1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sự xấu xa của chính mình hay mình có thể được tha thứ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi scalet, 27/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    cái lỗi bự nhât là KHÔNG LA LÊN. 27 tuổi mà ko biết cách cư xử trong tình huống ấy thì...ngố quá ! Có lẽ chị thuộc dạng tiểu thư ở nhà suốt ngày rồi. Gì mà um hun ng yêu cũng chưa đến mức ấy....ôi trời, thánh thiện quá chị ơi. Lần sau nên ráng ra ngoài đường nhiều hơn !
  2. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn đã chia sẻ, mỗi người có cách nhìn nhận 1 vấn đề 1 khác nhau mình không dám trách ai đã không hiểu. đặc biệt cảm ơn vuonxuan,huykhanh, chuoinhat_fpt...mình đã khá hơn nhiều rồi. chúc các bạn vui và lấy chuyện của mình là 1 kinh nghiệm, chẳng có gì là không thể xảy ra, bất kể bạn gái nào nhé,hãy nhớ lời mình và topic đáng quên đi này..
    thân.
  3. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0

    1. Em này khá lạ, mới đọc tưởng em này mới 9-10 tuổi gì đó.
    2. Em này khá lạ, có người thân nào lại đi lu loa những chuyện như thế với bàn dân thiên hạ, có vẻ như em này ko coi thằng em của mình là đồng minh. Chả biết nghĩ như thế nào nữa.
    4. Cái cảm giác sau sự việc đó của em cũng dễ hiểu thôi, em cảm giác thế là đúng và hãy xám hối cho những tội lỗi đó của mình đi. Xét xâu xa thì trong tiềm thức của em đã có ý định fản bội rồi đấy, một lời khuyên cho em: hãy tránh xa những cạm bẫy cho dù là mơ hồ nhất vì em ko fải là người có khả năng tránh được cạm bẫy.
    1. Trong lúc nguy cấp (bất kỳ một cô gái nào rơi vào TH này đều có thể xem là thế) em lại nghĩ đến việc thằng em lu loa mọi chuyện với thiên hạ và em nghĩ đến hậu wả có thể xảy ra khi thằng em làm việc đó => em wá tỉnh táo trong tình huống này.
    2. Khi nghĩ đến thằng em trai, em ko nghĩ đến sự trợ giúp của nó mà chỉ nghĩ đến hành động của nó chống lại em, nghĩa là cho rằng em sai => chẳng cô gái nào cho rằng mình sai trong trường hợp này cả.
    3. Sự trở mình của thằng em như một lời cáo buộc cái tiềm thức tội lỗi của em.
    Nói tóm lại, trong trường hợp này, bất kỳ cô gái nào cũng hoảng sợ và trong lúc hoảng sợ fản xạ tự nhiên của con người là cần sự trợ giúp và dĩ nhiên chẳng có sự trợ giúp nào được mong đợi nhất sự trợ giúp từ fía người thân. Em đã hoàn toàn làm người lại bởi trong tiềm thức em đã xuất hiện những ý đồ tội lỗi.
    Một lời khuyên tiếp theo cho em: Hãy tập thiền đi hoặc nhẹ cũng nên tập yoga.

    Được power160watt sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 30/03/2006
  4. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Bác gì đó thân mến!
    1 . Bác nên học lại để biết cách viết đúng chính tả và biết đếm. Em thấy bác chỉ biết đếm từ 1 đến 4.
    2.cái vàng vàng này :3. Sự trở mình của thằng em như một lời cáo buộc cái tiềm thức tội lỗi của em.
    Xin lỗi, bác hiểu thế nào là "tiềm thức tội lỗi"? Nghe qua có vẻ triết lý sâu sắc gì đó, nhưng xin lỗi, em sổ toẹt, nông choèn!
    3. Như cái thứ 2 em nói, thêm cái này nữa: Em đã hoàn toàn làm người lại bởi trong tiềm thức em đã xuất hiện những ý đồ tội lỗi., thì em đek hiểu bác lải nhải lảm nhảm cái gì. Vì thế, xin bác quá bộ xuống cái thứ 4 hộ em:
    4. Bác nên đi khám bsĩ tâm thần (nếu là nặng), còn ko, chính bác mới là người cần ngồi thiền, yoga cho nó đỡ hâm đi.
    ----------------------------
    @ chị scalet: Chúc mừng chị đã dần tĩnh tâm lại.
  5. power160watt

    power160watt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Anh thông cảm với fản ứng của em.
    1. Về việc ghép fòng như thế nào có thể hiểu được. Cho dù xét ra thì thật là vô lý, nó chỉ hợp lý khi cả đoàn chỉ có em này là gái. Tuy nhiên, như anh đã nói đây ko fải là mấu chốt của vấn đề vì dẫ sao thì hai giường song song cách nhau 1 cái tủ nhỏ để đèn ngủ.
    2. Có thể thằng em của em nào kéo chăn, nhưng ko thể nói rằng cái chăn em này đang dùng lại có thể lớn hơn cái chăn 2 thằng kia đang dùng, và nếu có thì vẫn có thể đổi chăn. Nghĩa là em này cũng ko cần để thằng kia nằm chung chăn. Hay nói cách khác, em này muốn cảm nhận hơi trai.
    3. Rồi, thật bất ngờ nó ôm chặt lấy tôi, tôi suýt kêu lên nhưng em tôi nằm ngay cạnh và em tôi có vẻ chưa ngủ say vì nó trở mình ... Tôi quá sợ em tôi thức giấc .... Đọc cái đoạn này, anh lại nhớ đến những câu chuyện, có câu chuyện anh được nghe trực tiếp có câu chuyện anh được nghe kể lại, về tâm lý các đôi vợ chồng lúc đêm khuya "tình tính tang" sợ con trở giấc. Còn đây là lần đầu anh được biết đó cũng là tâm lý của một cô gái suýt bị làm bậy khi có thằng em 23 tuổi nằm bên cạnh. Fải chăng em này cũng muốn hưởng cái cảm giác khoái lạ nào đó nhưng lại sợ thằng em quá thân thiết với người yêu nó bắt gặp và kể với cha mẹ, với họ hàng.
    Em này ko sợ mình bị tổn thương [cứ cho là thế] thể xác mà chỉ sợ người khác biết em ý rời vào hoàn cảnh này, vd ko có thằng em kia thì sao nhỉ ??? thay vào cái nỗi lo sợ kia là ... tâm trạng như thế nào nhỉ ???
    -- Cho fép anh tưởng tượng cái đoạn này tí nhé.
    3''. Một tối fải ở lại làm muộn cùng một đồng nghiệp nam nào đó (N). Dĩ nhiên em đi làm cũng có tí nước hoa cho thơm hoặc chí ít cũng gội đầu bằng hoá fẩm. Thế rồi (N) đến gần hít hà, thơm lên tóc em với lý do: ở đây toàn giấy tờ, máy in máy tính vừa hôi vừa khét, em lại thơm ngát thế này, cho anh hít hà em tí nhé. Và tất nhiên em này chả fản ứng gì vì lý do hợp lý wá còn gì, và rồi ko kiềm chế được mình, (N) hít hà khắp nơi trên thân thể em ở đâu cũng thơm cả, thế rồi em nghĩ cái bàn cái ghế cái máy tính cái sọt rác cái abc nó giật mình thế dek nào được, nó cũng chẳng thân thiết với người iu/chồng mình nó cũng dek kể được với người thân của mình và ... em chả fản ứng gì tiếp theo cả. Vui fết.
    4. Trong ba phút căng thẳng và sợ hãi. 3 fút để căng thẳng và sợ hãi ??? nghe buồn cười nhỉ. 3 fút, cái số 3 ít ỏi nhưng nó lại là 180 giây mà thậm chí là 18000% giây. Trong thể thao người ta đo đến % giây, nghĩa là con người có thể thực hiện một hành động nhanh hơn một giây, nghĩa là suy nghĩ để ra lệnh cho hành động của con người còn nhanh hơn thế. 3 giây ấy về lĩnh vực TD có thể đạt khoái cảm của khá nhiều chú trai hay nói cách khác là song chuyện.
    5. Em này đã 27 tuổi, đã đi làm, thậm chí đã có người iu. Cho dù là gà thì em cũng hiểu được thế nào là quan hệ gia đình, thế nào là quan hệ xã hội và tất nhiên là cả quan hệ trai gái. Em chưa bao giờ gần gũi người yêu mình như vậy, nghĩa là em hiểu được giá trị của sự giữ gìn hay chỉ đơn giản vì em giả vờ nhưng thật ra em cũng muốn lắm và rồi cơ hội đến ???.
    6. Em thấy em có lỗi ??? điều đó hiển nhiên thôi vì em thật sự có lỗi.
    7. em chuoi_nhat_FPT, em nói thế này: tức là về cơ bản chị ko phải đối mặt với nó nữa, ko sợ chuyện đó lặp lại là có ý gì, chuyện đó lại có thể dễ lặp lại đến thế cơ à ???, ôi chời, em làm anh buồn cười suýt chết đấy.
    8. Lời khuyên cho em gái này thì đã có ở bài trên. Còn chuyện em định kể cho người iu em chuyện này, cũng hay đấy biết thêm được về người mình iu và có thể thành chồng. Ở đời chả có nhiều thử thách thế này cho tình iu đâu.

  6. rosso47

    rosso47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đọc toét cả mắt chả hiểu 2 ng` này tư vấn cái gì và cho ai . 1 vườn chuối 9
  7. TVinh_2005

    TVinh_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em gái cũng dốt lắm cơ,nó ôm em sao em ko ôm lại nó,sờ lại nó cho nó sợ,thế là đỡ tức,hoà cả làng
  8. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Hehe, ông Tvinh này nói thô nhưng lại là đúng! Mình có 1 thằng đệ tòng teng với 1 đứa em ''kết nghĩa" của mình thì bị con bé nắm vào cái "ấy" bóp chặt không buông làm chú tái mặt van xin tha mạng (vì con bé không chịu buông). Về sau mình mới biết khi 2 đứa kể (riêng) cho mình. (Cười vỡ bụng mà không dám cười)Kết luận là đứa nào làm bậy hay có tật giật mình và cũng nhát thôi!!!!
  9. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 100% và xin bổ sung thêm, nếu 2 tay bạn đang đang bận đẩy hay cào cấu, hãy biết sử dụng 2 cái đầu gối đang rỗi rãi.
    (j/k)
    Em @scalet, cái em cần làm bây giờ là rút kinh nghiệm. CHẤM HẾT.
    Nhắn mấy bố bên trên, stop tranh cãi đi thôi. Nhá.
  10. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    và cũng xin được bổ sung thêm , nếu chỉ cầm và bóp chặt thôi có lẽ chưa đủ vì tay phụ nữ vốn không mạnh , để an toàn nên cầm vặn thêm vài vòng nó không buông ra thì chắc bị hỏng máy rồi
    chuyện cũng ko có gì lớn , quên đi cho đỡ tốn bộ nhớ

Chia sẻ trang này