Sứa BĐ Mấy năm rồi không ghé lại BĐ, các bác nào biết quán nào có bán bún hay gỏi sứa ngon không dzậy trong mùa hè này !
Gỏi sứa, bún sứa ăn theo mùa. Góc Trần Phú lên sân bay thỉnh thoảng có món bún sứa. Còn bây giờ, thời điểm này muốn ăn gỏi sứa ngon thì tới quán Biển Xanh ở đầu đường Xuân Diệu (gần kho xăng), ăn sứa uống bia, hóng gió biển thì "bá cháy bọ chét".
Có đến BĐ vào trung tuần tháng 6 , đi nhiều các chợ các quán mà chẳng có nơi nào bán , hỏi xem thì họ bảo là chưa đến mùa , nhưng ngộ thật , nhớ không lầm lần ghê thăm BĐ cách đây 7 năm cũng y chang thời gian đó, tôi thấy sứa bán đầy các chợ , ăn phê luôn . Mấy đứa bạn còn bảo ăn sứa để làm tiêu tóc trong bụng !
Không biết chính xác mùa nào nhưng chắc là mùa hè vì còn nhớ hồi đó đi tắm biển gặp sứa nhiều mọi người bắt đem về chế biến (làm thế nào cũng chẳng biết) rồi mình qua ăn ké! Nhắc tới sứa mới nhớ đi tắm biển ngại nhất là gặp tụi có độc ngứa kinh khủng! Mà lại toàn ngứa chỗ khó gãi mới chết chứ! Leo lên bờ lấy cát massage vừa giảm ngứa vừa sạch sẽ!
Hì nói đến sứa thì cái cục "đàn ông" trong cổ họng cứ nhảy dây Theo em biết thì sứa mang lên bờ sẽ tan ngay dù là chứa trong thùng có nước biển, không hiểu sao các quán Bún Chả Cá Quy Nhon ở SG lại mang sứa vào để bán được nhỉ? Bác nào ăn sứa ở chỗ cầu Sạn - SG - mới thấy con sứa nó thảm. Miếng sứa trông như que tăm, ăn không thấy thơm giòn mà chỉ thấy dai nhách