1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự xuống cấp ...... của các tay cơ SeriA và kỷ lục Gines

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Khatbac, 23/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Khatbac

    Khatbac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Sự xuống cấp ...... của các tay cơ SeriA và kỷ lục Gines

    .................... Sau khi hò hét và thịt chó về còn lại hơn chục người rủ nhau vào Làn Sóng Xanh chiến Bi-a với sự góp mặt của HT hội Bi-a Thỏ. Hai bàn đang mải mê chăn dắt nhau bằng những đường cơ very very Rùa thì một giọng hát trong trẻo cất lên gây sự chú ý của những người đứng xem, mọi người quay ra thì đó là một anh chàng.......... tướng mạo khá giống lão Hoàthượng nhưng giọng hát thì đúng của con gái. HT phân trần mãi về cái tâm Phật của mình nhưng chỉ được ít phút sau thì đã bộc lộ rõ bản chất "Tu tại gia" của lão. Mở màn là Nai, vừa thấy một đàn người mẫu mặc Micro Jip trắng ngắn "tũn" mà không có bất cứ một nường 80F nào có, hắn xông tận vào cánh gà để Sắp-bờ-soi....... Hoà thượng, Codao đều bị dính Nhiếp hồn đại pháp của các cô chân dài tới nách đấy, chỉ riêng Lãng tử Cafe "cố" chịu đựng nên thắng liên tiếp vài ván.
    Bên bàn Seri B Butchi, Capt, Linux, Snow kinh nghiệm còn non nên chạy hẳn ra ngoài xem, vừa phải kiễng mỏi chân, vừa phải xem "........" hơi xa. Anh em gọi ời ời mới vào chiến tiếp - chỉ tốn xiền bàn. Ở hai bàn chỉ có mỗi Thỏ là girl thế mà cũng không thắng nổi....... Thế mới lạ... :)) Lợi dụng mọi người xao động lơ đễnh mình vẫn liếc trộm đưọc nên tạo nềm hứng khởi, lần đầu tiên thắng Bi-a mới chít.... hehe....
    Lại thêm một màn thời trang nữa, lần này còn "hay " hơn cả lần trước, một vài cao thủ(Butchi, Hoathuong,....) bỏ cuộc....... Cafe không còn làm chủ được nữa cũng đi theo con đường của Nai đã đi.......... Cánh gà :D

    Hạ màn..........(ít hấp dẫn)............ Tiếp hộ cái tôi bận rồi
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  3. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hic hic, oan cho em, em có làm giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii đâu. Em chỉ không thể bắt cái mắt nó nhắm lại được thôi, tay em vẫn ôm khư khư cái gậy cơ mà.
    nam mô a di đà phật [o-<
    Nightstars in 1980 Family
  4. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Híc ! Qua trận này mới biết các lão làng của 80 có định lực thật là kém cỏi, từ bác khatbac tới lão hoà thượng, rùi cả chú night nữa, capt va butchi, linu...thi ko thèm nói..hihihihihhi.Thua cả những tên còn cô đơn như cafe va coo_dow hihihihi
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  5. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Khè... hé...... dạo nè các bác máu quá nhể. Trong các bác chơi muh cũng muốn tham gia nhưng.... lâu ko chơi nên chắc trình độ chỉ đủ chơi zới Linux và Andrei
    Hehe.... hay nhứt vẫn là tiết mục trình diễn " Ấn tượng noel " Chỉ tiếc là mí em đó trong hơi béo một chút với cả đi như khúc gỗ ý. Chán đời..... xem xong chỉ tổ ko ngủ dc
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  6. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    he he he phần hạ màn là phần hấp dẫn nhất , lần đầu tiên mình về hn ko bi cháy túi he he he
    TÌNH BẠN NHƯ NGỌN LỬA HỒNG TRONG ĐÊM GIÁ LẠNH
  7. trai_HN_da_tinh

    trai_HN_da_tinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà các bác đánh loại gì vậy?Em thì chỉ khoái đánh bida phăng thui.Khi nào em ra hẳn thì cho em ké cửa với nhé.mà em thì bản lĩnh về cái khoản................của các bác ý hơi bị cao thủ đấy hé hahhâhhhâhhhaha
    đa tình có nghĩa là chung tình
  8. nhim_com

    nhim_com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hay quá, câu chuyện ấn tượng thật, không ngờ đấy, thế này thì đuúng là xuống cấp thật, à, trong câu chuyện không thấy tên anh sóng bạc là sao nhỉ, ừm...........
    em cua hoa thuong thich du thu
  9. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mở giải Bi-a 80 đi...............treo giải cao một tí nhé
    bup
  10. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    hò hét tổ chức giải mãi, mà có thấy đâu, tổ chức đi, cho tôi 1 chân với, bác nào thích bi da em cũng chiều

Chia sẻ trang này