1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức khoẻ với hôn nhân

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi storm75, 30/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhận thấy đây là một vấn đề tế nhị và phức tạp, sau một thời gian bận bịu công việc tôi quyết định ?olôi? nó lên để tiếp tục thảo luận. Tôi có 2 câu chuyện có thật (và rất hay gặp) cóp nhặt từ bạn bè để kể cho mọi người.
    Chuyện thứ nhất: Chàng A & nàng B yêu nhau, được một thời gian B dũng cảm và thẳng thắn thổ lộ với A rằng B bị lâm trọng bệnh. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, thương bố mẹ nghèo lại già yếu, đồng thời lo nghĩ nếu sau này có con cái, với đồng lương ít ỏi khó nuôi sống cả bố mẹ lẫn vợ con, nên A đã phải dứt áo ra đi. B đã khóc rất nhiều nhưng phải chấp nhận sự thực phũ phàng đó.
    Chuyện thứ hai: Chàng C & nàng D yêu nhau, D cũng thật thà nói với C biết mình có bệnh hiểm nghèo, và dù gặp sự phản đối quyết liệt của gia đình C nhưng cuối cùng 2 người vẫn quyết định lấy nhau. Sau khi lập gia đình, đứa con sinh ra còi cọc ốm yếu, khiến cho bố mẹ C càng tin rằng nguyên nhân là do C không chịu nghe lời can gián của các cụ, nên hay kiếm cớ gây chuyện với cả C và D, trong nhà lúc nào cũng giống như một lò lửa chiến tranh (C là con trai trưởng nên vẫn phải sống chung với bố mẹ) làm 2 người rất khổ tâm.
    Các bạn bình luận thế nào về các trường hợp trên?
  2. storm75

    storm75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    (à quên bổ sung câu chuyện thứ nhất: A cũng là con trai trưởng, y hệt như B)

Chia sẻ trang này