1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sub 20 Sudamericano 2009

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi TexTex, 21/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Đang đá ở Venezuela. Trận ra quân gặp chủ nhà chỉ hoà 1-1, tương đối đáng thất vọng. Năm nay U20 Argentina không có gương mặt lớn nào như thời 2001, 2005 hay 2007 (Saviola, Leo, Kun). Đội hình chỉ có 1 vài gương mặt kha khá, thuộc diện high-potential như: Franco Zuculini, Emiliano Insua hay Eduardo Salvio. Số 9 mơ ước của chúng ta: Franco Di Santo không được Chelsea cho về tập trung. Nói chung ở giải này cũng chỉ hy vọng dành 1 trong 4 suất dự U20 World Cup vào tháng 6, một mục tiêu khá dễ dàng. Sau đây là đội hình:
    Luis Ojeda (Unión de Santa Fe), Diego Rodríguez (Independiente), Ignacio Fideleff y Lucas Hoyos (Newell''s Old Boys), Emiliano Insúa (Liverpool F.C., Inglaterra), Cristian Gaitán (Estudiantes de La Plata), Fernando Meza (San Lorenzo de Almagro), Maximiliano Oliva (Tigre), Omar Tobio, Jonatan Cristaldo, Iván Bella y Leandro Velázquez (Vélez Sársfield), Eduardo Salvio y Marcelo Benítez (Lanús); Exequiel Benavídez (Boca Juniors), Mateo Musacchio y Andrés Ríos (River Plate), Andrés Romero (Argentinos Juniors), Franco Zuculini (Racing Club) y Julián Fernández (Atlético Rafaela).
  2. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    giải này chỉ trong khu vực Nam Mỹ thui thì Chealse sao nhả Di Santos.
    Thì năm nào thi đấu ở đây chả toàn những cái tên lạ hoắc,đợi đến năm sau thì chắc là nổi hơn nhiều.Chưa kể việc các cầu thủ ARG ngày càng ra nước ngoài sớm là việc triệu tập càng trở nên khó khăn.
    Tiện thể a post tình hình thằng Brazil xem có khá khẩm hơn j` mình ko
  3. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Lứa này của Brazil có vẻ sáng hơn mình, với Pato(Milan), Breno (Bayern) và 1 vài tên tuổi trong nước: Tales, Douglas Costa hay Detinho. Tình hình năm nay có vẻ giống 2003. Khi đó, U20 Argentina chỉ có ****naghi và Mascherano là đáng kể, Tevez thì không tham gia để đá Libertadores. Một wonderkid nữa lúc này có lẽ hơi thừa và phí phạm vì Kun cũng còn chưa có suất chắc chắn ở đội tuyển. Nhưng dù sao cũng thấy thiếu thiếu khi đội U-20 nhà mình không có 1 ông sao cỡ bự nào . Hy vọng 2 năm nữa với Erik Lamela
  4. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Lamela nghe đồn trước đây theo chân Messi sang La Masia, nhưng hình như vẫn ở River thì phải - cậu bé này được coi là 1 dạng thần đồng của thần đồng
  5. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Yeah, Lamela được gọi là thần đồng thế kỷ của River. Đã từng được La Massia mời gọi từ khi 12 tuổi nhưng River nhất quyết không cho đi. Cậu nhóc này vừa được đôn lên đội 1. Chú ta có cái chân trái khá khéo, đặc biệt là khả năng sút phạt. Nhưng khác với các wonderkids khác nhà ta, nhóc Erik này cao trên 1m80 rồi, dù mới 16 tuổi
  6. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    The Albicelestini đã có chiến thắng đầu tiên trước U20 Peru với tỷ số 2-1. Cristaldo mở đầu cuộc lội ngược giòng trước khi Salvio ấn định chiến thắng
  7. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    U20 Argentina kết thúc vòng bảng 1 cách chật vật với 2 trận hoà cùng tỷ số 2-2 với Colombia và Ecuador. Nói chung là rất thất vọng với lứa cầu thủ này, không thấy điểm sáng nào đáng để hy vọng cả. Qua đây cũng thấy được Batista không phải là HLV tài năng. Các sự điều chỉnh của ông rất tối, và U20 Argentina luôn phải chơi rượt đuổi và nhờ đến may mắn mới có thể cầm hoà được 3 đối thủ mà lẽ ra thuộc chiều dưới: Venezuela, Colombia và Ecuador. Chiến thắng với đội Olympic của Batista có lẽ là quá dễ dàng vì lực lượng vượt trội. Dù sao cũng mong đội hình này vượt qua vòng loại và bổ sung những cái tên khá khẩm hơn trước khi đến Ai Cập tháng 8 này.
    Chúc anh em ArFC một năm mới an khang thịnh vượng. Chúc bóng đá Argentina một năm thành công
  8. hthanhdat

    hthanhdat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc vòng bảng thứ nhất bằng trận hòa 2-2 trước Ecurado. Dù thành tích rất không khả qua với chỉ 1 trận thắng và 3 trận hòa,cùng vô số sự bất ổn trong hàng phòng ngự( quá dễ dàng bị ghi bàn ở những phút đầu) nhưng không có quá nhiều sự chê trách đối với các cầu thủ trẻ. Hàng tấn công đang nổi lên có:Edurado Salvio_một Lavezzi mới của ARG. Chú bé này thu hút được sự chú ý của rất nhiều câu lạc bộ lớn,Juve đang sẵn sàng mua chú với giá 10 mil Euro,đây sẽ là sự thay thế của Nevel vào năm tới. Vẻ ngoài có cái j` đó rất giống Ivica Olic của Bayern
  9. TexTex

    TexTex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 trận hoà ở giai đoạn 2, 1-1 với Paraguay. Chỉ mong vào được top 4/6
  10. Dolphin83

    Dolphin83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    ...chán các chú nhóc quá , có gương mặt nào "nổi" bác Tex cho vài thông tin ạ ???

Chia sẻ trang này