1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sự yếu kém và vô văn hóa của VTV3

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi nemesistan, 26/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nemesistan

    nemesistan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    1.798
    Đã được thích:
    0
    Sự yếu kém và vô văn hóa của VTV3

    Mất tín hiệu, trực tiếp, không một lời xin lỗi thông cảm, mua được cái vệ tinh lởm, mà làm như to lớn lắm. Ghét lũ "lợn" đó thế chứ, bọn đó và VNPT là một ruộc. Khốn nạn như nhau. (Nhân sự bức xúc từ trận bán kết ngày hôm nay)
  2. riviera

    riviera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôm nay tín hiệu cũng bị mất 3 lần, lỡ cả xem bàn thắng của đội Đức, tôi đang xem truyền hình TF1 của Pháp, thấy các bình luận viên cũng cuống quít cả lên. Tín hiệu bị mất tại Thuỵ sĩ chứ không chỉ ở VN
  3. Tristian_the_fall

    Tristian_the_fall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    903
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng nên có lời xin lỗi và giải thích.
  4. quydede01

    quydede01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1 : Phí tiền nhỉ. Mà thông tin ở đâu đấy bạn.
    Vàng 2 : Có thế mà chửi nặng quá. Mâu thuẩn với
    cái tiêu đề topic.
  5. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Nguyên nhân mất sóng trận Đức - Thổ Nhĩ Kỳ
    Phần lớn thời gian quan trọng của trận bán kết thứ nhất tại Euro 2008 tối qua không đến được với khán giả xem truyền hình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
    Trận bán kết giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua diễn ra tại Basel (Thụy Sĩ). Thời tiết tại đây khá đẹp.
    Tuy nhiên, một cơn bão cực lớn, kèm theo sấm sét và mưa to, bất chợt càn qua Áo dẫn đến tình trạng mất điện ở Trung tâm truyền thông quốc tế tại thủ đô Vienna.
    Đây là nơi trực tiếp phát sóng Euro 2008 đi toàn thế giới. Việc truyền tín hiệu bởi vậy liên tục bị gián đoạn.
    Sóng truyền hình nhiều lần chập chờn, lúc mất lúc có. Đến khoảng gần 15 phút cuối trận thì gần như mất hoàn toàn. Đó là thời điểm diễn ra ba bàn thắng cuối (hai của Đức, một của Thổ Nhĩ Kỳ).
    Việc truyền thông tin qua mạng Internet cũng bị ảnh hưởng.
    Trong tất cả các đài truyền hình trên thế giới tiếp sóng trận bán kết tối qua, chỉ có Đài truyền hình Thụy Sĩ và Al-Jazeera (Qatar) là không bị ảnh hưởng.
    Hà Uyên
    vnexpress
    Nóng tính thế chửi như vậy là bậy rồi trong khi VTV ngồi ở VN nhận sóng có biết chuyện gì đâu mà cáo lổi,''''
    ''''cái gì cũng từ từ''''
  6. dhpaul

    dhpaul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    1.319
    Đã được thích:
    0
    Nói chung việc đứt sóng tín hiệu giữa chừng thế này cũng là chuyện bất khả kháng chứ có ai muốn thế đâu. Hơn nữa BLV cũng đã xin lỗi khán giả rồi. Vào lúc đó thì mọi người trong tổ thể thao cũng đang nhao cả lên chứ riêng gì chúng ta. Thôi bỏ qua cho họ đi.
  7. qcaottx

    qcaottx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bức xúc, phàn nàn gì thì cũng phải tìm hiểu cho rõ ngọn ngành đã chứ?
    Bạn chửi người ta là yếu kém, vô văn hoá, với "lũ lợn" và "lởm" có khiến cho người khác nghĩ về bạn và topic của bạn phản tác dụng ko?
  8. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hay nhất vẫn phải là: Sau lần mất sóng ở phút khoảng 60, BLV chơi một câu: Các bạn vẫn còn ... phút để nhắn tin và gọi điện thoại!! Cái này mới đáng trách.
  9. takeshow

    takeshow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, biết ngay mà. Cái diễn đàn này luôn tồn tại những thằng ngu như thằng chủ topic này. Hôm qua thấy tường thuật bị mất sóng cũng đã nghĩ ngay đến việc có thằng đần độn thiểu năng nào đó ko chịu đọc báo tìm hiểu thông tin mà vào diễn đàn này chửi đổng, quả nhiên hôm nay xuất hiện thằng ngu nemesistan này. Đầu óc toàn *** như thế thì có cho xem nhiều cũng ko khá lên được, xấu hổ quá mày ạ, trát *** lên mặt mà chết đi.
  10. mynhim04

    mynhim04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chuyện không đơn giản như vậy đâu. Mất sóng ở Áo, nhưng tại Thuỵ Sĩ tín hiệu vẫn còn. Những nơi nào lấy nguồn tín hiệu từ Áo thì mất, Swiss thì vẫn vô 4.
    Nhưng, rõ ràng là các bạn VTV3 phản ứng quá chậm: phải chạy pop-up dưới chân màn hình thông báo xin lỗi vì tín hiệu đường truyền vệ tinh. Cái này, thường các bạn ở tổng khống chế luôn có một file để sẵn, có sự cố chỉ việc gắp lên và cho chạy đè trên màn hình thôi=> Kinh nghiệm non, cuống, không xử lý tình huống được; or vô trách nhiệm.
    Và cũng đừng có bạn VTV nào lên đây mà biện bạch rằng mấy bạn BLV đã lắp bắp được mấy câu xin lỗi rồi nhé. Cái đó nó cũng tanh nồng như mấy câu "Sơn Đông mãi đầu số" mà các bạn thường nói (cho xong chuyện) trong trận đấu. Cái này ở nước ngoài thì người ta có quy định rõ ràng: kênh thuê bao thì cấm không được quảng cáo. Nếu có quảng cáo thì được dồn vào một chương trình quảng cáo và thông báo rõ ràng cho người xem, ai quan tâm thì stay tune. Còn ở VN, sau khi đã quảng cáo chán chê mê mỏi ở trước, giữa và sau trận đấu, (lẽ ra) Đài không nên bật đồng ý với (yêu cầu của công ty) việc bắt BLV đọc mấy câu phản cảm đó. Chia sẻ với các bạn BLV cũng chẳng hề thích làm điều đó chút nào. Thối mồm lắm!
    VTV3 không làm được điều đó rõ ràng là có lỗi với người xem truyền hình rồi. Hi hi hi, đây là nhiệm vụ chính trị- xã hội cơ mà (phát biểu của các bác nhà Đài đấy nhá, không phải của em!).
    Cái này nữa, rõ ràng là các bác nhà Đài chuẩn bị chương trình rất kém: việc gì phải nhờ bác Lập gọi điện thoại sang tận Đức để hỏi bạn bè về diễn biến của trận đấu, tốn tiền của bác (hay của Nhà nước, nơi bác đang công tác!). Giỏi ngoại ngữ, nói 3-4 thứ tiếng trong một trận đấu, như mấy bạn BLV mà không biết vào mấy trang web để đọc tường thuật trực tiếp ah? Cực kỳ chi tiết, có phân tích thế trận, bình luận hẳn hoi, chứ không đọc ra rả số liệu mà các bạn cũng copy& paste từ wiki và uefa.com đâu. Hoặc các bạn không đủ trình đọc tiếng Anh, Tây Ban Nha, Italia, Đức? Hoặc các bạn không có Internet rong phòng bình luận (thua VTC là cái chắc!)? Hoặc các bạn không biết là có tồn tại những trang web chuyên tường thuật và phân tích trận đấu (cái này thì em không tin!)? Đọc xong, dịch xong, các bạn chỉ việc chạy chữ ở phía dưới chân màn hình, thế là "nhiệm vụ chính trị- xã hội" đã hoàn thành xuất sắc. Ah, mà lý do mất tín hiệu vệ tinh cũng được các trang web thông báo ngay lập tức chỉ sau 3 phút từ khi mất tín hiệu lần 2.
    Chia sẻ với các bác nhà Đài một chút!
    PS: bác nào có trách nhiệm của VTV3 thường hay lên đây tham khảo ý kiến ae thì nói với anh Sâm, anh Tiến một câu: tiền trả cho việc sản xuất các chương trình dạy BLV đọc tên cầu thủ theo tiếng bản ngữ nên dành cho các khóa học phân tích trận đấu. Vì em thấy, 100% các BLV nhà Đài hiện nay, trước kia cũng có đấy, không biết "đọc" trận đấu. Vì vậy, họ chỉ nên được gọi là tường thuật viên, thay vì bình luận viên. Vì có phân tích được gì cho bà con đâu. Nghịch nhĩ không ah?
    Được mynhim04 sửa chữa / chuyển vào 02:36 ngày 27/06/2008

Chia sẻ trang này