1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH CỦA ĐỒNG TIỀN ( MONEY !! MONEY !!! oh la la )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hitori_vodanh, 18/03/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    SỨC MẠNH CỦA ĐỒNG TIỀN ( MONEY !! MONEY !!! oh la la )

    Vâng chào các bạn ! Mục đích của tôi tạo ra cái topic này là để chúng ta bàn luận về cái mà hàng ngày chúng ta vẫn thường xuyên phải sử dụng đến nó . Vâng đó chính là một tờ giấy có in hình ảnh bác Hồ . Cái được gọi là Tiền đó nhìn qua chúng ta cũng chỉ thấy nó rất bình thường phải không ? Nhưng các bạn đã lầm , Ẩn đằng sau nó là một sức mạnh ghê ghớm . Nó có thể làm được tất cả những việc mà tưởng như không thể làm được : Chúng ta vẫn thường nói với nhau :
    " Tiền là tiên là phật
    Tiền là sức bật của lò so
    Tiền là thước đo lòng người
    Tiền là nụ cười tuổi trẻ
    Tiền là sức khoẻ tuổi già
    ...................................v.v "

    Vâng còn rất nhiều nữa đúng không ? Nhưng mà đó là mặt phải của nó thôi . Mặt này cũng chẳng có gì là ghê ghớm lắm , Vậy chúng ta thử bàn luận về mặt trái của nó xem .

    Tôi mãn phép được bàn luận trước nhé !!!

    " Khó đến mấy có tiền đi vẫn lọt
    Ngã dù đau tiền lót vẫn êm
    Đồng tiền thay trắng đổi đen
    Đồng tiền chuyển lạ thành quen dễ dàng

    Đồng tiền khiến thiếp chàng gần lại
    Đồng tiền xô nhân nghĩa lìa xa
    Thấy tiền ruột rối mát hoa
    Không tiền cay đắng xót xa đủ đường

    Tiền bắt kẻ bạo cường nể trọng
    Tiền còn sinh ra lọng ra ô
    Vì tiền lắm kẻ mưu mô
    Vì tiền lắm kẻ hoá rồ hoá điên

    Tiền mua được chức quyền sang trọng
    Tiền đổi trao danh vọng cho nhau
    Tiền sao lắm phép nhiệm màu
    Tối hầu như mực, sáng hầu như son

    Kẻ cơ hội tiền còn vô giá
    Chỉ vì tiền bán dẻ lương tâm
    Vì tiền trộm cắp gian dâm
    Vì tiền công việc gây trăm phiền hà

    Tiền phi nghĩa gây ra lang sói
    Tiền vô lương đẻ tụi mọi dân
    Đồng tiền sức nặng cán cân
    Lập lờ phải trái khôn phân chính tà

    Ngấm thế sự xot xa ngao ngán
    Kẻ gian ngoan dùng đạn bằng tiền
    Bắn cho công lý ngả nghiêng
    Bắn cho lắm kẻ chức quyền lăn quay."


    Các bạn thấy thật khủng khiếp phải không ?
    Không tiền cũng có tội mà có tiền cũng tội phải không ?

    Roberto Baggio

    Thà hun em một lần rồi bị tát
    Còn hơn nhìn thằng khác nó hun em[/size=7]
  2. mummy_handsome

    mummy_handsome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Các bác dịch giúp tui nha :
    What's money? Money can buy a house, but not home. Money can buy the insurance, but not safely. Money can buy blood, but cannot buy the life. Money can buy food, but not delicious. Money can buy a clock, but cannot buy the time. Money can buy the bed, but not the sleepy. Money can buy ***, but cannot buy the love.....!!!!
    So if you've got alot of money, please give me some!!!!!!!!!
    MUMMY
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Tuy tiền bạc không phải là wan trọng nhất nhưng nó cũng đóng vai trò đắc lực trong TY...Như thầy tui đã nói...thời buổi này làm gì có chuyện: Một túp lều tranh, 2 trái tim vàng
    Một lu nước lã, bên nhau trọn đời.
    Đó là cái chuyện không thể có, nhất là trong thời đại ngày nay.
    Be cool!Be free!Be happy![/size=7]
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hic hic ... tớ cũng thấy rằng : tuy xiền là giấy đấy nhưng thiếu nó thì .... cũng ..... khó sống đấy . Tớ nghiệm rằng xã hội càng hiện đại bao nhiêu thì sự chi phối của đồng tiền càng lớn bấy nhiêu nhưng rốt cục khi có được nhiều tiền rồi thì sao ? người ta sẽ tiếp tuckiếm thêm nhiều tiền nữa ? con người tham lắm ! khi đã kiếm được nhiều tiền rồi họ lại càng muốn kiếm thêm nhiều hơn nữa và bỏ qua những điều cần cho cuộc sống của họ mà không thể mua được = tiền . Vậy thì câu hỏi giữa tình yêu và tiền bạc khó trả lời lắm ! Con người ta được cái nọ sẽ mất cái kia . Tốt hơn hết là nên biết cân bằng giữa 2 cái đó
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Không có tiền thì tạch. Yêu đương đếck gì hả!?
    Thôi đành chấp nhận vậy. Khi nào kiếm được $$ thì mới bắt đầu thôi.
    Kekekeke.
    Có em nào yêu thằng không có $$$ không. Anh đây.
    <P><FONT color=tomato>He was standing alone.
    Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................
    See devil in street at night.</FONT></P>
    Được Thanh_ala sửa vào 13:17 ngày 23/02/2004
  6. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Tiền không là lá em ơi
    Tiền là giấy bạc của đời in ra
    Người ta giấy bạc đầy nhà
    Cho nên mới được gọi là chồng em
    -»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-Có ai từng yêu mà chưa đau đớn một lần--»(¯`»(¯`?´¯)«´¯)«-(-¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·.,+°´°+,¸Có ai từng yêu mà chưa từng khóc  ¸,+°´°+,¸.·´¯`·.¸(^ o ^)¸.·´¯`·,+°´°+,¸-)
     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này