1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự trưởng thành và tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitamin3010, 01/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    mấy năm nữa ko biếưt có ai nói với mình câu này hok
    tuy nhiên,em nghĩ là,càng trưởng thành,thì mình càng cần phải trẻ hoá cả về suy nghĩ lẫn hành động trong tình yêu(em trong sáng lắm,nếu em có nói cái gì dễ liên tưởng thì các anh chị đừng có nghĩ bậy bạ gì nhé).Cho dù có thấy cái tình yêu nó là đương nhiên rồi thì thỉnh thoảng vẫn phải chăm chút cho nó,ví dụ như tạo ra bất ngờ thú vị gì đấy chẳng hạn,cứ làm theo như mình thích,cho dù có hơi mang hương vị "trẻ con" 1 tí thì cũng kệ,như thế 2 ng sẽ cảm thấy gắn kết với nhau hơn.Cứ tưởng tượng đi,1 đôi giả sử yêu nhau 5-7 năm giời rồi,mà thỉnh thoảng buổi đêm vẫn nằm ôm gối tủm tỉm cười nghĩ về honey,như thế ko thích àh

Chia sẻ trang này