1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô cảm của người đời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thethai_nhantinh, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethai_nhantinh

    thethai_nhantinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sự vô cảm của người đời

    Một chị xe thồ chở rau bỗng bị hai thằng choai choai lách bên phải vọt lên quệt vào làm tung tóe sọt rau ra đường. Cả dòng người và xe vẫn ào ạt tiến lên. Có xe lạng sang tránh những mớ rau mà khổ chủ đang cố lom khom lượm lại. Có xe cứ thế mà phi xéo nát những cọng rau xanh rờn. Chẳng ai dừng lại, chẳng ai giúp chị hàng rau nọ (tôi cũng không dừng lại được vì sợ muộn giờ làm, chỉ cố tránh những mớ rau mà thôi) Đây có phải là biểu hiện sự vô cảm của người đời bây giờ không nhỉ. Chắc hẳn còn nhiều ví dụ sinh động khác. Mời các bác đóng góp
  2. wasabi18

    wasabi18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bác!
    Xã hội này còn nhiều chuyện đáng buồn như thế lắm bác ạ
  3. Trai_Nuoi_De

    Trai_Nuoi_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bạn vội thì người khác cũng vội, không hẳn là người ta vô cảm. Tôi nghĩ nếu 1 người khách nước ngoài thấy cảnh đấy, họ sẽ dừng lại và giúp đỡ. Có lẽ họ rỗi việc hơn những người trong cùng 1 bọc.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Oài, còn nhiều cái vô cảm và nhẫn tâm hơn thế ấy. Đến yêu nhau mà còn để ng kia tàn tệ vì mình mà cũng mặc kệ nghĩa là chuyện kia
  5. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    biết làm sao được , cuộc đời là thế mà, nhiều lúc muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại cảm thấy kô thể , kô biết vì sao, lực bất tòng tâm.
  6. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất!
    Một ngày thứ 7 cách đây khoảng 2 tháng, ở cơ quan chán quá, tôi xách máy ảnh định đi ra ngoại thành chụp chơi loanh quanh cho vui. Tới ngã 3 Cổ Nhuế - Nam Thăng Long (Hà Nội), tôi rẽ phải (từ Cổ Nhuế ra), tôi đã đi rất chậm và sát vào lề đường.
    Ruỳnh một cái, tôi thấy mặt mũi tối sầm lại, mặt mình thì đã nằm sát mặt đường rồi. Tôi vẫn kịp nhận ra bị một xe khác vuợt đèn đỏ từ phía sau đâm vào. Thằng kia đi xe máy biển Thái Nguyên, 20-L...-6262 vội vàng bò dậy trước phóng xe bỏ chạy. Tôi thì bị đau quá không đứng dậy được, mặt - vai đập xuống đất, xây xát đầu gối, tay, lưng, áo rách tả tơi. Đau quá nên tôi không thể dậy ngay được, xe máy đổ bên cạnh, cặp - túi rơi lung tung.
    Cái thằng kia nó đâm tôi nó bỏ chạy thì đã đành, Nhưng xung quanh lúc đó mọi người vẫn đứng thản nhiên nhìn, mà xin thưa, rất nhiều người cơ ạ, họ quan tâm tới mình quá, ai cũng nhìn mình quan tâm.
    Nhưng, xin thưa, không một ai lại gần đỡ tôi dậy hay nhặt cho tôi cái cặp. Tất cả đứng nhìn thản nhiên như không. Mặc kệ thằng bé mặt méo xệch vì đau, vẫn phải ngồi đưới đất. Ngồi một lúc tôi mới tập tễnh đứng dậy được, dựng mãi mới được cái xe máy lên và nhặt nhạnh đồ rơi vãi.
    Tôi thực sự thất vọng. (vụ này khiến tôi phải nghỉ ở nhà một tuần)
    Tôi không đánh đồng tất cả mọi người, nhưng đôi khi có rất nhiều, rất nhiều người Việt mình thừa tò mò, thừa tọc mạch nhưng lại rất thiếu trách nhiệm, sợ liên luỵ. Việc giúp đỡ một người bị tai nạn nào có vất vả, khó khăn hay trách nhiệm gì. Chỉ cần đỡ người ta dậy, đưa người ta vào ven đường cũng là quan tâm lắm rồi. Vậy mà hàng chục người xung quanh đứng đó nhìn và không ai có hành động gì cả.
    Hay tại tôi là con trai, nên tôi không cần phải ai giúp đỡ cả.
    Chuối!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Được bluelys sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 08/09/2006
  7. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0

    Được bluelys sửa chữa / chuyển vào 23:47 ngày 08/09/2006
  8. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ 2
    Bạn tôi nó là lái xe. Nó bị rơi vào một tình huống trớ trêu thế này ạ.
    Hôm đó nó đang lái xe trên đường thì nhìn thấy một tai nạn giao thông (đã xảy ra trước đó một lúc rồi, có công an giải quyết rồi). Khi vừa đi qua khỏi chỗ tai nạn, nó mới đá mắt nhìn qua gương chiếu hậu. Nó thấy một cái xe máy khác đang lao rất nhanh ngay phía sau xe nó. Cu cậu nghĩ kiểu này khéo mình bị đâm mất, cu cậu tăng ga để tránh, nhưng không kịp. Xe ô tô bị đâm tụt cốp sau. Xót của thật!
    Nguyên nhân là gì ạ, là cái thằng đi xe máy kia mặc dù đã đi qua chỗ bị tai nạn kia rồi, nhưng vẫn ngoái cổ lại để nhìn, vừa phóng nhanh, lại còn ngoái cổ lại để xem thế nên mới xảy ra cái vụ tai nạn hy hữu đó.
    Chuối !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    tôi thấy chuyện này xảy ra rất phổ biến, sau một vụ tai nạn thì có rất nhiều người xúm xít vào để xem, đang đi đường cũng tạt vào để xem, đang nhặt rau nấu cơm cũng bỏ mặc đấy để chạy ra xem, trẻ con thì đã đành, đằng này toàn những nam thanh, nữ tú, những quý ông, quý bà lịch lãm cũng thế. Đôi khi chỉ một vụ tại nạn giao thông nhỏ mà người xem chật cứng đường, người đứng xem đầy vẻ phấn khích.
    Chịu!
  9. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nếu chúng ta ngừng trách móc người đời và đưa tay giúp đỡ trong những khoảnh khắc đó
    Có lẽ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn
    Nhưng
    Ngày mai
    Có lẽ chúng ta sẽ vẫn hững hờ đứng xem, chút thương cảm
    Có lẽ chỉ khi là nạn nhân chúng ta mới nhận ra cánh tay xa lạ lúc khó khăn quý đến chừng nào
    Nhưng
    Có lẽ ngày mai, sau khi nhận ra
    Chúng ta vẫn thế!!
    Tớ cố gắng thay đổi bản thân
    bởi tớ biết rằng có nhiều người cũng đang thế
    vì tất cả đều chung một mục tiêu
    vậy nếu bạn đang cố gắng
    đừng nhìn những người vô cảm mà từ bỏ
    cũng đừng nghĩ rằng những cố gắng là vô ích vì họ vẫn dửng dưng
    hãy nghĩ còn có mình và mình cũng thế
    dừng trách móc những người đứng xem
    và chúng ta hãy chỉ cho họ thấy họ cần phải làm gì
    bằng hành động
    thế thôi!
  10. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hiz, có lẽ các Huynh đang kể chuyện tận HN nhỉ? Em thì o SG....
    Theo em thấy , thường thì ở SG, những trường như Bác kia bị tai nạn, 90% sẽ có các Bác xe ôm júp một tay , em cũng chứng kiến nhiều rrồi , và cũng có thể trong 1000 ngươì đi qua ...em cũng lạc quan sẽ có 1 ,2 người dừng lại júp 1 tay,,,còn cái thằng vọt xe chạy, nếu ở SG chắc nó sẽ chết, ( nếu hên hoặc nó chạy quá tài ). Sự vô cảm là kô tránh khỏi ở những TP lớ vói sự tấc bật, náo nhiệt, vội vàng và ích kỷ , vì sợ, vì,,v.v...
    Em đã 1 lần bị té lủng đầu máu me ra ướt ấo, ngay ngã tư Bà Huyện TQ Q3 và MĐCHI thì fải....ầm, thằng khốn nào vượt đèn đỏ, minh vừa chạy ra từ đèn xanh, thế là 3 xe đụng nhau, em lăn cũng như fim hành động, cái xe như cái dẽ rách, ví, dt bay tùm lum, chẳng ai đứng lại chỉ có 2 Bác xe ôm đở jùm cái xe ra, con em bò vào lề....em kô shock mà cũng kô trách ai cả...coi như xui, hehhe.Thực ra ngay đường 1 chiều ai cũng ngại đứng lại cả...sợ tai nạn, còi xe thì píp in ỏi...( em ghét nhát cái bị dí còi kỉu đó, dể oánh nhau lắm).Hexx.....
    Nói chung là, tuỳ từng hoàn cảnh , tuy nhiên lạc quan xíu đi, đừng trách ai cả, mình còn chưa tốt nữa là,,,mà thậm chí mình tốt mà người khác xấu cũng bình thường,,,hehheh ng ta chưa " giác ngộ" kakkâkak

Chia sẻ trang này