1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Hà nội không có chuyện thò tay vào trong váy khám đâu em ơi, gặp mấy chị già, ko ăn mắng mới nà nạ
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế thì quá!
    Mà em nhớ có lần đi chụp XQuang, hic, 1 loạt các chị em đứng khom khom che ngực vì , đối lập là h/ảnh mấy chú SV thực tập mặt mũi đẹp jai mà cục súc :"Cởi hết ra đi nhanh lên, còn bn ng`"
    Tóm lại là do BS ở VN thô lỗ chứ còn ko do nam nữ j đâu nhỉ?
    Tất nhiên ko fải ai cũg thế rồi nhưg mà chắc ít
  3. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ lấy kinh nghiệm từ bản thân tớ ra để khuyên các cậu rằng, cẩn thận quá cũng tốt, nhưng đôi khi cũng gây ra lắm phiền toái bực mình.
    Chả là cũng là 1 mem ra vào thường xuyên box mình, nên trước khi cưới tớ cũng phấn khởi đi khám sức khoẻ toàn phần. Sau khi tham khảo chán chê, tớ quyết trao thân gửi phận cho phòng khám được đánh giá tốt nhất về chuyên khoa này, ấy là phòng khám 56 Hai Bà Trưng.
    Kết quả khám toàn bộ là tớ chẳng bị làm sao. Nhưng sau đó về nhà khoảng 5 ngày thì tớ thấy chảy máu âm đạo (mỗi ngày chảy một chút thôi, ko nhiều). Trước lúc đi khám chưa bao giờ tớ bị thế cả, kinh nguyệt cũng rất đều, ko thể coi đó là hiện tượng kinh bất thường được. Nghĩ thế nên tớ lo lắng vô cùng, lại đúng vào hôm thứ 6, nên tớ phải đợi đến tận thứ 2 mới đi khám lại xem sao.
    Lần này tớ vẫn đến phòng khám đấy, nhưng chọn bác sĩ khác thử xem sao. Thì y như rằng vừa đưa cái cổ vịt vào trong âm đạo thăm khám, thì bác sĩ ấy hét toáng lên rằng "Zời ơi khám ở đâu thế này, lần trước cháu đi khám ở đâu, ai khám cho cháu mà để thế này..." blah.. blah.. Tớ đợi bà ấy nói hết xong tớ mới nói: "Cháu khám ở đây chứ còn ở đâu ạ, nhưng là bác sĩ Hoa ở phòng số 11 khám". Thế là bà ấy im bặt luôn. Vì cùng đồng nghiệp với nhau cả mà.
    Rút cục kết quả là do bà Hoa dẩm dớ kia lần trước khi cho cái cổ vịt vào thăm khám âm đạo của tớ đã vô tình làm tổn thương bên trong, gây chảy máu. Tức thế cơ chứ! Tớ làm rùm beng lên. Khám xét thế hoá ra chữa lợn lành thành lợn què àh.
    Đấy bài học cho các nàng chuẩn bị đi khám sức khoẻ sinh sản nhé!!!
    P.s: Các nàng nên mua quyển sách Cẩm Nang Bà Mẹ & Em Bé về mà đọc, ích lợi phết đấy.
    Được nkphuong1984 sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 19/06/2008
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Thêm một minh chứng của phám PK bởi BS nữ
  5. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    CHuẩn đấy! Bác sĩ nữ thường kém dịu dàng, kém nhẹ tay hơn các bác sĩ nam. Vì khám phụ khoa là 1 thứ khám vô cùng tế nhị. Nên chắc các cậu cũng hiểu vì sao bác sĩ nam sẽ nhẹ tay hơn với chị em mình hehe. Hơi ngượng 1 tý nhưng đã vào bệnh viện rồi thì có thể tạm quên đi nỗi ngượng ngùng giới tính ấy 1 chút vậy
  6. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nghe các nàng kể mà tớ sợ quá.
    Ngong và Phuong ơi, ở 56 HB Trưng thì b/s nào khám tốt nhất để mình đặt luôn bc ấy khám cho mình nhỉ? hik hik
  7. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 hồi, em quyết định là thui ko khám PK nữa, sợ lắm, chỉ đi tiêm fòng thui

  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Các nàng cứ lấy chồng đi, đi khám vài lần sẽ rút ra kết luận là bác sĩ nam thường khám nhẹ nhàng hơn bs nữ. Mà chuyện thăm khám ấy, bác sĩ họ cho dụng cụ vào và còn phải dùng mắt thường xem xét bên trong, mặc váy sao được. Các nàng ngại bs nam, nhưng thử đặt mình vào vị trí bác sỹ, hay ho và thích thú gì đâu khi suốt ngày phải ngó nghiêng các bà, chẳng qua là nghề nghiệp thôi. Cứ việc ai người nấy làm, các nàng đi khám bệnh thì cứ mong sao gặp được BS giỏi là mừng rồi, lăn tăn làm gì nhiều những chuyện khác
  9. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Thôi.. thôi.. tớ ko bao giờ để cho các bạn của mình đến khám ở cái nơi đó nữa. Đông quá nên làm ăn lộn nhộn, đợi chờ mất ngày mất buổi, mà có khám tử tế cho đâu. Các cậu đến mấy phòng khám tư mà khám.
    - Phòng khám của bác sĩ Ánh ở 35 phố Vạn Bảo, đứng đầu là bác sĩ Ánh -Phó giám đốc BV Phụ sản HN
    (rất đông, phải xếp số trước, các ngày trong tuần chỉ làm việc từ 5h chiều)
    thứ 2,4,6 & sáng chủ nhật : BS thúy + bs Hưng +......
    thứ 3,5,7 : BS Ánh + bs..........
    DT : 047628999
    (khám phụ khoa thì bạn nhớ chọn bác sĩ Thuý nhé)
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Thôi.. thôi.. tớ ko bao giờ để cho các bạn của mình đến khám ở cái nơi đó nữa. Đông quá nên làm ăn lộn nhộn, đợi chờ mất ngày mất buổi, mà có khám tử tế cho đâu. Các cậu đến mấy phòng khám tư mà khám.
    - Phòng khám của bác sĩ Ánh ở 35 phố Vạn Bảo, đứng đầu là bác sĩ Ánh -Phó giám đốc BV Phụ sản HN
    (rất đông, phải xếp số trước, các ngày trong tuần chỉ làm việc từ 5h chiều)
    thứ 2,4,6 & sáng chủ nhật : BS thúy + bs Hưng +......
    thứ 3,5,7 : BS Ánh + bs..........
    DT : 047628999
    (khám phụ khoa thì bạn nhớ chọn bác sĩ Thuý nhé)
    [/quote]
    P ơi, thế BS Ánh, BS Thúy cũg là nữ thì làm việc tnào? Hic hic đọc đoạn ấy tả mà tớ rúm cả vào!

Chia sẻ trang này