1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sửa tính xấu trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ochaplachanh, 03/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ochaplachanh

    ochaplachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Sửa tính xấu trong tình yêu

    Các bạn à
    Ai trong chúng ta khi yêu cũng đều phát hiện ra tính xấu của đối phương và của bản thân mình nữa. chúng ta hãy cùng vào đây "nói xấu" để cùng "trị bệnh" nhé. Tớ tin rằng anh em trên này rất nhiều kinh nghiệm và sẽ giúp được chúng ta đấy và ngược lại
    Đơn cử: Tớ
    Giới tính: Nữ.-22t
    Có người yêu rùi. thậm chí lâu rùi. Nhưng có một tính mà tớ biết xấu và không tốt mà vẫn không thể sửa được (của mình): Hay Ghen và Hay Suy Diễn.
    Một câu chuyện không hề to vậy mà tớ có thể suy ra đủ mọi điều khiến anh yêu của tớ điên lên phát ...phục. Sao lại có người lắm lýlẽ như tớ. Tớ rất dễ đau lòng, có khi anh trêu một em nào đó anh quen là tớ đã cảm thấy không chịu được rồi. Tức lắm. và...lại suy diễn
    Tớ biết tính đó chỉ khổ tớ thôi mà tớ không sửa được
    Tớ phải làm sao???????????????????????????????????????????????????????????????????
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Nên nhờ bạn trai bạn giúp cho thay đổi dần ,
    1- Bạn trai nên tránh những chuyện đùa có thể làm bạn suy diễn .
    2- nếu có chuyện bạn cảm thấy phải nghĩ ngợi suy đoán , thì nên hỏi thẳng trực tiếp anh ấy
    3-phải muốn thay đổi thật sự , chứ biết rồi để đấy thì không tác dụng , đừng nghĩ anh ấy yêu bạn thì tính mình thế nào anh ấy phải chịu thế ấy thì nhầm , có thể những lúc bình thường , khi nhìn thấy bạn ghen 1 chút anh ấy thấy thích , nhưng nếu cứ tiếp diễn liên tục với tuần suất nhiều , thì anh của ấy chỉ có thể là Thánh thì mới yêu ấy tiếp .
    Không cần phải quá gấp gáp , như thế càng dễ làm ấy chán không muốn thay đổi , cứ dần dần thôi , khi 2 bạn thành lập đc thói quen là có chuyện gì thắc mắc trong lòng thì hỏi ngay người kia thì sẽ càng ít phải suy đoán .
    Chúc thành công há ,
  3. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay ghen và hay suy diễn (phụ nữ mà) nhưng mà ko thể hiện ra ngoài . Cách áp chế của tớ là phải luôn ghi nhớ : Ghen và suy diễn nhiều sẽ làm mình lép vế trc đối phương, vết nhăn mau có sẽ chóng già, chóng già thì người yêu dễ bị người khác kéo đi ----> hết dám suy diễn (ghen thì tự do nhưng miễn sao ko quá thôi chứ, bỏ làm thế nào đc )
  4. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, câu này sao mà giống tớ thế, tớ lại cứ tưởng mỗi mình thế , hoá ra cũng có nhiều người nhỉ. BF của tớ cũng nhiều lần fải thốt lên: em suy diễn giỏi thật đấy. tính này muốn bỏ ko fải dễ đâu bạn ạ. Nhưng có điều sau khi... suy diễn xong , tớ thường xổ ra luôn, chứ ko để trong lòng dc.
  5. tien_nt

    tien_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    GF của mình cũng vậy hay nghĩ linh tinh lắm, cứ nói nọ nói kia. Bây giờ đang giận nhau vì cái tội nói không suy nghĩ, bực mình cancel luôn (Tội này hơi bị nặng)
  6. vuitinhhn83

    vuitinhhn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.318
    Đã được thích:
    0
    nta bảo là iu là phải biết hy sinh và chấp nhận cả tính xấu của ng mà mình iu, túm lại là mình thế nào thì cứ là mình, sửa đc thì tốt ko sửa đc thì cũng ko sao đó là tính của mình rùi. Iu đc thì iu ko iu đc thì thôi sao phải thay đổi mình vì một ai đó. Mệt!
  7. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Chả làm sao cả. Em tự biết tật của mình mà còn không sửa được thì ai giúp được đây. Mặc kệ nó, người yêu em tự khắc nó quen.
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko ghen(hoặc nói đúng hơn anh iu nhà tớ chưa làm j để tớ phải ghen) nhưng tớ cũng có nhìu tính xấu là thix dỗi và mún bắt nạt ng` iu,Tớ biét là sai là ko đc,nhưng anh iu cứ hiền qá,lại hay sợ tớ dỗi nên tớ được thể.Quả là khó khi nó là bản tính rùi

Chia sẻ trang này