1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh của đồng tiền....

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Sức mạnh của đồng tiền....

    Sức mạnh của đồng tiền :

    Như chúng ta đã biết, Beckham đã chính thức chuyển sang Real Madrid, câu lạc bộ xuất sắc nhất thế kỷ 20 và là câu lạc bộ giàu có nhất bây giờ.
    Những thành công của Real chủ yếu dựa trên cơ sở những cầu thủ giỏi và một vị chủ tịch biết làm ăn.
    Vị chủ tích của Real, người mà năm nào cũng mang về sân Bernabeu một cầu thủ thuộc vào hàng world-class quả thật là một người biết làm ăn, lúc ông ta về Real... Real lúc đó đang còn nợ như chúa chổm và để mua được Figo từ tay của địch thủ không đội trời chung Barcelona, Real đã phải bán cả 1 sân tập của mình. Những vụ chuyển nhượng Figo, Zidance và Ronaldo tưởng rất khó thực hiện nhưng đều đã được vị chủ tịch này thực hiện một cách trót lọt. Khi nghe tin Real để ý đến Becks, tôi đã rất lo sợ đó lại là một vụ chuyển nhượng thành công nữa của Real. Và bây giờ đã thành sự thật..
    Quả thật, nếu nhận xét một cách khách quan, MU so với Real trên thị trường chuyển nhượng thì đúng là một con cừu. Trong 3 năm gần đây, MU đã tự chặt tay chân mình bằng việc bán đi Jaap Stam và nay là Beckham, để rồi mua về những cầu thủ dở dở ương ương như Blanc hay Forlan, những cầu thủ trận được trận không như Veron và thậm chí là cả Rio Ferdinand, nhìn Rio thi đấu, chúng ta vẫn phải nhớ về một Stam ngày xưa... duy nhất chỉ có Nistelrooy là vụ chuyển nhượng thành công và có vẻ hời nhất đối với MU.
    Cho đến lúc này, tiền bán áo số 10 của Figo đã vượt xa số tiền mà Real phải bỏ ra để có được anh, Real không nghèo đi bằng những vụ chuyển nhượng đắt đỏ đó mà ngày càng giầu lên. Ngược lại ,mất Beck chúng ta sẽ mất một lượng rất lớn fan , chủ yếu tập trung ở châu á ( thái lan và nhật ), doanh thu của MU sẽ giảm một phần đáng kể.
    Thật đúng là đã giàu nay càng giàu...
    Năm nay với việc Becks ra đi, Ro vẩu thì công khai tuyên bố muốn sang Real hơn là MU, càng một lần nữa chúng ta thấy MU thua toàn diện so với Real, hi vọng những vụ chuyển nhượng khác trong mùa hè sẽ giúp MU thành công hơn, chí ít thì cũng giành lại được cái câu lạc bộ giàu nhất thế giới.


    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of

    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  2. NguyenThanhBich

    NguyenThanhBich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Minh thật sự thất vọng về quyết định của Beckham đấy .
    Nguyen Thanh Bich​
    ThanhBich​
  3. Scorpion

    Scorpion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    2.117
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thất vọng gì hả đồng chí,là anh Beckham bị Man đá đít đi thì đúng hơn.
    To live is to fight????????
    To live is to hide?????????
    To live is to f#ck????????
    To live is to kill?????????
    To live is to eat?????????
    To live is to listen!!!!!!!!!
    Or
    To live is to die?????????
    We Have Chosen
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu này buồn nhỉ
    Sáng nay lên mạng mới biết anh Beckgie sang Real để bán quần áo rồi
    Welcome to ​
    http://www.WC_than_iu.com​
  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó thuộc về sự thật thì phải nói, có khi phải đến 1/4 fan của MU là fan riêng của Becks ấy nhỉ
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  6. robotic_109

    robotic_109 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Người bị thất vọng về sự ra đi của Becks ko phải là Becks ( quyết đinh rời Mu ) mà là ban lãnh đạo của MU và chính HLV Ferguson . Một cầu thủ khi biết được số phận sẽ bấp bênh tại clb thì anh ta phải ra đi thôi . Ferguson ko ưa Beck , đó là chuyện hiển nhiên ==> Beck sẽ khó có thể góp mặt thi đấu dưói sắc áo MU nữa ==> Becks phải ra đi !!!! Becks ko đáng bị bán và cũng ko đáng bị thất vọng !!!
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hehe, viết về mấy CLB làm ăn kém đê...
    1. Inter Milan, riêng tiền lương để trả cho Ronaldo (trước mùa bóng này) và Vieri trong các mùa bóng gần đây đã là hơn 30 triệu bảng. Inter vẫn tiếp tục mua cầu thủ và vẫn tiếp tục thất bại... đến nỗi năm nay Moretti phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng, muốn mua cầu thủ mới, Inter phải giải quyết tất cả "hàng thừa" đi đã.
    2. Barcelona, tuy mạnh mồm hỏi mua Beckham với giá 30 triệu bảng Anh, nhưng thực lực kinh tế của Barca cũng rất kém, một phần là do tinh vi , nên áo thi đấu của Barca vẫn là áo trắng, tức là không có quảng cáo trên đó. Ngược với Real, Barca thích mua những cầu thủ trẻ người Nam mỹ, nhưng trong số đó chỉ có một Saviola là đá hay, Riquelme không được trọng dụng... có lẽ sai lầm lớn nhất của Barca mùa này là bổ nhiệm Van Gaal thành HLV, kéo theo sự ra đi của Rivaldo, sau đó anh này đã có cup C1 với AC mặc dù ít phải đổ mồ hôi
    I'm just a little old fashioned
    It take more than physical attraction
    My initial reaction is honey give me loved
    A facsimile of
    Don't love me for fun girl, let me be the one, girl !
    Love me for a reason, let the reason be love
  9. cafedenkhongduong

    cafedenkhongduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thật thất vọng vì Beck đã chấp thuận về với đội bóng Hoang gia TBN. Đúng thật bây giờ là thời đại của đồng tiền, kẻ giàu là kẻ mạnh, kẻ chiến thắng. Tất nhiên đây không phải lỗi của Beck và cũng không thể đổ lỗi cho Man nhưng dù sao cũng đã qua rồi thời của những đội bóng không giàu về tiền nhưng giàu về truyền thống.
    Nhưng chẳng phải mỗi khi Real " cướp " được một cầu thủ hàng đầu thế giới bằng cách bỏ ra một đống tiền thì cũng là lúc có thêm rất nhiều người mong họ thất bại hay sao .
    dù không có Beck, ManU vẫn sẽ tiến lên và vẫn sẽ chiến thắng. Và dù không có Beck thì tình yêu của những MU fan chân chính vẫn không hề suy giảm.
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, Beck bị lão Alex bán đi chứ có phải tự quyết định đâu, không đi mà ở lại thì ngu quá. chả nhẽ cả đời ngồi trên băng ghế dự bị sao.
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

Chia sẻ trang này