1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô cảm của người đời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thethai_nhantinh, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn Hiepkhack_buon. Mình ở SG nè.
    Tháng 6 vừa rồi, 11h30 tối, mình bị đụng xe ở ngã tư Phan Xích Long và Phan Đăng Lưu. Xe máy của mình lao 90 độ vào 1 xe máy khác, cả 2 xe đều chạy quá nhanh, người lái xe kia chỉ bị đau vai, còn mình sau khi bay ra khỏi xe và rớt xuống đất thì gãy chân, máu với tủy chảy ra và không đứng lên được, mình khóc vì đau và bất lực. Những người xung quanh chạy đến chỗ mình, có lẽ là những người chạy xe ôm và bán hàng quán khuya xung quanh. Người thì dành điện thoại di động của mình để nói thay mình cho người nhà biết tin, người thì lấy chìa khóa xe máy của người kia rồi dặn mình kỹ lưỡng "xe đó đụng em, em nhớ chưa, em giữ chìa khóa xe đi", người thì kêu taxi chở mình vào bệnh viện. Nửa đêm, đâu có chiếc taxi nào muốn chở người bị tai nạn, mấy chiếc xe chạy luôn không dừng lại. Cuối cùng có 1 xe, 1 người bế mình lên xe. Máu chảy ướt cả sàn xe nên chắc sẽ khổ thân anh tài xế lau dọn. Đến nơi, anh tài xế đưa mình ra băng ca, mình hỏi bao nhiêu tiền, anh chẳng lấy, chỉ lắc đầu thôi rồi khi có bác sĩ đến xem vết thương, anh ấy mới về. Lúc đó mình mới nhận ra mình quá may mắn và nhận ra tình người với nhau, nếu không có người đi đường, mình chẳng biết sẽ ra sao nữa. Điều tiếc nhất là mình chưa nhìn được bảng tên anh tài xế và hãng xe taxi.
    Có lẽ cách tốt nhất để đáp lại lòng tốt của một người mà mình không có dịp đền đáp là mình sẽ đối xử tốt với người khác cũng đang trong những hoàn cảnh khó khăn như thế. Mình nghĩ vậy.

    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ
  2. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Xã hội đổi thay, con người thay đổi.
    Có phải chúng ta đang trở nên xấu đi, ít tình người đi không nhỉ?

  3. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    cũng nhiều đấy ạ! Nhưng không phải tất cả! :(
  4. anbi

    anbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ở SG và mình cũng thấy đúng như các bạn nói. Khi có tai nạn người đầu tiên giúp là các bác xe ôm rồi nếu ai đó trên đường có thời gian họ cũng dừng lại giúp đỡ.
    Mình không nghĩ là có nhiều người vô cảm đâu nhưng mình thấy giới trẻ bây giờ đặc biệt từ U8X trở đi thì vô tâm lắm (mình cũng trong 8X nha). Có lẽ họ cũng bị mất niềm tin vào cuộc sống.
  5. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    , có người nói là hãy nhìn CS này 1 cách tích cực thì con ng mĩnh sẽ tích cực thôi, SaiGòn, thật ra mình chưa bao giờ fàn nàn nhiều" chỉ thỉnh thoảng nhăn mặt, vì cái mặt nó nhăn sẳn rui, hee, sinh năm con Khỉ mà!". Lạc quan lên nào!...té xe, thất nghiệp hay túi rỗng, thất tình, say xỉn....nếm đủ và hơn thế nữa, cũng chẳng sao
    ===================
    pm YM : ctmrocker để được tra tấn nha!
  6. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ui trời, cho hỏi bạn Kitty_sona đã hoàn toàn bình fục chưa vaỵy? gãy chân thì xui hết chổ nói, mình may mắn là chưa bao giờ gãy chân or tay cả, tụi bạn nó bảo" mày là thằng khốn nạn mà may mắn vì té xe nhiều, thậm chí nhảy lầu ( ko fải tự tử đâu a nha!),,,,mà chẳng bao giờ bị gãy chân và sức mẽ khuôn mặt ( hee thử tưởng tượng lúc té xe , cái mặt nó chà xuống đường nhựa...5m nhỉ ghê.....
    ....
    [purple]..............Sáng nay đi làm...kẹt xe đoạn Bình Triệu,,,,lại thấy chuyện bất bình,,,1 chiếc xe bus...bất ngờ ép vào lề và kéo theo 2 phụ nữ cũng fải leo lên lề.....do tay chân yếu, lại bất ngờ nên cả 2 té ầm...lại kẹt xe...ông tài xế bình thản,,,lơ xe nhói cổ " kô thấy xe xi-nhang ruoài hả?",,,hohho...ầm...có ai đó đạp manh chân và cái đèn sau xe bus,,vỡ toang,,,,mình nghĩ lần này mà thằng lơ xe nhảy xuống chắc no đòn,,,, nếu dc mình cũng bồi 1 fát, heee...kẹt xe....thằng lơ xe lẩm bẩm....kẹt xe nữa...đến cty...muộn ,,,tuy vẫn chưa ai đến,,,[/purple]
    ===================
    pm YM: ctmrocker để được tra tấn !!!
    Được hiepkhach_buon sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 12/09/2006
  7. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy pác kể mà buồn quá
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là ét vê, tôi và 1 cậu bạn đi xe máy bị ngã bổ chửng trên đường Đại Cồ Việt. Lỗi do cậu ấy thiếu quan sát nên phanh gấp tránh xe rẽ ngang trước mặt. Kết quả là chúng tôi nằm lơ ngơ giữa đường. Dòng xe vẫn thản nhiên đi qua lại, không ai dừng lại. Chắc họ nghĩ tụi này chỉ bị ngã sơ sơ vậy thôi, chưa phải gì ghê gớm?
    Nằm đau ê ẩm chán chê, 2 đứa mãi lóp ngóp ngồi dậy để dựng xe ra lề đường. Hôm đó, cảm thấy đời sao vô tình quá. Giờ có lẽ đã quen
    Được skept82 sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 12/09/2006
  9. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, có người này, người khác. Có lẽ nhịp sống nhanh quá cuốn người ta theo, đôi khi người ta ngại dừng lại vì chuyện xảy ra trên đường không liên quan đến mình, nguời ta ngại rước thêm những rắc rối. Thấy người khác vô cảm thì buồn, nhưng nếu mình vì thế mà mất đi niềm tin thì càng đáng buồn hơn.
    @Hiepkhach_buon: Mình bế quan luyện công đúng 1 tháng mới tập đi lại. Bi giờ đi làm bình thường rùi, chỉ có không thể làm người tốt săn bắt cướp được thôi
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ
  10. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày nào mid đi từ BD sang BH, một chiếc xe té đổ bên đường với 2 cô gái nằm mắc vào xe mà ko có chiếc xe biển 61 nào dừng lại giúp.

Chia sẻ trang này