1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Subasa (phần III) đã ra mắt

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi Sukiyaki, 17/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Topic này thành nơi chửi Subasa theo phong trào mất rồi
    Welcome to Final Fantasy Fans Club
    Click our Logo
  2. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    đọc tạm cho đỡ buồn cũng được
  3. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    mấy vị thôi cái kiểu này đi nhé. không thì thôi chứ viết bài kiểu này!
    [​IMG]
    Bán sinh phong cốt lăng tàng thậm
    Nhất phiến nhu hoài chỉ vị thanh

  4. nebman

    nebman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Từ phần hai thì bộ subasa đã giảm chất lượng. các tình huống trên sân cũng như các trận đấu giống y chang như phần một. Tui xin nêu một số ví dụ để thấy là tác giả ăn cắp ý tưởng của chính mình.
    Phần một khi vào giải TNTG thì gặp dội Ý, môt đội trông cậy vào tài năm của thu môn, thì phần hai cũng gặp Mexico thì cũng là đội trong cậy vào tài năn của thủ môn. phần một nhờ sự phối hởp Subasa và Misaki ghi bàn gở hoà, rồi nhờ nỗ lực của Subasa Kojiro ghi bàn quyết định là anh thủ môn bị thương, thì phần hai cũna vậy chỏ có điều lần này thay bằng shingo.
    Còn trận chung kết cũng vậy, cách diễn biến tỉ số y cahng nhu phần 1, và phút cuối cùng Subasa thắng được cũng là cuộc đối đầu giữa hai cầu thủ chủ chốt của hai đội.
    Tác giả cũng đã quá nâng cao hình tượng Subasa, gì đâu mà từ nhơ đến lớn chưa bao giờ thu vì có quyết tâm cao, hế các đối thủ của Subabsa không có quyết tâm chắc. Hay ư trong phần hai, cầuu thủ số 10 và thủ môn của Brazil đã thể hiễn khả năng vượt trội, nhưng khi đối đầu với subasa thi hình như chơi dưới khả năng của mình.
    Nói thêm về chuyên môn thi ông tác giả này chả biết quái gì về bóng đá, chỉ toàn nổ thôi. Bóng đá là tập thể là với mỗi vị trí trên sân đều phải tuân thủ một chiến thuật nhất đinh không phải anh giỏi là làm gì thì làm.
    Để giữ hình tưọng Subasa trong lòng người hâm mộ thì xin dẹp đi, đừng ra nhiều qúa mà chất lượng chỉ đáng vô thùng rác

    Nebman-is now or never...

Chia sẻ trang này