1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trưởng thành và tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chắc tâm trạng lắm mới post liên tiếp nhiều bài phải ko nhỏ. Lần gặp em chị thấy em còn hồn nhiên trong sáng lắm, nên bây giờ đọc mấy bài này thấy... thương gì đâu. Nhưng mà ko sao, có vậy mới lớn em à ;)
    Con đường mình đi ai cũng đi wa (chị vừa đi vừa té wài chứ gì). Chả có gì để ngượng ngùng. Té thì đứng dậy phủi butt đi tiếp. OK?
  2. buonvadau

    buonvadau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc bài cậu như đọc lòng tớ .
    Cậu y hệt tớ .
    Nhưng tớ có vụ còn shock hơn nhiều.
    Gìơ tim vẫn đau,chưa thốt thành lời được .
  3. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Chú Mít có vẻ rất cay cú với cái slogan "Đánh đồn có địch" nhỉ,thế nên anh thấy chú phọt rất là ...trớt quớt....
    @embemuathu: Có lẽ kô phải lỗi của em,chẳng qua em chưa gặp được 1/2 trái tim mồ côi của em thôi...Anh thì vẫn còn nửa quả còn trống,em có thích thì anh tặng....
  4. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói với cậu rồi, tuổi đời cậu bao nhiêu mà cứ xưng anh gọi chú thế? Quan điểm của tôi sai thế nào thì cậu chỉ ra, đừng bỏ công đoán mò là tôi bị người yêu bỏ thế này thế nọ, rồi buông một loạt ngôn từ ngu xuẩn. Cậu không đưa ra dẫn chứng cho quan điểm của cậu, những gì cậu phỏng đoán thì khuất mắt cho tôi nhờ!
    @embe: "Èo, chuyện "đánh đồn có địch" tớ chả khoái lắm. Trừ phi thấy con kia chã quá, thương cảm cho bạn con zai thì nhảy vào làm một quả". Biết đâu cái "con bỏ mẹ", mặt câng câng hát vang bài "The winner takes it all" cũng nghĩ như em bé thì sao
  5. gaubongbeo1712

    gaubongbeo1712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi nghĩ lại lòng mình trống trải vô cùng...phải không embemuathu?
    Gấu phần nào hiểu tâm trạng của embemuathu, nhưng không phải bạn yêu hời hợt như bạn tưởng mà là do các ex của bạn chưa hiểu đựoc lòng bạn và tâm hồn của bạn, chưa thật sự muốn đi cùng bạn đến cuối con đường hạnh phúc!
    Vì thế, bạn đừng buồn, đừng lo lắng, đừng trống trải như bây giờ, bạn hãy vui lên, cuộc sống vẫn còn nhiều niềm vui...
    Gáu tin rằng, cuối con đường hạnh phúc kia vẫn đang có người dang tay chờ đón bạn, và chắc hẳn anh ấy sẽ không đợị bạn phải cò kưa hay anh ấy kì cạch cưa bạn mà tình yêu của hai người sẽ rất tự nhiên, tự nhiên như đã là của nhau! Bạn hiểu Gấu chứ!
    Vui vẻ lên nhé! Cuộc sống đầy thú vị mà!
  6. chiadetri

    chiadetri Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dường như embemuathu đi trên con đường trải hoa nhiều quá, phải đến lúc bị vùi dập tả tơi như những cánh hoa rơi thì mới thấm thía.
    http://www.youtube.com/watch?v=-p5c_rtCvhw
  7. mitdacdethuong

    mitdacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình ngó qua vài bài của bạn Mbé, thấy bạn ý bị bắt nạt ghê quá. Ấy có thích tớ nhượng lại một nick dùng đã lâu. Có gì pm cho tớ theo YM hanhphuccuathan_zeus nhé.
    Chúc ấy luôn vui vẻ.
    Được mitdacdethuong sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 04/07/2007
  8. kevhisoka

    kevhisoka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Bài này, hai bài đầu đọc buồn cười phết
    Mình nghĩ mbé chưa trưởng thành lắm, nhưn g mà ko sao, hãy cứ tung tăng, bao h mỏi cánh tự khắc có chỗ cho đậu, lo sớm làm wái jè
  9. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em là play-girl à, thế mà ban đầu vào topic anh cứ tưởng...
    Giá trị đảo lộn hết cả, chẳng biết thế nào mà lần....
  10. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đúng là em chưa trưởng thành nhiều lắm, cái sự trưởng thành này không phải do tuổi tác đâu, mà là do chưa có cậu nào khiến em yêu thực sự thôi.
    Cứ từ từ em nhé
    Còn cậu bạn bắt cá hai tay kia, em phải thấy mừng vì đã đẩy đi được mới đúng. Cô bạn thứ hai kia đáng tội nghiệp thì hơn, câng câng cái gì. Em cay thế tự dưng lại đẩy mình vào vị trí tội nghiệp đấy, trong khi em may mắn bao nhiêu vì sớm được cao chạy xa bay , trong khi con nhỏ kia vẫn đang bị vướng vào, không khéo lại bị sừng cắm trên đầu hươu cái ấy chứ

Chia sẻ trang này