1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự tương quan giữa 2 lời bài hát .........

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 30/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Tại sao những bài chuối như vậy mà số lượng đĩa được tiêu thụ cứ gọi là ầm ầm??Mỗi người có 1 cách cảm thụ âm nhạc khác nhau chứ. với người này, bài này chuối, câu này chuối, nhưng với người khác thì họ lại cảm thấy tâm đắc.Có những bài bình thường bạn nghe rất chán, nhưng có những lúc bạn cô đơn, bạn thấy cuộc sống nhạt nhẽo , thấy thất vọng.....v.v...vv. bất chợt bạn nghe lại giai điệu ấy và bạn chợt nhận ra sao nó lại hay thế.Nhạc Vn bây giờ là nhạc nghe theo mùa vụ, nói đúng là như thế, bài hát sáng tác ra chỉ được 1 thời gian ngắn rồi lại chìm vào dĩ vãng , nên cái việc thưởng thức những bài hát như thế cũng nên chỉ theo mùa vụ mà thôi.
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗic cuộc dời===>Tôi hiện tại ko có cái ước mớ ấy.
    Chó Con! chẳng cần có tình yêu , chỉ thích có tiền tiêu.
    [​IMG]
  2. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Fo_get_me_not bạn nói đúng lắm.LOAN ơi,bà nghe bạn ấy nói cho rõ nhé,lần sau thì đừng co mà nói như vậy nữa.
  3. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Đừng để bị đánh lừa, thực ra những cái đó không phải là âm nhạc đâu. Ca sỹ thì không có trình độ, có chăng thì chỉ là trình độ lăng xê của ông bầu. Nhạc sỹ thì vứt bỏ niềm đam mê của mình để sáng tác những ca khúc có ca từ dễ dãi, giai điệu dễ thuộc. Nếu đó là những bài hát hay thì tại sao người ta lại quên nó ngay sau khi nghe có vài lần.
    Thật ra chúng ta đã lầm tưởng ca khúc hay với ca khúc dễ nghe. Tôi không đồng ý với quan điểm dùng "gu" nghe nhạc của từng người ra để bao biện cho những ca từ sến đó. Thực sự thì đó chẳng phải là âm nhạc. Nó làm cho giới trẻ chúng ta càng ngày càng "thấp" đi trong thưởng thức âm nhạc.
    Cứ đà này thì 50 năm nữa VN sẽ không còn khái niệm âm nhạc nữa
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  4. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Nhạc trẻ <----- Đó chẳng phải là một thể loại nhạc nhất định nào ! có thể nói là " lai tạp " !
    Từ những lời và giai điệu dễ hát , đến những " hàng ngoại nhập " mượn nhạc thêm lời việt !
    Đó là những điều mà tôi hiểu đơn giản về nền nhạc hiện nay !
    Còn với những ý của cậu thì tôi thấy cậu nói rằng " đó chưa phải là nhạc " thì cũng sai lầm rồi ! Đó cũng là nhạc ! Nhưng nó bao gồm cả lợi nhuận và thiếu "gốc rễ" !
    Thêm vào đó , tôi phải nhắc lại . Tôi ko phải mở topic này ra để nói về các ca sĩ , những bài hát khác ! Mà chỉ la,f bình luận về 2 lời hát khó hiểu kia ! Tôi cũng nghĩ như cậu !Một bài hát mới, lạ rồi cũng sẽ bị quên lãng khi có một bài mới lạ hơn !
    Còn cái câu : 50 năm nữa VN sẽ không còn khái niệm âm nhạc nữa <---- Nếu thế 50 năm nữa âm nhạc sẽ là gì !?
    Click ---> GAMES <--- Click
  5. Brother_of_Metal

    Brother_of_Metal Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    15
    Chà, bắt bẻ ghê nhể
    Tôi nói 50 năm nữa VN sẽ không có khái niệm âm nhạc nữa là một cách nói hàm ngôn thôi mà. Nghĩa là khi người ta đã quá quen với việc vay mượn chắp vá thì sau đó người ta sẽ không còn làm nổi cái gì của riêng mình nữa.
    ----------------------------------------------------------------------
    [​IMG]
    Bye bye, Chuck!
    Was God for you?
  6. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Điều đó mình ko phản đối ! Nhưng chẳng phải hiện nay chúng ta cũng đang " bác bỏ " hết những thể loại như vậy đó thôi !
    Click ---> GAMES <--- Click​
  7. mystical_soul16

    mystical_soul16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chính vì em ko hề ngậm ngùi và ko nối tiếc thi em cúng đừng "trách chi người ta đã bỏ thậtt rồi, trách chi một người ở một nơi rất xa" và em cũng nghĩ là " thà như thế thà rằng như thế, thà dừng nhắc đến những ân tình đã phôi phai, giấc mơ qua rổi. mặc dù vãn biết tinh yêu la giấc mơ trong mỗi cuộc đời. hì giải thích như thế thì sẽ có rất nhiều bài hát có sự tương quan.
    còn các bác nghĩ là nhạc nội toàn nhưng ca từ chuối và sến thì khi nghe những bài nhạc nước ngoài, trong đó có những bài hát rất nôỉ tiếng nhưng nếu, em nói la nếu bác ko hiểu gì về nó nhưng vẫn khen hay vì được biết nó được đánh giá là hay và nổi tiếng, vậy đó có phải là kiểu nghe rất sến ko. Em được biết là những bài hát nổi tiếng của nước ngoài bao gồm rất nhiều thể loại thì ko phải bài hát cũng có ca từ trong sáng như EMINEM chẳng hạn thế mà vẫn được ở trong các bảng xếp hạng âm nhạc của thế giới. Âm nhạc là để giải trí, cho nên mình có thể lựa chọn thể loại nào mà mình thích, đâu nhất thiết phải là những loại nhạc khó hiểu như nhạc thính phòng thì chịu thể nghe nổi. hehe
    Just 2 be close 2 u
  8. HiepsiTinhyeu

    HiepsiTinhyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như Mystical_soul16 thì không lẽ cũng cổ vũ cho một lối sống như trong bài "Nhật ký" của Triệu Hoàng à. Mọi người thử xem câu này nè :
    "về nhà làm gì khi đau thương dày xéo cõi lòng, cất bước ra đi, xin em chớ có hoài nghi"
    " Tìm chốn yên vui đi, nơi đó có anh chờ mong, nếu lỡ ân ái hôm nào, xin em hãy khóc cho vơi đi sầu đau".
    Thế mà nghe làm sao được, thưởng thức làm sao được dù rằng giai điệu nó cũng khác hay. Mỗi lần nghe bài này là khó chịu vô cùng.

    Tí cô đơn

    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
    Người iu ơi!Tìm em nơi nào?​
  9. Bat_dau_tu_so_0

    Bat_dau_tu_so_0 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, thật là khó chịu khi nghe những bài hát lời lẽ sáo rỗng, ca từ chật hẹp. Chẳng lẽ ko còn chủ đề rì nữa ngoài tình yêu, nhạc Việt Nam mà, trình độ chỉ thế thôi.
  10. nguoi_moi_den

    nguoi_moi_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Điều mà bắt_đầu tư_số_0 nói tớ công nhận là rất đúng,nhưng theo tớ thì hiện nay hầu hết ca sĩ hát nhạc trẻ nào đều hát những bài hát phải nói là nghe lời bài hát chuối không chịu được.Các ca sĩ bây giờ họ chỉ chú trọng đến phần nhạc để câu khách chứ họ không chú tâm vào phần lời bài hát.Tuy vậy có rất nhiều bài hát vẫn đuợc nhiều người thích(trong đó có cả tớ nữa

Chia sẻ trang này