1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hwa vc tớ ngồi xem film kinh dị (film Mỹ), đến đoạn cô bé này đi khám PK, BS đeo găng tay rùi thọc cả 5 đầu ngón tay vào "chỗ ấy". Anh xã tớ hoảng hốt "Khám PK là ntnày á?? Thôi ko khám j` hết"
  2. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    trời ơi bây giờ ng ta ko còn kiểu khám này đâu bạn ui, chỉ cho 1 cái máy dò nhỏ vào thôi, nhìn lên màn hình mình sẽ thấy tất cả phía trong của mình.Cứ thả lỏng ng ra thì 1,2 phút là khám xong.Tớ sợ đau lắm, nhưng khám ko thấy dã man gì đâu, tớ toàn khám bác sỹ nữ,lớn tuổi rồi thôi
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    bạn này lấy chồng rồi mà ngây thơ thế nhỉ Anh xã ngây thơ cũng chả kém
  4. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đã đi khám ở bệnh viện Từ Dũ trong HCM. Công nhận ở đây đông khiếp, mình khám trong phòng dịch vụ, đăng ký từ 10.30 thì 12g hơn đc vào khám. Mà mình thấy khám nhanh lắm ý, chỉ khoảng vài phút thôi. Nghe nói là mọi thứ bình thường.
    Buồn cười nhất là khi mình trèo lên giường, bà BS chả buồn nhìn mặt, mắt cắm vào dụng cụ, hỏi: Mấy con rồi? làm con bé sợ chết khiếp. Ak ak, miệt mài giải trình là cháu đi khám để cuối năm có em bé, thế là bà ý dịu giọng ngay, chẹp chẹp.
    Khám xong cũng yên tâm để bồi bổ còn có em bé. Trời ơi, bao giờ tôi mới BÉO lên???
  5. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Ăn tích cực vào chị ơi, em fấn đấu từ năm ngoái tới năm nay mà lên cũg đc 4 kân roài, sướng ghê gớm. Thôi thì ko kao lên đc thì béo lên cũng đc, nhờ chị nhờ?
    Chắc em cũng fải đi khám 1 fát nữa cho yên tâm vậy. Ngồi nhà sợ thì có sợ, nhưng chẳng may fỉ fui cái mồm mình, lúc bầu bì làm sao thì khổ lắm.
    Thôi lại cố vậy.
  6. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Callalys còn ở SG lâu không, tớ dẫn đi ăn các món đặc sản SG, hoặc Ta Tây Tàu khắp nơi hy vọng sẽ cải thiện được một tý. Ở đây món nào cũng có, tớ dẫn cậu đến quán ngon nhất thôi ăn sẽ ngon miệng.
  7. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong đó 1 tuần nhưng tớ vừa bay ra hôm CN rùi, hik hik, tiếc quá. Thui để tháng 9 tớ vào chúng mình đi đú nhá. Yêu bạn xế.
    Mai phải đi check lại vụ tiêm phòng thôi. Ới các bạn, có bạn nào update về vụ tiêm phòng rubella và cúm chửa?
  8. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Có phòng khám ở 125 Thái Thịnh đấy các nàng. Tớ thấy các chị ở Cty bảo là ở đấy khám tốt lắm. Hôm trước tớ tới đó làm xét nghiệm trước khi đi tiêm phòng thấy bác sĩ ở đấy tận tình và dễ chịu lắm, đứa bạn cùng phòng đợt trước đi khám phụ khoa thấy bảo cũng nhẹ nhàng, hỏi kỹ lắm. Các nàng tới đó khám thử đi.
  9. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở trong đó 1 tuần nhưng tớ vừa bay ra hôm CN rùi, hik hik, tiếc quá. Thui để tháng 9 tớ vào chúng mình đi đú nhá. Yêu bạn xế.
    Mai phải đi check lại vụ tiêm phòng thôi. Ới các bạn, có bạn nào update về vụ tiêm phòng rubella và cúm chửa?
    [/quote]
    Chị ơi Ru thì vẫn tiêm đc còn j, tiêm ru xong ít nhất 1 tháng sau mới tiêm cúm, mà vacxin cúm thì tuần sau em sẽ gọi đt hỏi lại xem có chưa.
    Cơ mà chắc em chả tiêm cúm nữa. Khám PK thì có thể vẫn đi.
  10. nguyenhong84

    nguyenhong84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đọc thế này mới biết mình chả có tí kinh nghiệm gì cả về cái vụ khám khiếc này. Thế phải đi khám trước khi cưới bao lâu thì vừa hả các chị? Mà vào phòng khám thì bảo với BS là mình khám cái gì? Khám ở đâu thì tốt? Từ bé đến giờ em chả có bệnh gì nên chả bao giờ phải vào bệnh viện khám, chỉ đi thăm người ốm như đi chơi thôi, với lại em cũng ghét đi khám nữa, cứ thấy sợ sợ BS thế nào ấy

Chia sẻ trang này