1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ sinh sản cho các nàng sắp cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi callalys, 14/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heohamngu

    heohamngu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Nếu vd có virus viêm gan B trong người đây ạ thì nên có cách nào phòng tránh cho con hả chị.
  2. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà chỗ em tiêm ngta bảo có thể tháng 7 có! Thôi lúc đấy em cứ hỏi rồi nếu có thì nhắn các chị em nhé!
    À em cám ơn chị Voi về thông tin viêm gan B nhé! Lâu quá mới thấy topic này nên em ko bít mà cám ơn chị!
    @Heo ham ngủ: Nàng này ko chịu đọc kĩ roài!
  3. Ngoacyeu

    Ngoacyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hiccc, em chưa làm các loại xét nghiệm này, giờ đọc thấy lo lo. Chắc mấy hôm nữa rảnh rảnh phải đi xét nghiệm mấy cái này rồi tiêm phòng cho chắc ăn.
  4. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bạn qua thử phòng khám ở đầu phố Sơn Tây cắt phố Ông Ích Khiêm xem. Tớ quên mất tên nó là gì nhưng hình như của Sở Y tế Hà Nội. Tớ đã tiêm rubella và cúm ở đó rồi.
  5. callalys

    callalys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn foreveru nhiều nhé. Mình sẽ qua trong chiều nay.
  6. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Chị foreveru: Chị tiêm từ lúc nào ah? Vì hiện tại ko fải mùa cúm nên vacxin ko có đâu chị, em nghĩ hỏi ở đâu cũg vậy thôi!
    Anyway, nếu chị Lyz qua đó mà có thì ới bọn em với nhé!
  7. anabas84

    anabas84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    lên trên này cứ ù hết cả tai, chóng hết cả mặt với mấy chữ tiêm, cúm, rubella, viêm gan B. Mìnhthì tiêm viêm gan B từ cách đây mấy ănm rồi. Chỉ nhỡ là năm 2010 lại giở phiêu tiêm ra tiêm nữa. Cũng muốn đi tiêm phòng cúm vì định cưới là có baby luôn. Tháng sau cưới rồi, bây h mà tiêm lại phải kế hoạch ạ? Thấy có chị bảo là tiêm phòng cúm phải kế hoạch 2 tháng, thế là bảo với chồng là em định đi têm phòng. Anh ý bảo cứ để tự nhiên. Mình không kế hoạch được nhỡ tiêm xong có em bé thì lại nguy hiểm ra. Cứ phân vân là. Mình thứ cứ muốn phòng cho con nó khoẻ nhưng mà có phải chỉ mình mình muốn là được đâu.
    Vụ khám SKSS mình cũng thấy hợp lý. Định đi khám thì chị gì lại bảo chỉ khám sơ sài bên ngoài nên lại thôi. Mà mình cũng ngại nữa cơ, tự dưng lại phải làm các thứ cho người lạ ơi là lạ.
  8. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Khám SKSS thì tớ có đi rồi, nhưng cách đây cũng nửa năm rồi cơ, cũng siêu âm buồng trứng này nọ kia j đấy. Gần cưới tớ sẽ lại đi cho yên tâm.
    Hôm kia tớ với anh xã đi xét nghiệm máu xem có bị viêm gan B hay HIV j ko
    Mấy hôm nữa lôi anh xã đi tiêm fòg viêm gan B. Tớ thì ok rồi.
    Cả 2 VC ko đứa nào bị HIV
    Mà tình hình là tớ ko khoái kế hoạch 1 tí nào, cũng muốn cưới xong để tự nhiên. Hôm đi khám tớ có hỏi cô tớ cũng là bác sĩ, cô tớ bảo tiêm fòng cúm cũng chỉ là tránh đc fần nào, ko fải cứ tiêm là ko hề bị cúm. Tuy thế có những ng` ko tiêm nhưng sức đề kháng tốt nên lại chẳng bị làm sao.
    Vđề tóm lại là bọn mình fải jữ sức khoẻ ko để hắt hơi sổ mũi các thứ. Còn vacxin cúm thì "mày mót quá ko tiêm cũng đc, tiêm rubella là đc rồi, cưới xong cứ chửa thoải mái đê"-nguyên văn lời cô tớ.
    Thế nên nếu tháng sau mà ko có vacxin thì tớ thả luôn từ khi cưới chứ chẳg có tiêm j nữa vậy.
  9. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Em Hoikon nói đúng đấy, các nàng phải đi siêu âm cả buồng trứng, tử cung nữa nhé. Như mình chủ quan, ko khám xét lúc có bầu mới biết là có cái u nang ở buồng trứng đây, trộm vía nó là cái u nước thôi nên ko nguy hiểm lắm. Nếu biết trước thì xử lý rất nhanh, uống thuốc là nó tan ngay, như mình thì bây h ko được uống thuốc j, hy vọng là nó tự teo thôi (như BS nói).
    Khám phụ khoa thì nói ra thì cũng hơi ngại thật, nhưng làm một lần rồi quen ngay thôi mà , hôm tớ đi khám lần đầu tiên, anh BS bảo "cởi quần ra" tớ hăm hở cởi quần bò leo lên bàn, bị lườm cho phát rõ kinh, con bé tự động tuột nốt Đến lần thứ 2 thì ko có j phải ngượng cả, BS chưa nói xong em đã tuột xong , thôi thì các nàng chịu khó tí nhé, khám PK chủ yếu là làm cái xét nghiệm "soi tươi" thôi, nhanh mà cũng ko đau đớn j đâu. Cứ khám tuốt tuột rồi còn yên tâm sản xuất nhá
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Em chưa khám fụ khoa bao h, hic hic, chắc là ngượng lắm, nhưng bác sĩ ngta khám đầy ra đấy, bà nào chả như bà nào, mình mà càng ngượng càng mất tjan, lại bị khám qua loa í nhỉ?
    Đợt em đi siêu âm thì chỉ fải khéo sơ sơ cái quần bò thôi, chứ bảo tụt em cũg hơi sợ.
    Nhưg bít làm tnào đc, tất cả vì tlai con em chúg ta mà!

Chia sẻ trang này