và tình yêu

    Lúc tối về nhà tranh thủ dọn dẹp tủ sách thì thấy một bức thư của "người bạn cũ"

    Bức thư của năm 2000, cách đây 7 năm, thời gian trôi nhanh kinh hoàng. Không ngờ mình vẫn lưu giữ lại tất cả.


    "....Tình yêu không đến từ ngày thơ dại, tình yêu đến khi ta bắt đầulớn. Đôi môi biết khóc biết cười từ khi chào đời, đôi chân biết đi từ lúc tròn năm, nhưng trái tim thì muộn hơn, chỉ mở cửa cho lứa đôi khi ta đã lớn, đã ở tuổi trưởng thành. Hãy bình tình dành tất cả cho sự trưởng thành, đó là nền tảng của tình yêu


    Từ vựng miền Bắc gọi là yêu, miền Nam gọi là thương. Yêu thương là 2 phần kết dính tạo nên tình yêu bền chặt trong mọi tâm hồn Việt Nam


    Xét đền cùng chữ "IEU" có 2 ngôi, có 2 đại từ : I là tôi, là ngôi thứ nhất số ít. Và U, là you, là bạn là ngôi thứ 2 số ít. Nhưng ở giữa 2 đầu I và U, giữa tôi và bạn là chữ E, E là gì? Là nở hoa (Efforesce), hay là xiềng xích trói buộc (Enchain). Là cay đắng, đau lòng (Embitter) hay là can đảm, động viện (Embolden) nhau? Làm hào hứng nhau (Enliven) hay nhấn chìm nhau xuống (Engulf)?


    Tình yêu đến trong đời không báo động.Nếu như vậy thì sẽ không thừa khi có "báo động giả". "Thao trường" đổ mồ hôi sẽ để "chiến trường" bớt đổ...lệ. Bởi tình yêu như bệnh sởi rồi ai cũng phải trải qua.

    Tình yêu không ai dạy nhưng tình yêu bắt đóng học phí. Và tôi thầm mong bạn đừng bao giờ đóng học phí bằng nỗi buồn
    ...."


    Ngẫm laivà tự hỏi mình đã trưởng thành chưa nhi????

    Hình như chưa đâu....

    Chưa bao giờ gọi bạn trai là "bạn trai tớ" khi nói chuyện với bạn bè mà toàn gọi là "thằng bồ tớ"......

    Chưa bao giờ mang bạn trai về nhà...... Mà cũng ko bao giờ muốn nhắc đến bạn trai với gia đình...

    Quan tâm ko? Có, thỉnh thoảng nhắn vài cái tin nhưng có vẻ nhắn tin vì cái tay muốn nhắn chứ không phải cái đầu muốn nhắn.

    Nhớ không? Ừ, cũng nhớ, nhưng ko gặp thì không đến nỗi nhớ lắm...Khoảng 2 tuần ko gặp cũng chả sao

    Có bao giờ hỏi về bạn gái cũ của bf ko? Chả quan tâm lắm.... Chả biết chính xác. Không quan tâm, thích thì trình bày, ko cũng ko hỏi


    Tiền ? Không quan tâm lắm. Nhưng được cái mình toàn yêu phải bạn lắm tiền



    Nghĩ lại mình siêu hời hợt.... Mình chưa lớn.... Vẫn chỉ là một embé thôi....

    Và hình như..chưa bao giờ phải đóng học phí bằng nỗi buồn cả...


    Hôm nọ cuối 1 buổi phỏng vấn việc, tự nhiên người ta hỏi "do u have a bf?"

    Mình bảo " We broke up" rồi nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Đến người pv cũng phải ngạc nhiên

    Chà...

    Đặt cục gạch đã...



    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 01/07/2007
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Vào đây post tiếp nào
    Vấn đề của tớ là từ trước đến giờ tớ yêu đương hời hợt lắm (như ở trên tớ kể ý)
    Có vẻ kiểu thích thích nhiều hơn là yêu. Mà yêu lại ko thích nghĩ đến chuyện xa xôi.
    Có phải khi con gái yêu thì thường muồn lấy không? Nếu ko phải thế là có vấn đề à?
    Tớ từ trước đến giờ yêu đương theo kiểu : Nếu tớ gặp, tớ có ấn tượng tốt hoặc có gì đó thích thì là tớ nghĩ là tớ sẽ đi xa hơn trong mối quan hệ với người đó hoặc bắt đầu để ý đến người ta.
    Tớ ko có khái niệm kiểu như chơi chơi với bạn ý, xong tự nhiên một ngày kia thấy bạn ý thật hay ho và thế là thích bạn ý lúc nào ko biết.....
    Không phải là tớ không thích kiểu thứ 2 nhưng mà có vẻ không hợp với tớ hoặc tớ chưa thấy tính hợp lý
    Thế nên, bạn bè tớ và ngay cả exes của tớ nhiều khi cũng bảo " Ơ, sao mày yêu bạn ý nhanh thế?"
    Tớ thường hay trả lời " Vấn đề không phải nhanh hay chậm. Ví dụ 1 tháng quen nhau mà tớ đã cho bạn kiss ko có nghĩa là tớ quá đà. Quan trọng là trong 1 tháng đó thời gian danh cho nhau thế nào. Đi chơi/email/chat-chit/nhắn tin/điện thoại tần suất là bao nhiêu?"
    Tớ nghĩ tớ nói rất hợp lý...
    Tớ chẳng hiểu thế nào nữa
    Mặt khác, tớ cũng ko phải là đứa quá hời hợt. Đồng hồ, quần áo, nước hoa, etc các thứ vẫn mua tặng. Có khi tốn cả tuần để đi lùng sục hay đến cả 2-3 tháng order hàng, tự tạo thiếp. Nói chung tớ chả tiếc gì cả....Những lúc thế tớ thấy vui vui vui vì được lo lắng, chăm sóc ai đó
    Tớ ko bao giờ đòi hòi cái này cái kia. Bạn thích coi bóng đá ko thích chát: OK. Thich chơi games hơn là đi chơi: OK. Bận đi làm : OK. Đến muộn 2 tiếng: OK, ko trách móc, ko than phiền. Mệt ko muốn nói chuyện: OK. Không đến đón: cũng không sao. Nhà xa tớ cũng ko bắt phải đi nhiều. Tớ ghét gì tớ list ra một đống để bạn ko đả động tới. Túm lại, hầu như tớ yêu ai quá lắm là cãi nhau 1 lần.
    Chia tay: Thường là thấy chán nhau. Có lẽ vì 1) Tớ hời hợt 2) Bạn kia thấy ko challenging lắm, chả phải cố gắng hiểu tớ làm gì vì mọi thứ nó ở đấy hết rồi 3) Cả 2 đứa chán nhau 4) Bạn kia có bồ mới
    Chả hiểu gì cả
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , hơi dài, ...đánh dấu rồi đi ngủ, mai đọc
    Sắp hết tuổi làm embe rồi
  4. boycrazy4love

    boycrazy4love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    chưa trưởng thành
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được, chán ko thể tả Biết là lạc đề cbn rồi nhưng ko kể chắc ko ngủ được:
    Chiều nay trên đường về, trời mưa tầm tã, lơ ngơ thế quái nào đụng mặt tình địch. Về nhà buồn không thể tả. Em cay.
    Em được cái không bao giờ ghen với quá khứ của bạn trai (thôi, từ giờ gọi là bạn trai cho lớn). Vâng, bạn ý yêu bao nhiêu em, cặp với bao nhiêu em, ngủ với em nào em nào, em không quan tâm. Em ko bao giờ hỏi, thích kể thì kể.
    Nhưng, em ghét nhất bọn con trai bắt cá hai tay. Nếu đã yêu em thì đừng có tán tỉnh vòng vèo con khác. Đã tán tỉnh con khác thì stop yêu em. Đã có lần em giải tán 1 bạn vì bạn ý không dứt được với người yêu cũ. Em cho 2 tuần sòng phẳng với em ex. Ko giải quyết xong thì em giải tán
    Nói chung là em muốn cái gì cũng phải rõ ràng
    Thế mà, các bác biết không? Em bị cướp trên giàn mướp trắng trợn. Đến giờ em vẫn nhớ cái mặt câng câng, đắc thắng của con kia.
    Lúc đầu em cứ đinh ninh bạn ý bỏ em rồi mới dính vào con kia. Ai dè em phát hiện ra chúng nó tòng teng với nhau sau lưng em.
    Các bác tưởng tượng ngày thứ 2 bạn ý nói anh yêu em với con kia thì ngày thứ 3 bạn ý vẫn còn ôm ấp , hôn hít em. Damn it!!!!!!!!!!!!!!
    Em cay.
    Em các bác được cái là thích rõ ràng. Nếu bạn ý có bồ mới thì nói với em một câu, một câu thôi, kiểu đek gì cũng được, miễn là nói với em 1 câu. Em các bác ko phải là đứa thích níu kéo, người ta không thích thì em cũng ko cố.
    Vâng,
    Em gặp con đấy. Nó nhìn em như cái title của em tát vào mặt em " The winner takes it all"
    Thật các bác ạ, em cay vì em đã mất quá nhiều vì bạn kia, em chả tiếc cái gì....
    Trời thì mưa, trên đường về nhà em các bác khóc rưng rức. Phát điên phát rồ phát dại lên mất....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 02/07/2007
  6. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Hát câu "The loser standing...tall" thôi Embe không biết khẩu hiệu trong box TVTY này là "đánh đồn có địch mới sướng" à. Thời buổi này hầu hết ai chẳng thế Đúng là cái gì đến thật khó thì đi mới khó được
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    đã đóng học phí bằng nỗi buồn rồi nhé :)
    Nói chung là mỗi người đều yêu theo 1 cách riêng của mình, như tớ thì tớ chả lăn tăn cái chuyện là bắt buộc phải thật nồng nhiệt thì mới gọi là yêu, chắc tớ cũng là tuýp người hời hợt :)
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải nồng nhiệt, ko nồng nhiệt thì khó lên được lắm ( có tuổi rồi mà)
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Quay lại chủ đề cũ phát, quên mấy cái đứa bỏ mẹ kia đi, nhức đầu
    Em tự thấy mình hời hợt nên gần đây có thay đổi chút ít nhưng thay đổi như kiểu tự lừa mình nên thấy lố bịch kinh dị.
    Em các bác và bạn kia (các bạn exes nói chung) chả bao giờ nắm tay nhau, ôm nhau ngoài đường. Nói chung cứ như chả quen biết gì nhau. Về VN đi xe máy như 2 anh em. Xưng hô thì "tôi-anh" và "tôi-cô", không "vợ-chồng" tình cảm. Ngồi với bạn bè thì đứa ngồi bên này, đứa ngồi bên kia, không nói chắc người lạ ko biết là bồ của nhau.
    Nhưng thật là em có yêu bạn ý, mà nói chung em quan điểm là hết lòng dạ với người yêu.Có điều em ghét phải thể hiện ra trước mặt mọi người. Tất nhiên lúc riêng tư thì khác.
    Bạn này (oh, các bạn exes) được cái hiểu ý em kinh dị. Có lẽ các bạn của em bạn nào cũng đọc Thợ Săn Toàn Tập nên rành tâm lý con gái Em thì em cũng tự nhận mình rành tâm lý con trai. Có lần 1 đứa bạn em (gái) bảo " Mỗi lần đi chơi với người yêu về tao vui vẻ cứ nghĩ về anh ý". Em các bác xổ toẹt một câu " Lạy mẹ, mẹ cứ kê gối cao mẹ ngủ cho con. Bọn nó về nhà là tắm rửa lên giường đi ngủ. Nó không nghĩ đến mẹ nhiều như mẹ nghĩ đến nó đâu"
    Vấng, nói chung đa số người ta yêu đương thì như đi trên mây. Em các bác đi dưới đất bằng xe ba bánh. Tỉnh như sáo ý
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Èo, chuyện "đánh đồn có địch" tớ chả khoái lắm. Trừ phi thấy con kia chã quá, thương cảm cho bạn con zai thì nhảy vào làm một quả. Giã chúng nó xong lại nghĩ " Ôi, thằng này yêu con chã kia chắc nó cũng hâm nốt. Dẹp"
    Tớ mắc bệnh "cưa xong là chán" nên tớ chả tốn thời gian vào chuyện cưa cẩm đâu
    Đến thật khó với tớ thì ra đi lại rất dễ dàng. Hơ hờ

Chia sẻ trang này