1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức mạnh hiện tiền Phi Thời Gian - cái "Ngay Bây Giờ và Tại Đây!"

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 03/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtube_BG

    hoangtube_BG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cậu này nói giống như mấy lão đi truyền giáo, được cái nói nhiều mà chả biết cái mình nói là cái gì và nó đúng hay sai ?
    Cậu nói về Phật pháp, tuy có lớn lời nhưng xem như có chút kiến thức (dù là hơi bị lý thuyết).
    Vì cậu chả biết cái qué gì hết nên tui cũng chẳng thèm tranh luận với cậu làm gì. Tranh thủ mấy ngày treo nick mà vào thư viện tìm cuốn Cựu Ước và Tân ước cùng cuốn Giáo Lý của Giáo hội mà xem. Đó là tầm dưới cơ bản, làm ơn xem đi rồi phát biểu xem cái nào là lời Chúa dạy, cái nào là lời bịa đặt sau này !
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Khi ta sinh ra thì không biết gi` cả, ta chỉ biết rằng ta có 1 thẻ xác đòi bú sữa, đòi ngủ, đòi đủ thứ...... cái đòi này gọi là dục vọng, trong khi thể xác của ta chỉ cần dục là đủ, chính vì vọng mà làm cho loài người càng ngày cang đi xa khỏi thượng đế,
    Thượng đế không nói gì cả , thượng đế bị câm hay lâu lắm rồi nói không ai nghe .
    Thể xác của loài người có tai để nghe nhưng linh hồn thì bị điếc từ rất lâu , hàng ngàn năm mới có duy nhất 1 người nghe được tiếng nói của thượng đế và được xem là lập dị, kẻ lạc loài cần loại bỏ khỏi thế giới loài người,
    Loài người càng ngày càng thể hiện rỏ thái độ chống lại thượng đế, đây được gọi là 1 cuộc cách mạng giải phóng loài người khỏi sự kìm kẹp của thượng đế , để loài người được tự do bay trong vũ trụ, đó là cái vọng cuối cùng mà loài người hướng đến, khi tự do đến cho linh hồn thì thể xác sẽ tan biến đi và ngày tận thế có mặt , thật ra thì ngày tận thế của thể xác thôi, còn linh hồn vẫn tồn tại.
    Còn cái đang là thì cái gì ? là cái thực tại này, hầu như ai củng muốn chạy tốn khỏi thực tại để theo cái vọng vì cái vọng là ước mơ rất đẹp, còn cái thực tại thì trần trụi, thô bỉ, nhơ bẩn.
    các bạn muốn gì? , các bạn thích sống trong mơ , thích cảm giác ảo, vì nó không có thật , các bạn có thể nhận lấy hoặc vất đi không ràng buột, điều này nói lên rằng cái tôi muốn được tự do, cái tôi muốn được làm thượng đế, nhưng xin thưa rằng các bạn không biết thượng đế mặt mủi ra sao, làm thượng đế là làm gì,
    nên cái vọng phải bám víu vào dục , đẩy cái dục lên theo ướt mơ của mình,
    Và từ đó duc vọng là thượng đế của loài người, dục vọng là tất cả, dục vọng là tôi, là anh, là chị. Vị trí của đấng thiêng liên không còn nữa, đấng sáng tạo đã ra đi bỏ lại trái đất này như một miến giẻ rách để chịu đựng hành vi tàn phá của Vua dục vọng ( kinh sách thường nói là ma vương hay quỷ satan)
    Thì cái đang là là vậy đó.

  3. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ông Tolle có đề cập đến lời Đức Giê-Su nói về ngày tận thế trong sách của ông rằng ý Đức Giê-Su không phải nói về ngày toàn thế giới bị huỷ diệt mà ám chỉ đến lúc bạn có thể sống trọn vẹn với hiện tại - giác ngộ hoàn toàn - lúc đó thế giới ảo ảnh do tâm trí của bạn với thời gian tạo nên sẽ tan vỡ, hiển bày cuộc sống thực như nó là.
    Vả lại, nếu có ngày tận thế thì Đức Phật dạy rằng, bất kỳ thế giới hữu vi phải trải qua bốn giai đoạn thành, trụ, hoại, không. Vậy nên thế giới chúng ta đang sống đã được sinh ra thì cũng sẽ có ngày bị huỷ diệt, chỉ có sự sống là trường tồn. Thế giới này bị huỷ diệt thì sẽ có thế giới mới sinh ra để vòng quay cuộc sống được tiếp tục. Không nên lo lắng quá, phải không
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này bị huỷ diệt thì sẽ có thế giới mới sinh ra để vòng quay cuộc sống được tiếp tục. Không nên lo lắng quá, phải không
    nói hay nói hay, không nên lo lắng quá, phải chăng hoa đào đã chứng ngộ, vậy htì làm sao mà gọi là lính mới, có thể nói trong 1 câu kinh " Bách niên vạn kiến năng tao ngộ"
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nói hết, bây giờ tôi câm theo thượng đế đây.
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Không dám, không dám. Hoadao chỉ đang học hỏi mà thôi.
  7. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Quả thật rất khó khăn để hiểu những gì LHX rao giảng ở đây . Vì sao tựa topic là Sức mạnh hiện tiền Phi Thời Gian - cái "Ngay Bây Giờ và Tại Đây!" mang hơi hướm Phật giáo mà LHX lại đi bàn về Kinh Thánh & Chúa Giêsu vốn vượt cái đang là .LHX có thấy mâu thuẫn ko ? Rất mong bác giải thích ngắn gọn và rõ ràng hơn quan điểm của bác về vấn đề này .
  8. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo LHX cái ĐANG LÀ ở đây là gì ?
    Nếu Chúa Giêsu vâng phục cái ĐANG LÀ trên thập giá để kiện toàn luật Mose hay ý Thiên Chúa thì cái ĐANG LÀ ở đây có còn là ĐANG LÀ nữa hay là ko ??
    Mong LHX giải thích
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 11/02/2007
  9. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mà thực tế thì đức chúa Giêsu cũng ko thể vâng phục ý Thiên Chúa toàn vẹn bởi trước khi bị đóng đanh trên thập giá người đã phải đau đớn kêu lên : Chúa Cha ơi sao người lại bỏ mặc con ? Bậc thánh trước khi chết cũng phải thốt lên một câu rất Người như vậy
    huống chi những CON NGƯòI PHÀM PHU chúng ta hỏi sao có thể vâng lệnh làm theo đúng lời THIên CHÚa mà ở đó ĐANG LÀ hay KO ĐANG LÀ !
    Mong LHX chỉ giáo thêm
    Được hoatnhiendonngo sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 11/02/2007
  10. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chúa Jesus ko phải đang vượt cái đang là, mà vâng phục cái đang là, ý của Chúa Cha.
    CÁI BÂY GIỜ KO PHẢI LÀ NHỮNG SỰ KIỆN ĐANG DIỄN RA TRONG CÁI BÂY GIỜ! CÁI BÂY GIỜ VƯỢT LÊN TRÊN CHIỀU KÍCH CỦA THỜI GIAN, VƯỢT RA NGOÀI TÂM TRÍ ẢO TƯỞNG CỦA CON NGƯỜI VỀ THỜI GIAN, NÓ CHÍNH LÀ SỰ VÂNG PHỤC VÀ KO PHÁN XÉT TẤT CẢ MỌI HOÀN CẢNH SỐNG CỦA CHÚNG TA, MÀ CHÚNG KO PHẢI LÀ CON NGƯỜI SÂU THẲM CỦA CHÚNG TA DÙ CHÚNG TA CÓ NHƯ THẾ NÀO.
    Hay nói cách khác, vâng phục tất cả những gì xảy đến và ra đi, thay đổi hoàn cảnh hiện tại trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tình cảnh hiện tại mà ko gán nhãn hiệu cho hoàn cảnh đó là đau khổ hay tồi tệ.
    Thật sự, đó là trạng thái Thiền Định!
    Thật sự, tất cả những gì xảy đến cho chúng ta cũng là do nghiệp lực của chúng ta, và nếu chúng ta bị nghiệp lực tác động, chúng ta sẽ tiếp tục lầm lẫn, do đó chấp nhận cái Ngay Bây Giờ, chính là chìa khóa để mở cánh cổng vào trạng thái an trụ tại Thiên Chúa và ở trong Thiên Chúa, để xóa bỏ nghiệp lực. Thực ra, Đức Jesus đến đất này, thế gian vô thường này, là để cứu chuộc chúng ta, và nếu người nào nhận biết và tin nhận, yêu mến Thiên Chúa, người đó sẽ có thể sống bất diệt ở cõi đời đời với Người. Và sau đó, chúng ta có thể phục vụ cho Người bằng cách giúp đỡ thế gian này để thế gian trở có thể nhận biết Thiên Chúa (Phật tâm) và cũng làm vinh danh cho Thiên Chúa (Công việc của các bậc Bồ tát, khi đã ở trạng thái Niết Bàn, trở lại thế gian để vinh danh Phật tâm và ban phát tình thương yêu, giúp đỡ tất cả chúng sanh)

Chia sẻ trang này