1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ và đời sống ... những điều nên biết

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Baixinho, 17/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Daden_81

    Daden_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Chị Hồng Hà ơi. Em đang bị bệnh nặng lắm. Chị kê đơn giùm em nha. Mất tự tin nè, thường xuyên cảm thấy cô đơn, ăn rất nhiều nhưng ko còn thấy ngon đến nỗi cả tháng nay chẳng thấy bụng réo đã thế lại chẳng còn chút ý chí học hành gì cả. Cảm ơn chị trước nha.
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Chết chết...sao để bịnh nặng thế hử em, fải đi bác sĩ ngay chứ tìm lang băm như chị là thất sách đó nhá. Nhưng cứu người như cứu hoả..."Gà" đến ...quên, bệnh nhân đến thì chị cũng mạnh...mồm bốc cho em phương này:
    - Nếu em thấy mất tự tin, hãy thường xuyên soi gương - gương soi...toàn thân càng tốt! Và nói với ...đứa trong gương rằng: hãy tự tin lên! (100 lần nhé). Đừng quên cười với...nó đấy!!!
    - Bệnh cô đơn, cũng không dễ đối phó lắm đâu! Chị sợ nhất là em thấy cô đơn với chính mình thôi và đó là khi em tự tách biệt bản thân với gia đình - bạn bè và xã hội! Đừng vậy!
    Hãy dành thời gian cho Bố Mẹ, anh chị em (nếu có) và bạn bè thân thiết. Nên có mặt trong bữa cơm gia đình (chí ít cũng được 1 bữa)...tìm cảm giác ấm áp từ những người thân yêu, chia sẻ với họ...nếu không thì share với chị cũng OK....Welcome!!!
    Hic hic, còn thực chất vấn đề là nếu đang thầm iu trộm nhớ ai thì em cứ mạnh dạn nói ra đi nhé....nhưng cường độ vừa fải thôi ...lìu tìu lại bị Mai-tai-sưn thì khổ.
    Tạm thời thế, dùng thử 3 ngày không thấy hiệu quả thì...dùng tiếp nhá!!! Hihihi
    Chúc em sớm "bình phục" sức khoẻ, trong lúc chờ thuốc ngấm, chị nghĩ em hãy để đầu óc thoải...con gà mái....từ đó ắt sẽ hứng thú với việc học tập thôi, miễn sao đừng để tụt dốc không phanh, mà má phanh là má phanh của em, không làm chủ được thì đến papa của bác sĩ cũng bó tay à!
  3. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Bước chân càng dài càng tốt cho sức khoẻ .... cám ơn bạn đã posted thông tin này ... trong tương lai bài này sẽ chuyến vào " Những kiến thức cơ bản về Y Học. " http://ttvnol.com/SucKhoe/309778.ttvn
    Have a great day .
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 11/10/2004
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  6. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn thời gian qua mình đã không chăm sóc cho chủ đề này, nhưng mọi người vẫn bổ sung cho topic, đặc biệt được Mod Gerbic quan tâm!
    -----------------------------------
    Sắp tới mình sẽ chú ý hơn, vì qua trao đổi, ít nhiều giúp ích cho bản thân cũng như phổ biến cho mọi người.
    Hiện mình muốn "nâng cấp" sức khoẻ....bằng cách tập thể dục...trời ơi, nhưng mình lại bắt đầu vào thời điểm này, mùa đông đang đến - sao mà ngại thế!
    Mùa hè mình cũng khoái bơi lội, nhưng biết mỗi bơi ếch không à...ngoài ra mình biết khiêu vũ nữa.
    Mình muốn có bài tập cho cánh tay chắc khoẻ hơn và to hơn...nhưng làm sao không có gân bắp đâu nhé....chỉ giáo cho mình với!
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
  8. Heracare

    Heracare Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2014
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    120
    Theo y học cổ truyền, thảo quyết minh (hạt muồng đã sơ chế) có vị ngọt đắng, mặn, tính hơi hàn, có tác dụng an thần, hạ huyết áp, mát gan, giáng hỏa, sáng mắt, nhuận tràng, thông tiện,…mình đã từng dùng thật sự rất tốt

Chia sẻ trang này