1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình. Xưa kia mình cũng chưa hiểu hết về tình yêu. Mình cũng chưa hiểu hết cái sức mạnh gì mình sẽ có thêm so với trước khi yêu.
    Mình không đo đếm nhưng với tình yêu mới đến lại, mình nhận ra rằng chúng mình đã chia sẻ với nhau những niềm hạnh phúc thật lớn, thật đáng mơ ước trong cuộc đời.
    Cám ơn tình yêu, cám ơn bạn đã viết những lời chúc mừng với mình. Chúc bạn cũng đầy may mắn và niềm vui.

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  2. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng xin chúc mừng bạn nhé ! Tình yêu của bạn thật đẹp đấy ! Thế này thì mình cũng muốn làm quen với các bạn quá. Mình cũng muốn hiểu rõ thêm về tình yêu mà. Ko biết bạn YeuChippie có phải là người lãng mạn ko mà tâm sự siêu hay. Chắc những gì chân thành đều tạo nhiều cảm giác như vậy nhỉ ? "Sau khoảng yên ả của biển là bão tố. Anh qua được những cơn bão em nổi thì anh sẽ bình yên đi được vào trái tim em." <=== Hôm qua mưa to quá, ko biết thuyền của bạn có chìm ko, chắc chỉ chao đảo thôi nhỉ..hehe...nhà tớ bị bay cả nóc mới tức chứ. Hic...sợ quá đi mất. Có lẽ tình yêu mạnh hơn tất cả rồi. Một lần nữa xin chúc mừng bạn.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  3. TOCNAUDETHUONG

    TOCNAUDETHUONG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    vâng có một cái gì dó khi tình yêu thiêng liêng cao ca ma hai trái tim,hai con ngưòi danh cho nhau.nhung khi xa nhau rồi,và khi anh không con ở bên cạnh em nữa,em cam thấy mình trống vắng co phải vi anh xa em,hay noi tại ai.Nhung trong sau thăm giữa anh va em co một cái gì dó ma em không thể lý giải nổi.Ai trach ai,giận ai hãy tha thu cho nhau khi tình yêu quay lai.Hãy giúp minh voi cac bạn oi
    TOCNAU
  4. tukhongtinhnhu

    tukhongtinhnhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng bài viết của bạn cũng khá là súc tích dó và dĩ nhiên trong tình cảm thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mình mong rằng mình cũng sẽ tìm được một điều gì đó giống như bạn. Mình cũng đã từng giống bạn nhưng mình không quay lại dẫu rằng tình cảm của mình vẫn còn rất nhiều. Bởi mình nghĩ rằng ra đi là không quay lại được nữa, và mình đã hối hận vì quyết định ấy. Giờ đây khi người ấy vĩnh viễn rời xa không bao giờ còn hiện diện ở thế giới này nữa mình lại ân hận thật nhiều vì mình đã xử sự quá thiên về lý trí. Bạn hãy tin vào những gì mà bạn quyết định nhé. Đừng bao giờ nói Nếu biết trước... thì sẽ không mà hãy nói tôi tin vào những gì mình làm

    TinhNhu
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Hihi... khiếp ghê gió thổi làm nhà bay nóc cơ đấy. Chúng tớ thì có tình yêu nên sức mạnh nhân lên nhiều lắm. Có gì thổi bay được tình yêu không nhỉ. Chúng tớ nghĩ là khi sức mạnh tình yêu bị bỏ rơi.
    Cũng rất vui làm quen với cậu. Hẹn gặp lại cậu sớm nhé

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  6. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hichic....lâu lâu rồi tớ mới vào Tâm sự, ko biết Chippie của bạn có phải là Chippie ở trên ttvnonline này ko đấy ??? Nếu mà chẳng may bố mẹ tớ đọc được những dòng trên thì chết tớ mất
    Tớ thì vẫn còn bé lắm...chắc ko nhận vơ thế này đâu. Hìhi`...tình yêu tuyệt vời quá, tớ cũng mơ ước sẽ có được tình yêu như thế. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc !
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Trước hết anh mong là bố mẹ em sẽkhông lên đây, mà dù có lên đây thì máy đó chẳng có font tiếng Việt để đọc.
    Người mà anh yêu là một người rất tuyệt vời và cũng có một số đức tính ngộ nghĩnh giống như em, kiểu như luôn nói rằng mình hãy còn bé lắm, nhỡ bố mẹ thấy thế này thì em chết mất, lâu lâu mới vào TTVNonline để tâm sự, em luôn mơ có được một tình yêu tuyệt vời... Và anh yêu người đó vô cùng. Tình yêu tuyệt vời là điều anh đang và tiếp tục xây dựng với người bạn đó.
    Em hỏi anh là Chippie online có phải là người anh yêu không? Anh cũng chưa thể trả lời chính xác rằng hai người đó có là một không vì anh chưa biết nhiều về Chippie online nào đó.
    Ai đó cũng có nói với anh rằng bạn gái hiện nay của anh online có nick là Chippie. Anh ít online nhưng vào TTVNonline này anh lấy nick là YeuChippie như một sự tiếp tục tình yêu thực của mình. Điều hy vọng của anh là tình yêu thực trải dài từ thực tế và xuyên qua thế giới ảo.
    Chẳng biết em có là Chippie của thực tế không, nhưng nếu anh yêu Chippie thực thì sao Chippie online anh lại không yêu nhỉ? Đó là một phần tinh thần dù chỉ là mơ mộng, ước mong của Chippie mà anh yêu cơ mà.
    Cái sức mạnh vô song từ vũ trụ giúp anh có thêm nghị lực mạnh dạn dâng tặng em Chippie online hoa hồng & những nụ hôn đẹp nhất


    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 22/04/2002 13:24
  8. hoahongden

    hoahongden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ban biết ko ,minh cũng đã và đang yêu nhưng tình yêu của minh f nó klhác lắm ,mình ko biêt có thể nói là hạnh phúc ko nữa vì mình cảm thấy anh như đang xa vòng tay của minh ,ban đã có 1 hạnh phúc đó là co' 1 tình yêu thât sư,còn mình mình muốn chấm dứt với anh nhưng minh ko thể vi` minh yêu anh ,yêu chân thành,nhưng để nó tồn tại thì minh lai đau khổ ,lại dằn vặt trong nỗi nhớ anh ,đã gân 1 tháng mình ko gặp mặc du` mình và anh ấy ko hề giân hờn gi` cả,mình hiểu nỗi buồn của bạn cũng như của mọi người ,chúc cho tất cả những ai đã và đang yêu đươc hạnh phúc
  9. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá, nhiều khi trong chuyện tình cảm, có những điều xảy ra không thể không nhìn lại được. Lúc nhìn lại bọn mình cũng suy nghĩ nhiều, có nhiều điều do tình cảm trào dâng mà sai lệch, sau này làm chúng mình hiểu nhầm nhau, thậm chí hiểu sai thực tế... Thật buồn phải không bạn. Nhiều nỗi ******** cảm sứt mẻ đâu có thể dễ dàng hàn gắn lại được.
    Mình không hy vọng được biết trước điều gì mà chỉ mong trong tình cảm chúng mình luôn làm và nghĩ tốt, không để lại những tiếc nuối đáng trách...
    Mình cũng mong tình yêu đẹp lại tới và mãi bên bạn
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  10. buratino24

    buratino24 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong T/y, khi đã chia tay, nếu quay lại thì chứng tỏ tình cảm giữa 2 người vẫn còn rất sâu nặng (mọi người gọi là tái nghiện nhở, híc híc). Nếu thực sự vẫn luôn nghĩ về nhau thì việc nối lại tất nhiên, YeuChippie hãy hạnh phúc với những gì mà mình có được, chúc vui vẻ
    Huhu, làm sao BU quên được họ bây giờ

    KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT !

Chia sẻ trang này