1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự xấu xa của chính mình hay mình có thể được tha thứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là em đã gọt được cái chuôi cũ của mình rồi bác ạ ! Khiến họ có ý thức và trách nhiệm với gia đình hơn, và biết tự lo cho mình chứ ko ỷ lại nữa ...Chứ ko dễ gì em lọt được vào mắt bà mẹ chồng (hụt) khó tính cơ chứ
    Sorry bác chủ topic cho em spam phát
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thể hiện vừa thôi nhóc , zai bắt đầu sợ em rồi . Tự hoàn thiện bản thân là tốt nhưng đừng có thể hiện quá. Em nói em gọt được chuôi cũ của mình nhưng thật ra em còn rất nhiều lỗi . Lỗi lớn nhất là để mọi người biết em như thế nào và em nghĩ gì. Con gái giỏi quá không tốt , bao giờ cũng nên nhường đàn ông em à . Đó là tính vị kỷ của đàn ông
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Ặc, trên này thôi anh ! Ở ngoài còn lâu giai mới biết em đang nghĩ gì
  4. giapxuan

    giapxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Đạp nó ra và hét to lên hay nhẫn nhịn chịu đựng thì mọi sư cũng đã qua rồi mừ. Quan trong bây giờ là chị hãy nhanh thoát ra khỏi sự ám ảnh của cái hôm đó. Nếu tâm sự với mẹ hay người yêu mà chị cảm thấy nhẹ nhõm hơn thì chị cứ việc, nhưng im lặng vẫn hay hơn. Với lại chị cũng nên chuẩn bị tâm lý và thái độ thích hợp khi gặp lại thằng ranh đó.
    Chúc chị vui
  5. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Mấy chị em phản bác ý kiến của mình ghê gớm quá.
    Tình huống ở đây hoàn toàn rất tế nhị.
    Nếu là 1 vụ cướp thì mình hét lên là rất đúng,nhưng trong tình huống này thì rất không hợp lí khi mình hét toáng lên.
    Thú thực với mọi người là hồi lớp 11 mình đã nhảy xổ vào một bà chị,nhưng nhẹ nhàng hơn thằng ku kia.
    Thế đã....
    Kể tiếp sau...
    Ăn trưa cái đã
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chị có lỗi. Lỗi của 1 người đã 27 tuổi rồi mà ko xoay xở được 1 tình huống nhỏ như thế này. Lỗi của 1 người đã ở độ tuổi chín chắn rồi mà phải post một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn như vậy.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    có chuyện đó a`? . chắc là tưởng tượng ra thôi, bil mong du rồi, đúng không?
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi?,sao em dốt thế em ơi....thằng kia cũng...khôn quá.
    Xét về khía cạnh nào đó thì em quả là...dốt,27t rồi mà còn để thằng trẻ ranh nó lừa một cách đơn giản vậy?Một là em vô tư đến mức............đần độn, hai là e cũng.......thích thử,kiểu như đánh đố 50/50,nhìn chung em nên xem lại mình đi.tuy nhiên nếu mà hạp ý thì 2 chị em dắt nhau ra chỗ khác tâm sự cũng dc.Hay đấy chứ?Sao lại ko phải là mình nhỉ,bổ thế là cùng
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Qua ý kiến của đ/c Bí thơ xin mạn phép quán triệt lại ý của đ/c:
    1- Em scalet có lỗi vì đã 27 tuổi mà "chưa bao giờ gần gũi người yêu mình như vậy".
    2- Với một độ tuổi hơi bị lâu năm như thế đáng lý ra em phải có thừa kinh nghiệm để xoay xở với những tình huống báng bổ ngoài dự kiến.. "tôi rất sợ em tôi thức giấc, nó quá thân thiết với người yêu tôi, nó cũng quá đủ lớn để về kể với cha mẹ, với họ hàng" -> chỉ có có những thằng em trai tâm thần mới kể chuyện này ra bàn dân thiên hạ.
    3- Hãy rút ra bài học kinh nghiệm về các mối quan hệ của thằng em trai scalet với một số phần tử bên ngoài -> Chú ý đến thằng em trai và các mối quan hệ bạn-bè của nó, quần chúng nhân đã đúc kết "cho tôi biết bạn của bạn là ai.. thì tôi sẽ nói bạn là người như thế nào". Không khéo thằng em trai của scalet cũng đã từng có hành động báng bổ người cao tuổi rồi cũng nên.
    3- "Tôi biết làm sao cho qua thời gian và cảm giác ghê sợ này, mọi chuyện cứ luôn ám ảnh hiện ra trước mắt, tôi xấu hổ với chính mình, với người yêu và cha mẹ. Tôi có nên nói ra sự sỉ nhục này cho ai không, tôi định kể cho bạn trai tôi nhưng e rằng mọi thứ sẽ càng tồi tệ. Tôi biết sẽ nhận được sự chia sẻ và lời khuyên thân ái nhất từ các bạn.."
    -> Các chổ vàng vàng thì quên đi, riêng chổ đỏ gạch đít thì đúng.. nên mang những chuyện khó nghĩ như thế này vào BOX là tốt nhất.
    Được tetuong02 sửa chữa / chuyển vào 18:53 ngày 28/03/2006
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Lúc đó lẽ ra phải thẳng tay mà tát vào mặt nó chứ.

Chia sẻ trang này