1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng không tiêm hay khám gì trước khi cưới cả. Để sau khi cưới, có bầu mới khám xét và tiêm những cái bắt buộc thôi. Tình hình bác sĩ bây h hãi quá cơ mà mình vỗn sợ bệnh viện từ hồi bé nữa chứ
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0

    Hihí thế là các chị em nhà mình toàn tò hèn nhát chít với nhau cả thui, chắc tịt hết ko đứa nào đi tiêm nữa òi! Tớ mà tháng 7 ko có vacxin thì tớ cũng ko tiêm đâu
  3. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Hic, nghe các nàng bàn chuyện mà tớ cứ thấy gai gai người ấy!
    Bạn trai tớ là bác sĩ, thỉnh thoảng cũng có nói mấy chuyện này quan điểm của bạn tớ là ... chả cần khám hay tiêm gì đâu, cứ để tự nhiên cho nó lành! Nếu chẳng may có chuyện gì hãy lôi ra khám xét!
    Nhưng thấy bạn tớ bảo, giờ các cô dâu tương lai đi khám đông lắm, tớ ... thì chịu! Sợ lắm!
    @ Các nàng: Các nàng cho tớ hỏi với, lấy chồng trong ngành công an, thủ tục phức tạp lắm hả các nàng??? Hic, bạn trai tớ cũng trong ngành này, hôm trước nghe nàng nào nói, còn phải khai lý lịch mấy đời hả? Ùi, lấy chồng mà phải khổ thế cơ à???
  4. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    nàng ơi tớ thắc mắc tí bạn trai nàng là Bác sĩ hay công an ( chắc nhầm nhọt rồi) tớ đoán là Công an đúng ko
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bác sĩ trong ngành công an ha? Để tối tớ về hỏi bố tớ xem hồi xưa mẹ tớ bị tra lí lịch như nào. Nghe nói là cũg fức tạp í!
  6. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    hô hô, tớ to còi hô hảo chị em thế thôi chứ trước khi lấy chồng có khám xét, tiêm chọc gì đâu
  7. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    tớ gộp chung lại là vừa làm bác sĩ vừa thuộc ngành công an. Hay là quân y nhỉ?
    đúng là lấy chồng công an phải khai lý lịch phức tạp lắm bạn. em tớ là 1 VD nhé. Đợt cưới chồng, nó phải khai lý lịch về ông bà, cô chú, bên nội, bên ngoại, bố mẹ, anh chị em. Cứ từ khi sinh ra làm gì của từng người. Sau đó là đến màn đi xin xác nhận của địa phương về bản thân. Rồi đưa cán bộ kiểm tra về quê quán xin xác nhận về ông bà, cô chú, cậu dì bên quê nội. Xong lại về bên quê ngoại xin tiếp. mà nói thật chứ nào ai biết em tớ là đứa nào đâu. Xa quê từ đời ông bà bố mẹ rồi ý chứ. Nói chung là mất thời gian và phức tạp
  8. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    @ Miu: Uh, bác sĩ trong ngành công an nàng ạ!
    Hịc, hôm trước tớ cũng bị dọa, lấy chồng công an thủ tục phức tạp lắm
    Tớ quyết không khám xét gì hết, tự nhiên hay không tự nhiên???
  9. nkphuong1984

    nkphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hihi "thú mỏ vịt" nghe cứ như là đưa nguyên cả con vịt vào trong ấy ý nhờ. Đấy thật ra là 1 cái dụng cụ bằng inox được làm nóng lên, sau khi bôi trơn âm đạo rồi thì bác sĩ đưa nó vào sâu bên trong âm đạo. ĐAU lắm. Đã thế bác sĩ gì mà ác như thú. Có fải là ai cũng đủ dũng khí để nhanh nhẩu tụt quần ra được trước mặt cả đám người ngồi đấy đâu cơ chứ, nên tớ chỉ ngượng ngùng chậm mất vài giây chưa kịp cởi quần ra thôi mà đã bị mắng rùi. Xong bắt nằm giạng tè he ra trên cái bàn. Nói chung là đến giờ phút ấy thấy hối hận lắm rồi nhưng đành cố mà để cho bác sĩ chọc ngoáy nốt chứ biết làm sao.
    Mỗi lần tớ đau tớ cong người lên phản ứng (có lẽ gây tổn thương chính là ở lúc này).
    Tớ đi khám về cũng hơn tháng rồi, mà quên mất ko lên đây comment cho các nàng nghe. Bây giờ mới nói thì có vẻ đã làm topic này sắp sập đến nơi rùi vì chả có nàng nào muốn đi khám nữa. Hichic cũng tuỳ thôi nhé, nếu lo lắng thì khám cũng tốt mà, nhưng nên cẩn thận 1 chút là được. Bởi cũng có người ko may mới bị chữa lợn lành thành lợn què như tớ thôi, chứ ai đi khám cũng bị thế cả có mà chết à
    Nhưng từ hồi ấy đến giờ thấy ra nhiều khí hư hơn xưa, lo lắng, nhưng bảo đi khám lại lần nữa thì chịu thôi. Never (trừ khi trong trường hợp bất khả kháng)
    @ cu_non_lon_ton: cậu cứ ra Nguyễn Xí, hỏi quyển Cẩm Nang Phụ Nữ là người ta chỉ cho, hình nó đây nè Tiện thể thì có thể mua luôn quyển Cẩm Nang Mang Thai & Sinh Nở
    [​IMG]
    Được nkphuong1984 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 20/06/2008
  10. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề 1 tí nhé, vì chị cũng lấy chồng công an
    - Khi đang yêu và xác định đây là mối quan hệ nghiêm túc, sẽ dẫn đến hôn nhân => phải báo cáo tổ chức. Nếu đã báo cáo rồi mà không yêu nữa => báo cáo tiếp, nêu rõ lý do tại sao. He he, cái này là nghe AX nói lại. Yêu rồi cưới nên không có trường hợp thứ 2.
    - Trước khi cưới 1 thời gian, AX nhà chị lấy 1 bộ hồ sơ mẫu về để chị khai. Bao gồm: Ông bà nội và các anh chị em ruột của bố, ông bà ngoại và anh chị em ruột của mẹ (tên tuổi, quê quán, làm gì, ở đâu). Sau khi khai đầy đủ sẽ nộp lại cho cơ quan rồi bố trí cán bộ + thời gian đi xác minh.
    - Khi có người nhận nhiệm vụ đi xác minh cho mình, để công việc được nhanh chóng và thuận lợi, mình phải chuẩn bị phương tiện đi lại (nếu quê xa). Phải về quê ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại (nếu các cụ cùng quê thì đỡ vất vả hơn rất nhiều) để chính quyền sở tại xác nhận là có ông này, bà này ngày xưa ở đây, không vi phạm đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước Có họ hàng làm trong chính quyền thì càng dễ. Phải làm việc với cả CA huyện và CA xã. Như bà ngoại chị từ bé đã chuyển ra HN ở, chính quyền xã không biết là ai để mà xác nhận, cuối cùng phải lôi ông trưởng họ ra, ông này lại phải giở gia phả ra xem rồi xác nhận cho các chú CA
    - Đồng thời với việc xác nhận cho họ hàng, phải làm xác nhận cho bản thân mình (cô dâu) và cả bố mẹ mình. Nhà chị hộ khẩu 1 nơi, nhà ở 1 nẻo nên phải xin xác nhận của CSKV cả 2 phường. AX chị đi xin xác nhận mà còn bị gây khó dễ, hành lên hành xuống. Trong ngành với nhau mà còn vậy, mình là dân đen thì bị củ hành là đúng rồi . Ah quên, còn phải xác nhận ở cơ quan cô dâu và cơ quan bố mẹ của cô dâu nữa. Rắc rối chết đi được.
    - Nếu tất cả mọi xác nhận mà OK thì tổ chức sẽ ra 1 cái quyết định, đại loại là chấp nhận cho anh A lấy chị B (đến bây giờ chị vẫn chưa được nhìn thấy quyết định này). Trường hợp xấu nhất, nếu thủ tục xác minh xong xuôi rồi mà lại không cưới nữa => lại trình bày với tổ chức, lấy lý do là lý lịch (của người được xác minh) không rõ ràng (oé, nghe cứ như là ********* hay cái gì gì tương tự thế) và người làm trong ngành sẽ bị mắc 1 lỗi "chưa tìm hiểu chín chắn mà đã báo cáo". Cái này là nghe anh xã doạ thế, không biết có thật không
    Được mulan sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 20/06/2008

Chia sẻ trang này