1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaykhongmua

    ngaykhongmua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo cả nhà là trong buổi sáng thứ 7 trời mưa tầm tã hôm nay, tớ đã hòan thành 2 việc khá quan trọng, khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, và tiêm phòng Rubella (tiêm gan B thì đã hòan thành 2 mũi từ tháng 6, giờ còn 1 mũi tiêm phòng cúm, và 1 mũi cuối của tiêm gan B là xong).
    Đợt truớc cũng chỉ định là sẽ tiêm phòng thôi, chẳng đi khám xét gì. Vậy mà vào topic, lại thấy bạn linhanh mách đi khám ở 98 Hàng Buồm chất lượng tốt. Sáng nay, ngủ dậy, tự dưng tớ hứng chí lên đi khám, đi 1 mình cả nhà nhé, bạo gan phết. . Lúc đó nghĩ, cứ thử đi khám xem thế nào, khám cho yên tâm, tư tưởng thỏai mái.
    Đến nơi, thì đúng như lời bạn LinhAnh giới thiêu, toàn bộ bác sĩ, nhân viên ở đó CỰC KÌ nhẹ nhàng. Sau khi mua giấy khám thì tớ được ngồi nghe bác sĩ khám phụ khoa tư vấn khỏang 15'' là nên phải khám những gì? Bao giờ có em bé thì tốt cho bé nhất? Và nếu có bé rồi, thì sau mấy năm sẽ có bé thứ 2, để chăm sóc cho cả 2 bé tốt.
    Do tớ chưa QH, nên sau khi tư vấn xong, bác sĩ cho tớ đi siêu âm toàn bộ vùng bụng (bao gồm gan, mât, tụy ...., tử cung, buồng trứng và phần phụ).
    Hic, xuống phòng siêu âm, tớ phải uống 5 cốc nước to, mục đích là uống càng nhiều nước càng tốt, thì bàng quang căng ra, siêu âm mới nhìn rõ đuợc các phần phụ. Đây là giai đoạn tớ phải chờ lâu nhất, uống 5 cốc nước mà từ 9h đến 10h kém, vẫn chưa thấy buồn đi tiểu (phải thấy có dấu hiệu đó thì mới cho vào siêu âm), tớ tiếp tục ra bên ngòai, uống 1 cốc nước trà đá. Bởi theo lời y tá ở đó là uống trà đá, hoặc uống coca, sẽ kích thích bàng quang của mình.
    Đúng 10h, tớ vào khám, chẳng thấy sợ gì đâu, bởi chỉ là 1 cái máy nhỏ nhỏ rò qua rò lại bụng mình (chỉ ở bụng thôi nhé). Bác sĩ vừa cầm máy rò, và tập trung nhìn trên màn hình, để đọc lời chuẩn đoán cho 1 chị gõ máy tính. Kết thúc việc siêu âm trong khoảng 10'' đó, tớ được 1 tấm ảnh chụp siêu âm 4 chiều, và 1 tờ giấy A4 với đầy đủ thông tin về tất cả các bộ phận trong ổ bụng của tớ.
    Ơn trời mọi thứ đều bình thường, và theo lời bác sĩ là rất tốt để phục vụ cho việc sinh em bé.
    Tớ tiếp tục khâu cuối cùng là lên gặp bác sĩ mà ban đầu khám và tư vấn cho tớ. Tớ xin bác sĩ kê cho tớ những loại thuốc bổ uống trước từ 3 đến 6 tháng khi có bầu. Để cơ thể mình đầy đủ sức khỏe và dưỡng chất khi có bầu.
    Còn về tiền khám là 50k (đó là tiền về dịch vụ tư vấn và sẽ quyết định cho mình phải đi siêu âm và khám những gì), tiền siêu âm 4 chiều toàn bộ ổ bụng là 150k. Tổng cộng hết 200k, nhưng tớ thấy rất thỏai mái, ko sợ gì hết cả. Vì đội ngũ nhân viên, bác sĩ cực nhiệt tình. Đi vài bước chân lại có người đến hỏi chị khám gì, và chỉ đường đi vào phòng cần khám. . Siêu âm ổ bụng cho tớ là 1 bác sĩ nam tên là Cường, chỉ dùng máy rò qua rò lại trên bụng mình, và bác sĩ thì còn đang bận tập trung nhìn màn hình chuẩn đoán, nên chả lo lắng và ngại ngùng gì hết.
    Cảm ơn linhanh đã tư vấn cho tớ đến phòng khám này nhé (nghe giống như là quảng cáo cho phòng khám ý nhỉ? ) .
    Dặn trứoc các bạn đi nếu đi khám và siêu âm, thì ko ăn sáng, và uống thật nhiều nước truớc đi khám để đỡ tốn thời gian chờ đợi như tớ.
  2. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Nói là soi tươi thực ra là cầm "sản phẩm" của lúc mình khám xong sang phòng thí nghiệm đợi kết quả xét nghiệm thui mà hihi bác sĩ sẽ cho vào máy soi tầm 5 phút là có kết quả ngay
  3. linhanh05

    linhanh05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    tớ rất vui vì đã giúp mọi ng có thông tin hữu ích thui nàng ạ. Mà nàng đi tiêm ở đâu đấy?tớ vẫn sợ tiêm quá nên chưa dám đi, tháng 10 tớ lên xe hoa mà!mừ đến chỗ tiêm họ sẽ xét nghiệm luôn cho mình xem có thể tiêm ko đúng ko nàng?
  4. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Các bạn cho mình hỏi là bà xã mình vừa phát hiện đã có bầu khoảng 1 tháng rồi, vậy cần phải tiêm phòng những j để tốt cho mẹ và cho em bé nhỉ?
  5. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, đã có bầu rồi là tuyệt đối không tiêm không uống cái gì mà không có chỉ định của bác sĩ nhé. Không hiểu vợ bác có bầu 1 tháng tức là từ lúc phát hiện ra có bầu hay là từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng? Bạn nên đợi khoảng từ 6-8 tuần tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh cuối cùng (sau khi chậm kinh khoảng 10 ngày trở đi) thì đi khám thai và siêu âm. Lúc đó bác sĩ sẽ kê thuốc bổ cho vợ bạn. Trong thời gian chờ đến ngày khám thai, nếu thấy có gì bất thường như ra máu, đau quặn bụng,... thì đưa vợ đi khám ngay nhé. Ăn uống đủ chất và đừng tự ý dùng thuốc gì cả. Chúc vợ con bạn mạnh khoẻ
  6. nangchieu07

    nangchieu07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi biết tớ có bầu là ax đi mua thuốc sắt vê cho tớ uống rồi, hihi . Nhưng sau đó vẫn phải đi khám thai và siieu âm định kỳ, bác sĩ sẽ cho tiêm phòng và xét nghiệm những gì cần thiết.
  7. boy_nihong

    boy_nihong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn nhé, bx bảo thimình đưa bx đi siêu âm đuwoc 6 tuần rồi. Đang băn khoăn là không biết cần phải ăn uống và tiêm phòng ntn
  8. chcy

    chcy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    12
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hôm đi tiêm mình cũng bị con bạn doạ là đau lắm tao kô chịu đc - nó nhất định kô chịu đi cùng mình, cuối cùng mình đi tiêm một mình. Cô y tá bảo hơi buốt chị nhé, nhưng mình cũng thấy bình thường, chỉ như kiến cắn thôi. Về gặp con bạn mình kêu ầm lên là đau quá lần sau kô bao giờ tao tiêm nữa đâu - doạ con bé sợ xanh mắt hehe.
    Mà mình tiêm về sáng hôm sau mới hơi mệt mệt chứ kô sốt, lỡ mất vụ tụ tập ăn uống ở cơ quan buổi trưa, chiều thì lại bình thường ngay. Mình tiêm ở Nguyễn Chí Thanh ấy.
  10. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    ui dúng rồi , đừng dùng bất kỳ 1 loaị thuốc nào nếu chưa có chỉ định của bác sĩ nhé
    ăn uống thì bạn chịu khó vào webtretho tham khảo nha ,nên tránh không cho bà xã ăn quả nhãn ( cái này cấm tuyệt đối ) và cả việc hạn chế hoạt động mạnh , trong thời kỳ này không nên đi xa , đi du lịch , dièu khiển xe gắn máy thì tránh chỗ xóc ( cái này 2 chị ở cơ quan mình đã dính rồi đấy )

Chia sẻ trang này