1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chửa tìm ra bác sĩ nam nào, nên đành liều chọn bác sĩ nữ tiếp. Nhưng phòng khám bác sĩ Ánh này được comment tốt lắm đấy. Bên webtretho mọi người khen lắm. Cậu tham khảo ở đây: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=6531
    P.s: Mà nhắc đến tớ lại lo, trước đây tớ tự tin vào sức khoẻ sinh sản của mình lắm, vì cứ tự suy ra , tớ kinh nguyệt đều đặn, ko đau bụng kinh bao giờ, ko bị viêm nhiễm bao giờ, nên tớ yên tâm lắm. Thế mà dại dột vẫn đi khám cho yên tâm hơn.., hichic thành ra bây giờ lại chả yên tâm tẹo nào. Vì các nàng nhớ rằng trong bất kỳ trường hợp nào thì hiện tượng chảy máu âm đạo đều vô cùng nguy hiểm nhé, trừ trong kỳ kinh ra thì nếu thấy hiện tượng chảy máu là phải đi khám ngay đấy.
    Ối trời, tự dưng nhớ ra... từ hôm ấy đến giờ tớ "thả" mà sao chưa có baby nhỉ
    Được nkphuong1984 sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 19/06/2008
  2. lilina

    lilina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khám cả BS nam cả BS nữ rồi nhưng chưa thấy ai hơn ai cả. Hay là khám BS Tây nó thế ... Nói chung nhẹ nhàng lắm, ko thấy sợ gì cả. Nhưng hình như khám BS Nam họ cẩn thận hơn. Chỉ nhớ có lần vào khám bình thường, BS Nam còn sờ nắn cả phần ngực để kiểm tra xem có u iếc gì không. BS nữ thì chưa thấy làm thế bao giờ.
    Thế nhưng mình có quen một bác sĩ PK nam (bố của bạn cực thân), chú rất hay dặn dò bọn mình là nếu có cần khám PK thì ko bao đến BS nữ vì họ rất mạnh tay, và dễ làm mình đau. [chú thích: papa bạn cũng là BS Tây) Ghi nhớ câu này! Vào đây đọc thấy chú ấy nói có vẻ đúng nhỉ?
    Được lilina sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 19/06/2008
  3. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Ai định khám PK56 tớ comment BS Quyết, trưởng khoa Phụ bệnh viện C, cũng già rùi (trên 50), bàn tay vàng của VN đấy nhé
    Hình như bác ấy khám ngày thứ 4 (gọi đến PK để biết thêm chi tiết)
  4. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em Linh rát chết
  5. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Em sợ thật ý chị ah. Anh xã em cũng quán triệt tinh thần ko có khám khiếc j` hết. Sau này có con thì đi khám thai thui
  6. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    oài, khám xét làm gì, bố mẹ mình ngày xưa có làm thế đâu.
    Mà nếu xác định chưa có em bé thì chỉ cần đi tư vấn thôi, Nghe đến khám đã hãi.
    Được axon_eds sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 19/06/2008
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi sách này của tác giả nào? Nhà xuất bản?
  8. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Đợt trước tớ cũng định đi khám sức khoẻ sinh sản tiền hôn nhân (giống bên nước ngoài), để nếu có bệnh gì thì cũng sẽ chữa luôn. Cơ mà sau 1 hồi tớ đi tham khảo, bạn tớ lấy chồng xong cũng đi khám PK trước khi có bầu. Nó nói khám xét kỹ lắm, cho cả các dụng cụ vào bên trong để khám. Nên chỉ khi lấy chồng rồi mới khám được như vậy.
    Tớ gọi đt đến hỏi xem ở Light, nếu tớ chưa xxx bao giờ thì khám thế nào? Họ nói là chỉ siêu âm, còn là tư vấn, chứ ko khám kĩ bên trong đưọc.
    Làm tớ cứ dùng dằng ý định đi khám. Đến lúc anh nhà tớ tuyên bố: "Ko có khám xét gì hết. Khám thì ko khám được kỹ, cứ chuẩn đoán sơ sơ bên ngoài, rồi nhỡ ra chuẩn đoán lung tung. Vác cái lo vào người. Ko bệnh lại thành có bệnh thì chết". Vậy là thôi, tớ dẹp bỏ ý định khám sức khoẻ sinh sản tiền hôn nhân luôn. Ko biết quyết định đó của mình có đúng ko đây?? Ai có kinh nghiệm tư vấn thêm cho tớ với
    Riêng việc tiêm phòng thì tớ được anh nhà và gia đình chồng TL chăm sóc rất chi kĩ lưỡng. Bởi mẹ chồng TL của tớ là dược sĩ, nên về thuốc, về tiêm, thì bà biết rõ lắm. Trước hôm tớ đi tiêm phòng viêm gan B mũi đầu tiên, tớ hơi mệt. Thế mà bà gọi đt trực tiếp cho tớ dặn dò là phải đi tiêm càng sớm càng tốt. Để tiêm xong mũi thứ 3 là tiêm rubella, tiêm phòng cúm, 3 tháng sau lúc cưới xong, có em bé là vừa.
    Đúng ngày đi tiêm, vừa bước chân vào trụ sở tiêm phòng, đã thấy có bố chồng TL ở đó, xét nghiệm xong hết rồi. Nhưng thấy tớ, cũng ngồi nán lại chờ. Trong lúc thời gian xét nghiệm, tự dưng tớ nghĩ "Giờ tớ mà bị viêm gan B thì giấu gia đình chồng TL hơi khó nhỉ???" . May mà bác sĩ thông báo tớ chả bị làm sao cả. Phù, may thế chứ lại
    Mũi tiêm thứ nhất thì ở phòng khám của phường Ngọc Khánh (vì mẹ chồng TL tư vấn chỗ đó vắng người, lại xét nghiệm trước khi tiêm, xem có nhiễm bệnh ko?). Ở phường Ngọc Khánh người ta nói tiêm 3 mũi, mỗi tháng 1 mũi. Sau 1 năm thì phải nhắc lại.
    Còn sáng nay thì tớ tiêm ở 131 Lò Đúc, thì lại được tư vấn là tháng 6 hôm nay là mũi thứ 2, còn đến tháng 11 là mũi thứ 3 (kiểu tiêm này thì sau đó ko phải làm mũi nhắc lại nữa). Tiện hơn trong việc có bầu sau này.
    Vậy nên Tớ cứ vâng dạ làm theo thôi.
  9. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    đọc xong bài của bạn Phương là em càng khẳng định nhời chồng em bảo là đúng. Thôi không kham xét gì cả. Sau khi cưới cứ có con thì khám chứ bây h khám xét cái gì. Chọc ngoáy lung tung rồi hết nam nữ cứ cởi tung ra, rồi sờ nắn. Như bạn Phương nói là còn đưa cả thú mỏ vịt vào nữa, eo ôi khiếp. Em vốn cực ghét cái gì vướng víu hay là phức tạp nên có cưới cái em muốn có con luôn cũng 1 phần là thế, 1 phần cho chắc ăn chứ thời buổi bây h..., một phần vì cả hai vợ chồng em cực kì yêu trẻ con. Trước cũng xính Tây thích hai vợ chồng đi thăm khám trước khi cưới để có vấn đề gì còn làm cho sớm nhưng vốn ngại và sợ đến viện mà lại khám cái tế nhị, bây h đọc bài bạn Phương và mọi người em là em cứ như bạn Linh86. Không khám gì sất. Sau này bắt phải khám gì thì khám , phải tiêm gì thì tiêm.
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    HÍc, nghe các nàng nói tớ sợ quá, ko dám cả tiêm luôn, đang xí xớn đi khám, cơ mà ax ko muốn tớ đi ... bảo sau này em có em bé thì đằng nào cũng phải tiêm, đằng nào cũng phải xét nghiệm bây giờ đi làm gì mang cái lo vào người ra

Chia sẻ trang này