1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô lý của tình yêu ( ? )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sự vô lý của tình yêu ( ? )

    Nhà tôi ở gần dãy phòng trọ của đám sinh viên ngoại tỉnh.
    Vì ở sát vách, tính tôi lại vô tư, nên mối quan hệ của tôi và mấy cô cậu trong khu trọ ấy khá thân thiết.

    Khu trọ có khoảng 14 -15 người, trong đó có 1 đôi yêu nhau ngay từ khi mới chuyển đến. T - tên cu người Hải Phòng, thuộc diện chơi bời, cờ bạc, ăn nói đúng kiểu chợ Sắt. K.- tên cô em người Vinh, ngoan ngoãn, tinh tế và có học. Cả 2 yêu nhau trong sự ngỡ ngàng của lối xóm.

    Ai cũng nói vô lý. Con K xinh xắn, học thức như thế, kiếm đâu chả được thằng lịch sự, tử tế - lại đâm đầu yêu một thằng lởm khởm, nhìn như giang hồ.

    2 vị này chơi với tôi như chỗ anh em, mặc dù tôi luôn cố giữ 1 khoảng cách nhất định.

    Thế rồi buổi tối hôm nọ em K. cùng 1 em nữa gọi tôi ra ngoài nhờ tý chuyện.

    Em đi cùng K bảo " Anh ạ, chuyện này tế nhị lắm. Cái K nó định cho qua, nhưng bức bối quá. Bọn em nghĩ anh từng trải nên nhờ anh phân tích hộ vụ này..."

    K. kể. Nó mới từ quê ra, bèn sang phòng T. ( cu bạn trai ) chơi. 2 anh chị ôm nhau âu yếm 1 lúc. Nghe nói chỉ ôm thôi. Lúc K. về phòng thì phát hiện 500 ngàn để trong túi quần bò bị mất. Kiểm điểm lại thấy vô lý. Vì cho đến lúc sang phòng bồ thì số tiền ấy vẫn còn. K. lại còn cẩn thận dùng chiếc khăn mùi soa chèn lên trên mấy tờ tiền kia mà.

    K. đã sang lại phòng bạn trai xem " hiện trường", thì thấy chiếc khăn mùi soa vẫn còn trên sàn nhà. K. về và sock.

    Rồi K kể với đứa bạn gái thân ( đi cùng sang chỗ tôi). Nó bảo " 500k thì em ko tiếc. Em chỉ đau đớn vì tình cảm của mình bị bán rẻ mạt quá thôi....Theo anh, giờ em phải làm gì?"

    ( Đợi tôi ăn tối xong post tiếp nhé.....)......

  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    chối tỉ...
  3. thuoctay87

    thuoctay87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Rút ví.Đập vào mặt thằng ấy 1 củ rùi bảo nó đừng vương bất cứ hình ảnh nào trên bước đường em ấy đi.
  4. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Đời nhiều lúc nó khù khoằm như thế đấy. Có thế mới có chân tình, và giả dối, có thế mới có khôn, dại; có thế mới biết ai say, ai tỉnh.
    Chờ nghe tiếp phần 2.....
  5. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    à cái em k xinh xắn nhưng hơi dở người tớ biết rồi.
    tiền rơi ngay ở cửa tớ nhặt dc đấy chứ rơi ở phòng thằng kia đâu.
  6. duongcheo

    duongcheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2009
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Còn làm j nữa,đường ai nấy đi thôi.Bác chủ topic đi ăn tối lâu về thế nhỉ
  7. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe xong, hỏi lại " Em có chắc là mình mất tiền ở phòng thằng T. không? Anh sợ nếu không chắc lắm thì oan cho nó. Bởi từng ấy tiền không to, chả lẽ nó tham và đểu đến mức ấy?"
    K. một mực khẳng định chỉ có " rơi " tiền chỗ cu kia. Vì lúc ấy cu bồ có ôm ấp nàng một lúc, đứng ôm, tay vòng ra ôm eo phía sau. Chắc khi " bàn tay ma thuật " kia du lịch qua một số khu cấm địa thì vô tình đụng phải cái túi cộm tiền. Và dừng lại....Cái máu cờ bạc nổi lên, chắc lại đang vỡ nợ vì một vài quả xóc đĩa, 3 cây chi đó, nên một công đôi việc vừa được tình vừa moi được tiền chăng?
    Tôi bảo " Thế cứ cho là thằng T. nó lấy tiền em đi. Vậy em sẽ giải quyết sao đây?". K. lí nhí " Em cũng đang nát óc đây nên mới hỏi anh....".
    Ái chà, em lại đá quả bóng xoáy sang sân anh thế!
    Khi ấy tôi tỏ ra e dè và thận trọng. Bảo nó bỏ thằng kia cũng dở vì biết đâu thằng ấy biết mình xui, lại trách mình " đâm sau lưng ". Còn bảo rằng cho qua thì hoá ra mình đồng loã với loại mất dạy?
    Cuối cùng tôi im lặng. Chỉ dám nói nửa vời " Để từ từ xem sao, chứ bây giờ mà tung hê lên tất cả sợ vừa ầm ĩ vừa...biết đâu sự việc không như mình nghĩ thì hố đấy".
    Sau này, tôi mới thấy mình xử sự chính xác. Vì cuối cùng anh chị cũng có bỏ nhau được đâu. Ngược lại con bé kia lại xoắn và luỵ thằng kia hơn Thánh sống.
    Đâu chừng 2 năm sau thì cu kia cặp bồ mới. Nó vào khoe với tôi ( nghe mà " phục " nó quá ) : Bác ạ, em vừa kiếm được 1 em Thanh Hoá, hàng ngon vãi lúa, học Kinh tế mới hách chứ.
    " Thế con K. đâu rồi? Bỏ rồi à ?"
    " Không, bỏ là bỏ thế nào bác! Vưỡn chứ...."
    Nó kể, có hôm đang xxx với em Thanh Hoá thì em Nghệ An gọi cửa ( Nghệ An là em bị nó moi tiền dạo trước ). Thế là cuống cuồng mặc quần áo, hé cửa sau cho em kia chuồn. Rồi ra vẻ ngái ngủ, mở cổng thước đón em kia vào.
    ( Còn tiếp....Đi cà fê về post tiếp nha các vị )
  8. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Cũng thấy bình thường, chuyện xh nó nhiều cái còn lố hơn. Thế mới là XH
  9. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có tí ngứa tay, không hiểu sao anh thấy nó giống giống một câu chuyện anh biết. Chờ anh xem nốt cái bản tin tài chính anh post cho.
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    lót dép, ngồi hóng các bác kể chuyện tiếp

Chia sẻ trang này