1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô cảm của người đời

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thethai_nhantinh, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt khi bạn nghĩ vậy,có lẽ anh taxi đã giúp bạn nghĩ ra hoặc đơn giản truyền cho bạn đủ lòng can đảm để làm việc tốt(điều mà chúng ta vẫn thường ái ngại và tìm lý do để từ chối ), điều đó thật có ý nghĩa vì khi nó thành sự thật,sẽ có thêm nhiều người nữa sẽ nghĩ giống bạn,đủ can đảm giống như bạn.Một hai rồi nhiều nhiều nữa những người sẽ xả thân, giang tay giúp đỡ những người xa lạ lúc gian khó.Thật tuyệt!!
  2. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhân chi sơ...tính bản thiện,,,hixx, nhưng....tụi nó cứ xô đẩy em, dụ zổ em...ko lẽ quay đầu là bờ ? Kô sao, sẽ gặp người tốt đầy ra đó mà kô ai thấy hả?hehheh

Chia sẻ trang này