1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô lý của Nhảy cầu

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi viethp80, 15/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethp80

    viethp80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sự vô lý của Nhảy cầu

    Nhân dịp Segame đang tưng bừng rộn rã, viết 1 bài kẻo mấy hôm nữa thi xong xuôi tất cả lại về. Ai cũng biết, 2 năm một lần thì vùng trũng đông nam á, trong đó có VN nhà ta sẽ hì hục tổ chức cái gọi là đại hội thể thao, xôm tụ hơn 1 chút là Olympic, tức là tại đại hội cỡ toàn thế giới này thì cư dân Đông nam á tham gia chỉ đếm trên đầu ngón tay.Cả hai cái đại hội thể thao này và nhiều cái đại hội thể thao khác đều có rất nhiều môn thể thao, tất nhiên rồi. Đáng chú ý là thi chạy, đá bóng, đá cầu, nhảy cao, nhảy xa... những môn này thì đều có thể đem ra ứng dụng 1 tý chút nào đó vào cuộc sống. Ví dụ, chạy nhanh thì tất nhiên là rất cần rồi, vì nhỡ có đi ăn cắp, ăn cướp hoặc có máu ngoại tình mà nếu biết chạy nhanh thì quá lợi. kế đến là đá bóng, môn này thì mang tính giải trí rất là cao, ví dụ lúc nào bực con vợ hoặc em bồ, nhảy ra sân cứ bóng mà sút, mồm thì lẩm bẩm, chết ******* đi này. Một lúc sau là đâu vào đấy, tâm hồn thư thái như thường. kế đến là bi a, bi sắt, bi chì, hoặc các môn võ như Ủ su, tây cuôn đô, karate hoặc cử tạ... cái gì cũng nhìn thấy những lợi ích nhãn tiền như cử tạ thì sau khi giải nghệ có thể chuyển sang nghề bốc vác hay cửu vạn, lương tháng chắc chắn ko dưới 5 chục 1 ngày, bi a bi sắt thì có thể chơi cho giãn gân giãn cốt. Võ thuật thì đương nhiên là gớm rồi, thằng nào vớ vẩn giở võ ra đập cho vài đập là chúng nó sợ ngay.

    Đấy, lợi ích của thể thao là thế, môn nào cũng có những cái lợi riêng, ấy thế nhưng quả là không thể hiểu đc lợi ích của cái môn nhảy cầu. Môn này rất buồn cười ở chỗ là người ta thi lộn trên ko và cắm đầu xuống nước, đại loại là ai cắm đầu xuống mà nước bắn lên ít nhất thì thắng, có kèm thêm điều kiện là khi xoắn, quắn, vặn, thắt ở trên không phải đẹp. Nhưng môn này thì lợi ích ở chỗ nào nhỉ, ứng dụng vào đâu nhỉ.

    Thử tưởng tượng tạm thời như thế này chẳng hạn, một anh giai làng đi tán gái, vì tán phải 1 em đẹp nhất nên bị giai làng rất căm, chúng nó mới dồn anh tán gái này lên cầu. anh tán gái này sẽ tự giải thoát cho mình thế nào. Tất nhiên sẽ nhảy bụp 1 phát xuống, nên lưu ý là tiếp xúc với nước bằng chân. Tại sao phải tiếp xúc bằng chân, vì tiếp xúc bằng chân thì khả năng xảy ra chấn thương do áp lực của nước sẽ thấp nhất. Thứ hai, nếu dưới dòng nước có cây gỗ mục trôi ngang qua thì khi tiếp xúc bằng chân sẽ chỉ bị gãy chân (có thể là cả chân to và chân bé), khả năng tử vong là thấp.

    Đặt giả thiết khác, anh tán gái là một vận động viên nhảy cầu, theo thói quen, anh ta sẽ leo lên và uốn, xoắn, vặn rối bụp, nước bắn lên rất ít nhưng dưới cầu là một cây gỗ mục. Sáng hôm sau, an ninh thủ đô đưa tin: 1 vận động viên nhảy cầu bị chấn thương sọ não, do nhảy từ cầu XYZ xuống, hoặc tệ hơn là, đã tìm thấy body một vận động viên nhảy cầu ở cuối sông hồng...

    từ những dữ kiện và lập luận kể trên, suy ra, nhảy cầu là một môn thể thao chả ích lợi gì, đích thị, đây là môn thể thao cực kỳ vô lý. Ấy vậy mà người ta vẫn thi lên thi xuống, kiện cáo, chửi bới trọng tài vì em nhúc đầu xuống đẹp thế mà bác chấm em có chừng này điểm.

    nhưng xét cho cùng, thể thao cũng giống như cuộc sống, vẫn có những điều kỳ cục không thể nào lý giải đc và hãy chấp nhận nhảy cầu và chấp nhận bỏ tiền mua vé và xem rồi gào lên: nhúc xuống đi, nhúc đẹp vào. Thế đấy.

    http://vn.myblog.yahoo.com/
  2. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    chuẩn bác ạ. em thì em phản đối thêm cái môn boxing nữ nữa.
  3. thinkinh

    thinkinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    môn này dùng để kiểm tra xem cô nàng hàng giả hay thật bác ạ
  4. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hay!!! Cười đau cả bụng

Chia sẻ trang này