1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chọn người yêu thế nào? Mình cũng không nhớ được chọn hay là tự nhiên dần dần hợp nữa. Lâu quá rồi mình yêu em quá, mình không nghĩ về sự lựa chọn. Ngày lại ngày bên em và nhìn em thấy gần gũi hơn, em lãng mạn và nhí nhảnh quá.
    Cũng không thể nói là sự chọn lựa được vì như thế có so sánh, có hơn có kém, nhưng với em không nên như vậy. Mình đã thấy em như một phần của mình bởi những tình cảm chung to lớn của chúng mình. Chúng cũng đơn giản như là chuyện chúng mình dần dần hợp nhau.
    Mãi mãi Yêu Chippie
  2. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Và qua những gì em đã tâm sự với anh đã hiểu tình cảm em dành cho anh. Nó lớn lắm và anh chỉ biết nâng niu nó, biết cảm ơn em.
    Liệu từ đáy lòng bày tỏ lòng biết ơn với tình cảm của em yêu như thế có như thông thường không ? Nhưng anh mong em hiểu những lời bày tỏ này cho những lúc thế này.

    Mãi mãi Yêu Chippie
  3. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hãy thật đấy, anh này phải chăng không còn để cho em yêu chị em nữa ? Em cũng muốn như anh, từ đáy lòng bày tỏ lòng yêu thương với chị ấy. Mong anh chị cũng hiểu cho em, chỉ những lúc onlien một mình thế này em mới dám bày tỏ tấm lòng em. Chị nhể, chat với chị em vẫn lơ ngơ chưa dám mà.
    Em cũng chỉ biết sẽ nâng niu nó và thầm cảm ơn bà chị Chippie. Ông anh tha lỗi cho em, được không

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  4. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, hôm nay ngày của chúng em rồi. Riêng với em chị tằng quà đi chứ. Em chờ chị onlie cả ngày đây... Không quà gì em quyết ngồi chờ.
    Em biết chị chẳng quêm em chị thế này đâu

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  5. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ôi chị ơi, em online cả hôm qua 1/6 mà chị chẳng phát quà cho em. Không có quà cho em của chị đấy. Không biết chị yêu có đi chơi đâu không? Chắc chị vẫn coi chị là trẻ con giống như em có phải không....
    Nhưng mà em vẫn yêu chị trong đau buồn sau 1/6. Chị chỉ quên mất em trong vài ngày thôi...

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  6. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tình cảm bạn bè bền vững, yêu quý lẫn nhau lâu dài, SỰ THÂN THIẾT, GẦN GŨI NHAU VUI VẺ chính là sức mạnh có thể giúp chúng mình trở nên yêu nhau...
    Mãi mãi Yêu Chippie
  7. EmYeuChip

    EmYeuChip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Anh gì ơi, cứ tâm sự thế này em điên lên đấy, đừng để anh em mình lại phải đôi co... Em cũng yêu chị em nhiều lắm

    Chị Chip ơi, yêu em đi mà...
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi được, cứ thế... cứ thế, cứ bày tỏ đi. Anh đã có sức mạnh của anh, cũng chẳng muốn cậu phải điên lên đâu, nhưng chẳng hiểu cậu có sức mạnh gì.
    Mãi mãi Yêu Chippie
  9. banglangtimvn

    banglangtimvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nguoi yeu cua toi co ban gai moi roi,toi o muon nhu vay nhung su that nhu vay,ban that may man chippie ah
    banglảngtim
  10. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này