1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ với hôn nhân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi storm75, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ với hôn nhân

    Tôi vốn ko đc khoẻ lắm. Thời buổi này dĩ nhiên nói một người hoàn toàn khoẻ mạnh, ko mắc chứng bệnh gì là 1 điều dường như ko tưởng. Báo chí cũng nói nhiều đến những tấm gương vợ (chồng) tận tuỵ hy sinh để cứu bạn đời của mình khỏi cơn hoạn nạn. Dù hoàn toàn ủng hộ các việc làm đó trên khía cạnh đạo đức, nhưng tôi vẫn cho rằng trong chuyện hôn nhân, sức khoẻ (kể cả thể chất và hình thể nói chung) của cả 2 ng là 1 trong những yếu tố tiên quyết để giúp cho gđ hạnh phúc. Tôi muốn mọi ng cùng đóng góp ý kiến xemm ngoại trừ một số bệnh do luật định ko đc phép kết hôn (như STDs...), thì bệnh kinh niên của "cơ quan" nào có nguy cơ ảnh hưởng lớn nhất đến sự ổn định của 1 gđ? Mọi ng có thường "ém nhẹm" bệnh tật của mình ko cho "đối phương" biết ko?

    Hy vọng chủ đề này có nhiều ng tham gia, nhất là các anh chị đã có gđ, để những ai chưa có thì biết đường mà tự tìm cách điều chỉnh, chữa trị hoặc rèn luyện để có được sự tự tin cần thiết trước khi quyết định chung sống với chàng (nàng) của mình.
  2. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    ngày nào mẹ em cũng có 1 điệp khúc "Ăn đi, uống sữa đi, uống thuốc bổ đi, đi ngủ sớm đi" --> có sức khoẻ tốt, mai kia lấy chồng mới đẻ con khoẻ mạnh thông minh, chứ nếu "con cái có bị làm sao thì hối hận cả đời".
    Vậy là biết tầm quan trọng rồi đó
  3. MrVitdoi

    MrVitdoi Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2001
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Sức khoẻ vô cùng quan trọng, không những trong hanh phúc gia đình mà trong moi công việc khác. Có câu: " Người khoẻ mạnh có rất nhiều ước mơ còn người ốm yếu chỉ có 1 ước mơ là khoẻ mạnh".. Tôi nghĩ bất cứ bệnh tật gì cũng nên điều trị cho khỏi hẳn trước khi có quyết định gì đó khác... như lấy vợ chảng hạn
  4. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhưng ăn nhiều quá có thành... bé bự ko nhỉ? Obesity cũng là bệnh fải ko? Với lại, chẳng may nếu chưa tìm được chỗ nào chữa trị bệnh, hoặc tiền bạc ko cho phép, thì theo các bác có nên thẳng thừng nói ra ko? Sợ nhất ng mình đã yêu lâu lâu rồi (ko muốn bỏ nữa) nay biết mình có cái bệnh gì đó thấy mặc cảm rồi... goodbye luôn thì chít. Ví dụ như những bệnh sau đây có thể gây "phản cảm": sâu răng-viêm lợi , bệnh ngoài da, trĩ nội ngoại... (rõ ràng ko fải ai cũng có can đảm hoặc điều kiện chữa trị khỏi hẳn đâu nhé). Thế thì cắn răng chịu đựng làm bà cô à, hay là quyết tâm "lừa" cho hắn ta vào tròng rồi tính sau?
  5. Promesse

    Promesse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì tuỳ thuộc vào mục đích của cuộc hôn nhân mà mức độ quan trọng của sức khoẻ cũng khác nhau.
    Còn chuyện ém nhẹm bệnh tật thì theo mình thấy là người Việt mình chưa có thói quen đi khám bệnh định kì (một phần là thói quen, phần là vì chế độ xã hội ở nước ta quá thấp kém),chứ khi đã có sổ sức khoẻ theo dõi đàng hoàng thì cái chuyện ém nhẹm kia cũng khó thực hiện.
    Với lại nếu yêu thương nhau thật sự thì người có bệnh đặc biệt cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người mình yêu đâu.
  6. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đúng là sức khỏe rất quan trọng trong cuộc sống hôn nhân. Theo tôi, trước khi lập gia đình, nên đi chữa trị cho hết căn bệnh của mình (nếu là bệnh chữa được). Vì tình yêu dành cho đối phương, hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân (giống hô khẩu hiệu quá). Vì tình yêu, phải can đảm mà chữa cho hết bệnh chứ lại. Cũng chẳng cần giấu diếm làm gì, cần nhất là chọn thời điểm nói thôi. Ví dụ nói lúc đã chữa xong bệnh rồi chẳng hạn. Còn những bệnh không chữa được (tôi chưa nghĩ được là bệnh gì), thì cũng không nên giấu. Quan điểm của tôi là "nếu lỡ có bệnh, phải kiên quyết chữa trị đến cùng vì hạnh phúc của bản thân & những người thân yêu", và không được "lừa" ai vào tròng cả (phát hiện ra bị lừa, kết quả còn thê thảm hơn, thà không yêu nổi người bệnh, bỏ ngay từ đầu).
    Tôi thấy, biết bệnh ngay từ trước còn dễ quyết định. Biết sau mệt lắm. Nhưng cũng có 1 số bệnh thì phải lập gia đình rồi mới biết, vdụ bệnh vô sinh. Cái này thì phải tùy thuộc vào bản lĩnh & tình yêu của những người trong cuộc mạnh mẽ tới đâu.
    À, còn 1 khía cạnh mà storm75 đề cập tới là "không có tiền chữa trị". Cái này thì tôi "điếc", chẳng biết nói gì. Chữa Đông y, thuốc lá .. thử xem. Trên báo đăng đầy mấy gia đình nghèo, cả nhà đều bệnh tật, toàn bệnh nan y, kêu gọi lòng hảo tâm của mọi người vậy. Mà tốt nhất trong trường hợp này là không nên lập gia đình, phải không các bác.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    YD nghĩ sức khỏe là rất cần thiết cho mọi người, không chỉ riêng người cần lập gia đình. Đặc biệt, nếu anh là người đàn ông, thì lại cần sức khỏe hơn bao giờ hết để che chở, đỡ đần cho vợ con.
    Trung thực là một đức tính tốt. Tại sao chúng ta phức tạp hoá chuyện kết hôn, xem có nên "lừa người ta vào tròng" hay không, mà không cởi mở và giản dị với nhau. Có những thứ bệnh nó phản ánh lối sống không đàng hoàng (VD, AIDS, STDs) thì tất nhiên khó nói, và khi nói ra cũng khó được chấp nhận. Có những thứ bệnh do may rủi, ví dụ Ung thư. Lại có những thứ bệnh do di truyền, VD điên, bạch huyết,... Và có một số bệnh là do tai nạn (vd, gãy chân tay). Cần nhìn sức khỏe dưới góc độ khoa học biện chứng để hiểu rõ hơn về khả năng di truyền và duy trì nòi giống cho thế hệ sau, về khả năng lây lan cho vợ chồng, về khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng, đến các thứ khác nữa (VD, bệnh cần chạy chữa nhiều tiền, mà lại "giấu nhẹm" với chồng/ vợ chưa cưới là không công bằng và đầy ác ý).
    Dù sao đi nữa, cần nói rõ cho người bạn đời tương lai hiểu rõ. Sự lựa chọn sẽ ở phía anh/ cô ấy. Như vậy mới cao thượng và là yêu thương thực sự.
  8. rosebleuedong

    rosebleuedong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    các bạn gái cũng cần giữ gìn sức khoẻ lắm ấy chứ, đôi khi có bạn gái nào yếu ớt tí, thì bạn trai lại thấy thương thương, cần phải che chở, nhưng mà nếu về gặp gia đình bạn trai, thảo nào mà chẳng bị bố mẹ nhà trai phàn nàn: nhìn nó ốm yếu, gày nhom quá.
    thế nên sức khoẻ rất quan trọng để lấy chồng ( hay vợ) nữa đấy.
  9. loas

    loas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn storm75 đã mở topic này. Cũng vì chuyện sức khoẻ mà nhiều khi mình thấy chán khủng khiếp. Mình bị viêm gan B mạn tính đã 3 năm nay rồi. Bây giờ thì vẫn khoẻ mạnh như bao người bình thường khác. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện hạnh phúc riêng tư thì thấy buồn lắm. Liệu sau này bạn trai khi biết có còn muốn lấy mình nữa không, mà mình thì chắc chắn không có ý giấu rồi- khổ thân người ta, rồi còn con cái nữa chứ, bác sỹ nói khả năng con lây từ mẹ là rất cao.... Chỉ cần nghĩ đến chuyện con mình sau này cũng bị nhiễm đã thấy đau lòng lắm rồi....
    Chả nhẽ mình không có quyền hưởng cái hạnh phúc riêng tư bình thường như bao người phụ nữ khác sao? Bây giờ thì mình thấy những gì mình đã đạt được - tiền bạc, 1 chút thành công chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
    Đúng là khi người ta yếu thì chỉ có 1 điều ước duy nhất là mạnh khoẻ.
  10. hoanghontim78

    hoanghontim78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi đừng có chán và buồn, mình cũng bị viêm gan B mãn tính lâu rồi nè, cũng phải 6 hay 7 năm gì đó. Lúc đầu mình cũng lo sợ đủ chuyện hết, ba mẹ mình cứ nghe ai chỉ lại dẫn mình đi khám rồi uống thuốc Đông Tây y đủ hết cả nhưng sau mới biết. Thật ra viêm gan B có 2 dạng, 1 là bị mãn tính mà vẫn khoẻ mạnh ( tức là người lành mang virus), mình phải chung sống suốt đời với nó và luôn cảnh giác nó thôi. Còn dạng thứ 2 là bị virus thâm nhập vô gan, loại này phải được điều trị tích cực. Còn về việc kết hôn và có baby thì bạn đừng lo, trước khi cưới mình đã nói cho anh xã biết và anh ấy đi chích ngừa (đâu khoảng 3 mũi gì đó), lúc muốn có baby mình cũng đã hỏi bác sĩ và họ nói không sao cả, baby vừa ra đời họ đã chích cho một mũi thuốc ngừa (mình quên tên rồi), sau đó 1 tháng lại chích tiếp, bây giờ baby của mình hoàn toàn khoẻ mạnh.
    Điều quan trọng bây giờ là bạn phải luôn để cho tinh thần thư thái, ăn những thức ăn có lợi cho gan( dễ tiêu hóa để gan không phải làm việc quá công suất), cứ 6 tháng thì đi thử máu 1 lần để theo dõi men gan tăng hay giảm và virus đang trong trạng thái ngủ yên hay muốn "nổi loạn".
    Chúc bạn luôn vui vẻ , đừng quá lo lắng về tình trạng của mình nhé, bạn nên nhớ phải đến 40% dân số VN nhiễm viêm gan siêu vi B đó.

Chia sẻ trang này