1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

    Anh thì chưa từng bay vào nơi xa xôi của vũ trụ nhưng đã được nghe nói rằng sức mạnh vĩ đại của vũ trụ là tình yêu. Chính chúng mình có được niềm vui, hạnh phúc lớn nhất xưa kia cũng đều do phép lạ của "sức mạnh vũ trụ" đem lại.

    Anh cũng đã từng tối tăm hơn, đau khổ hơn một lần chỉ vì đã tự xa rời các sức mạnh ấy, cái nguồn hạnh phúc mà em chuyển từ vũ trụ đến cho anh. Và đến giờ anh mới hiểu, xa ấy chỉ một giờ, một phút thôi là sức mạnh của anh như chẳng còn gì nhiều bởi còn đâu những gì tốt đẹp đem đến với mình.

    Những khi có tình yêu của em, anh như thấy lòng mình rộng mở hơn, những ý chí tốt đẹp trong mình trỗi dậy và cả hai ta như hoà hợp nhau trong khung trời yên bình. Chúng mình cùng theo đuổi những điều lý tưởng tuy khác nhau nhưng chúng mình được bên nhau và vui sướng về điều ấy.

    Xa em, anh không thể biến đổi tốt đẹp hơn, có gì đã làm anh xuống sức, khó khăn bỗng ập đến ngày một nhiều. Anh hiểu một phần của anh vẫn nằm ở những kỷ niệm với em. Và anh hiểu, mình chưa thấy được cái sức mạnh lớn nhất của cuộc đời, vĩnh viễn không nắm được nếu không quay trở lại cùng hoà thuận, không thể phó mặc tình yêu lửng lơ như đã trôi qua như thế.

    Lần trở lại với em này, anh tin chúng mình sẽ lại có thêm nhiều giá trị cuộc sống và sẽ lại phát triển cái tình cảm nhẹ nhàng bên nhau. Lần này anh hiểu chúng mình cần đoàn kết hơn, chút quên mình đi một chút để có được cái hạnh phúc chung cái sức mạnh vũ trụ mà chúng ta cần nắm lấy, không để tuột ra như ta đã từng...



    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 26/05/2002 21:24
  2. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không biết em đã đọc bài này của anh chưa nhưng nếu đọc được chắc em sẽ hiểu và nhớ ra anh.
    Chúng ta cũng đã từng thích, từng yêu rồi lại cũng đã không thích không yêu nữa. Đến hai ba lần ấy nhỉ, rồi anh xa em dài dài. Cảm giác đau đớn, chán ngán làm anh chẳng còn muốn làm gì, anh chán ngán mọi thứ không sao tả hết kéo dài cho đến cái ngày anh tình cờ gặp lại em. Một sự tình cờ cũng chẳng thể nào kể hết.
    Cảm giác khao khát quay trở lại với em, dù chỉ là thích chứ nói đến tình yêu... thì vẫn mãi là điều anh mong, cả khi giận, khi hờn. Anh có nghĩ đúng lòng em đang nghĩ không nhỉ ? Có lẽ cũng chỉ mới có em biết về anh như anh biết về em vậy.
    Ngày ấy em nói rằng chưa biết cảm giác yêu là gì, và cũng thường nói chẳng cần đến tình yêu. Ừ, tuổi em thì nghĩ đến yêu là sớm nhưng đến anh thì cũng đâu là muộn. Tại sao em thường sợ nó không như mọi người nhỉ ? Chắc tình yêu của những người ít kinh nghiệm như anh và em hãy còn là gì đó mong manh, đơn sơ quá nên cứ tan cứ hợp như thời tiết vậy. Nhưng dù sao khi xa nhau ta vẫn thấy nó đẹp quá, chẳng dễ gì tan được trong lòng mình...
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  3. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của anh với em bắt đầu kể cũng lạ. Đó là thời điểm thế nào nhỉ? Em có nhớ không, bất ngờ và cũng oái oăm trong vài ba phút đầu tiên.
    Em đến chỗ hẹn cũng chẳng sớm quá còn anh thì cũng đến chẳng sớm hơn. Em thì tưởng anh sẽ chẳng còn tới nữa trong khi anh cũng nghĩ là chắc em không tới. Cái mở đầu đó em có còn nhớ chăng? Đó cũng là mở đầu của mối tình trở lại của đôi ta.
    Và lần chia tay đầu tiên thì thế nào nhỉ? Em nói là anh đừng liên lạc gì với em nữa, còn anh thì lại nghĩ sao đang thế này mà em lại nói vậy. Đến giờ anh vẫn hiểu em còn nhiều điều khó nói và cũng chưa tiện để nói với anh. Em là thế, em là Chippie đang bộn bề tình cảm. Có lẽ anh nên khuyên em, chia sẻ sớm với em cả những chuyện tốn thời gian ấy...
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  4. hotrose

    hotrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Được yêu, được hờn được giận, chia tay... rồi bây giờ tình cờ gặp lại nhau và lại tiếp tục...yêu. Phải chi tôi cũng được như bạn, gặp lại người mình yêu dù chỉ một lần. Một khi đã xa nhau là xa mãi, xa đến nao lòng. Khoảng cách giữa chúng tôi là nửa vòng trái đất, và xa hơn nữa là khoảng cách giữa hai trái tim. Yêu nhau thì sao chứ...những nguyên tắc đạo lý của cuộc sống này không cho phép chúng tôi nghĩ đến nhau nhiều hơn và hy vọng về một ngày trùng phùng. Đành vậy, dẫu sao tình yêu đó vẫn hiện diện trong tôi...
    ...just live to the fullest...
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Người yêu mình bảo rằng Sau khoảng yên ả của biển là bão tố. Anh qua được những cơn bão em nổi thì anh sẽ bình yên đi được vào trái tim em.
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  6. HoaMauDon

    HoaMauDon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ những mong muốn của tôi cũng ko nằm ngoài những điều ấy...mà là những điều gì nhỉ ???
    Sự tình cờ mang lại cho tôi biết bao cảm xúc. Mà không hiểu sao lại có những cảm xúc thật trái ngược nhau....Cay đắng, hạnh phúc. Tôi tự hỏi mình tình yêu là gì, hạnh phúc là gì mà chẳng khi nào tôi thật sự tìm được câu trả lời cho nó. Hiện tại, tôi cũng xa người tôi yêu. Anh có nhớ ko, chúng mình đã yêu nhau 3 năm rồi đấy...Ba năm kể từ ngày anh nói yêu em. Vậy mà đến bây giờ đã có quá nhiều thay đổi...Thay đổi thế nào, vẫn chỉ là cảm nhận...Khi anh đi xa, anh nói sẽ sớm trở lại với em, tình yêu của chúng mình sẽ tốt đẹp hơn xưa....Tại sao anh nói điều này chứ ?...Hay tất cả chỉ bởi vì đến bây giờ anh mới nhận thấy em không phải là mẫu người mà bấy lâu nay anh luôn tìm kiếm ???? Nhưng tại sao anh lại ko dám nói thẳng điều đó với em...Tại sao ??? Liệu có hèn nhát quá ko ??? Em thật sự khinh thường điều đó...
    Bây giờ tự nhiên tôi cảm thấy nghi ngờ mọi thứ. Niềm tin của tôi, tình yêu của tôi, mọi thứ đã vô tình trôi đi, trôi nhẹ nhàng như chưa bao giờ hiện hữu...Duy chỉ có một điều, cho đến bây giờ tôi vẫn biết... mặc dù muốn phủ nhận nhưng trong tim tôi vẫn chỉ có hình ảnh của mình anh.
  7. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có thể đem kinh nghiệm của mình để áp dụng cho người khác trong chuyện này. Nên tôi nghĩ, mọi lời khuyên cũng vô ích thôi.Mong là các bạn hãy yêu và làm việc hết mình
    *$*zazu*$*​
  8. anhthu

    anhthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn khá hay và xúc động, ừ trong cuộc sống có những sức mạnh vô hình có thể giúp ta làm được mọi thứ, dĩ nhiên sức mạnh đó thuộc về vũ trụ rồi. Trong tình yêu cũng vậy, có những điều làm cho ta có thêm sức mạnh để làm lại những điều hoặc làm những điều ta không hoặc chưa nghĩ tới nhưng tớ nghĩ đó là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh của lí trí. Khi bạn yêu một ai đó, bạn không cân đo, đong đếm sự thiêt hơn, bạn không ngại ngần đem lại hạnh phúc cho người mình yêu, đó là sức mạnh của tình yêu cái nằm tổng thể trong sức mạnh chung của vũ trụ. Chúc bạn mọi điều vui vẻ và may mắn nha.
  9. BlueIceLove

    BlueIceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    ban oi tinh yeu that la qui gia. Khi minh co tình yêu thì hãy cố sống sao cho thật xứng dáng và không an hận thế la được. Còn minh không hưởng ứng ý kiến của zaru lam boi vi day khong chi la ap dat ma day la neu ra va cung tim huong giai quyet. Noi nhu ban la khong that co thanh y roi
    Kototetsu
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Em đang thật sự hạnh phúc phải không?Hãy cố gắng giữ gìn sự hạnh phúc đấy nhá.Chúc mừng em
    Trời không nổi gió
    Làm sao tôi buồn
    Người yêu không có
    Sao tôi nhớ thương?

Chia sẻ trang này