1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự vô lý của tình yêu ( ? )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matzay, 06/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cái này đâu gọi là tình yêu nhỉ...
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong chuyện này, các u có ngộ ra được điều gì không?
    Có ai đưa ra được những kiến giải bất ngờ và xác đáng không vậy?
    Riêng tôi thì chịu....
    Vì tôi không thể hiểu vì sao một người như cô bé có học kia lại thích và " chết " một kẻ như cu kia???
    Tôi đâm ra bối rối. Người ta hay đi tìm sự đồng điệu trong tâm hồn, suy nghĩ,... của người khác giới - để có thể gắn kết, hoà nhập. Vậy tại sao vẫn có không ít người yêu chẳng vì cái gì cụ thể và có lý do " xác đáng " cả.
  3. FuomMe

    FuomMe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    "...Đôi khi tình yêu vẫn thế... Yêu nhau chỉ vì yêu...."
  4. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Sờn gai ốc
  5. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Ko vô lý chút nào, ngoài tình yêu ra trong cuộc sống người ta nhiều khi cũng có những nhận thức rất sai lầm và theo cảm tính
    Tiện đây, thanh minh luôn: em đâu có lừa tình
    Lừa được thì đã tốt
  6. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thấy điêu điêu là.
  7. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi tình yêu là thế, là ko thẻ giải thích được
    Phụ nữ hay ngưỡng mộ những kẻ mà đàn ông hay gọi là sở khanh
    là lưu manh, là lừa đảo....
    Lý lẽ cuả trái tim làm sao giải thích được
    Người đó xấu với cô gái đó nhưng cũng từng có những phút giây hết mình vì cô ấy
    Chỉ càn thế là đủ cho một chuyện tình
    ......
  8. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    4.526
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh - Đời sống nội tâm - môi trường xã hội
    Nên tình yêu cũng muôn mầu muôn vẻ - chẳng ai giống ai
    Nên chẳng ai có thể nói TÌNH YÊU là gì
  9. songngu77

    songngu77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    2.191
    Đã được thích:
    0
    Bác chán Chứng khoán rùi ah?
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    mí cái chiện iêu đương.. sao cứ phải bàn tới bàn lui vì nó nhờ.. vô lí hay ko là do mình iêu thế nào thui mừ.. xoăn phải sáo

Chia sẻ trang này