1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sư tử Hà Đông-VIP VN.

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi BANH_MI_CHAY, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. slump

    slump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ngoà?i lề hay trong lề ứ biết... nhưng hĂm nay 06/10 là? ngà?y Hà? ĐĂng 'ược già?i phòng khò?i tay quĂn Phàp :D


    Slump - PIGHAUN Team
  2. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Bánh mì yêu bạn.
  3. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, tôi cũng biết là Hà Đông là của Trung Quốc. Còn ở Hà Tây có cái thị xã Hà Đông chứ chưa phải là tỉnh Hà Đông mà khi nghe đến tôi cứ giật mình thon thót rồi, nếu mà tỉnh Hà Đông thật thì đúng là giờ này tôi đang phải trầu Diêm Vương roài, hic hic
    Con gái thời nay ở đâu cũng vậy thôi, chẳng qua ở Hà Đông có sẵn cái tên các nàng thêm khí thế thôi mừ, tôi xin được dẫn lời mấy câu nói về con gái của Cafe_dang như sau
    :
    Sự Tích Con Gái
    (Chị em thông cảm nha, sự thật luôn phũ phàng)
    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Đế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một con chuồn chuồn
    Cho vào 10 lít nước tương đem hầm
    Bỏ thêm một lạng ớt bằm
    Chanh chua 6 quả, me dầm 7 tô
    Nước mắt cá sấu 8 tô
    Dịu dàng chút ít, 8 tô dữ chằn
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gam) nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cá, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí ....hề hề
    "Con này" hoàn tất khỏi chê chỗ nào
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên là "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  4. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi....đang vui vẻ mà tự dưng ông anh làm mất hứng quá này.....
    À mà anh em biết không???Hôm trước em gặp U.Girl dắt theo một đàn sư tử con đi dạo phố nhé...Kinh chưa....
    Bánh mì yêu bạn.
  5. Krat

    Krat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
  6. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Bà con nghe thằng cha Krat có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Sư tử Hà Đông ghê thì có ghê thật đó nhưng không bao giờ bất lịch sự như thế có phải không các bạn nữ?
    Cái chiêu này của Krat là định ám tôi đây, chẳng là vì cô bạn gái của hắn đang tăm nhưng lại quý tôi hơn quý hắn, hic
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  7. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Tôi làm bài này để chia sẻ cho những anh chàng đã một lần chót dại nhưng không có cơ hội để sửa chữa, hay những người sắp chiu đầu vào cái "thòng lọng"
    Tôi yêu em đến nay là quá thể
    Ngọn lửa tình đã tắt ngấm từ lâu
    Em vốn mang cái tính lầu nhầu
    Lại thêm phần đanh đá, chanh chua
    Nếu biết sớm ngày xưa anh đã
    Tạm biệt em cho kiếp nạn qua nhanh
    Lúc đang yêu, anh ngỡ trái chín trên cành
    Đều ngọt bùi hương sắc tự nhiên
    Từ buổi vu quy, mọi thứ đảo điên
    Bao ngọt bùi giờ đây ôi chua chát
    Vị đắng ngấm vào tận tủi, tận xương
    Anh làm sao có thể đi đến hết con đường
    Khi mỗi ngày là những giờ bất tận
    Những đêm chìm trong nỗi ân hận đời trai
    Ước gì trong những sớm của ngày mai
    Em của anh hoá thành bà bụt ít lời lẽ
    Cuộc đời anh sẽ bớt phần đơn lẻ
    Khi về nhà sống trong sự dịu êm
    Cứ hết ngày đều đặn hàng đêm
    Anh lại hát lời tình yêu lãng mạn....
    Anh em đọc để chia sẻ, chứ đừng cho hụi con gái nó biết nha.
    Và đặt tên cho bài thơ tôi cũng xin để ngỏ.
    _____________________________
    Chỉ là một chàng trai độc thân vui tính !
  8. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Đấy đấy .thấy rồi nhá .chít mấy người rồi nhớ ...........
    I want to live my life for the way I feel...!
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...Nhưng em đã có thòng lọng đâu...muốn có thòng lọng quá mà không được này...
    Bánh mì yêu bạn.
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Người ăn kô hết , kẻ lần chẳng ra .........sư tử cũng có giá của nó đấy ,,VIP chứ đùa à mà mún có là được ......tiền chưa là cái đinh rỉ gì nhá ..........( bức xúc quá kô nhỉ .......)
    I want to live my life for the way I feel...!

Chia sẻ trang này