1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng quá, chúng mình nghiện nhau từ lâu rồi và giờ đây lại tái nghiện lại.
    Cả hai chúng mình vẫn từng hỏi nhau nghiện vì điều gì thế nhỉ? Có lẽ bởi không chỉ là ánh mắt lung linh, nụ cười trẻ trung, nụ hôn dịu ngọt hay những ôm ấp say đắm... Mình nghĩ rằng như mọi tình yêu đẹp khác, chúng mình cho dù ít nói về điều này nhưng đã xác định cùng vì niềm vui chung là trên hết, dành mọi điều cho nhau để được thấy nụ cười, ánh mắt hạnh phúc, xua tan buồn rầu lo nghĩ riêng.
    Chúng mình dành thời gian để tâm tình, để hiểu rõ nhau hơn và làm những điều có giá trị đối với nhau. Từng ngày một và là để cuối cùng hai người cùng có nhau và sánh bước...
    Mình cũng thay mặt bạn mình chân thành cảm ơn những lời chúc của bạn!

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hì, đúng là tâm trạng của người đang yêu. Yeuchippie ơi, chúc hai bạn hạnh phúc. Bạn hãy cố gắng là chỗ dựa vững chắc cho Chippie của bạn nhé. Mình ước gì bạn mình cũng làm được như bạn. Anh ấy lí trí nhiều quá, nhiều hơn cả mình nữa.
  3. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tặng thật nhiều hoa cho bạn. Chúc bạn cho chỗ dựa của bạn lý trí nhiều hơn mà tình cảm với cũng đầy tràn. Cái nào cũng tốt cũng cần nhưng theo hướng tốt nhất với bạn là được. Hihi... điều bạn ước sẽ trở thành sự thật thôi mà.
    À, cho bọn mình hỏi là sao bạn lại biết tâm trạng khi yêu nó là như thế ??? Ngày xưa khi yêu Chippie đúng là tâm trạng chưa được như bây giờ. Bây giờ thì cứ cồn cào nhớ về Chippie, thế đấy yêu là nhớ, nhớ là mong...
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  4. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mình biết ấy à? Vì mình đã từng như thế.
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bạn kinh nghiệm quá. Chúng mình hy vọng sẽ học được nhiều bài học tình yêu từ các bạn.
    Bạn biết không mình yêu Chippie nhiều lắm, mình cũng không nghi ngờ gì tình yêu của Chippie đối với mình. Nhưng sức mạnh đó vẫn chưa thể hiện ra hết. Thế nên mình cứ luôn lo nghĩ để làm sao sức mạnh của tình yêu làm bạn mình tốt hơn, để sức mạnh không bị lệch lạc. Sức mạnh đó phải làm thay đổi cho chúng mình ngày một hạnh phúc hơn. Bạn nghĩ sao về chuyện này?
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  6. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Úi zời, hehe....thấy bạn Yeuchippie toàn mải mê đi cám ơn và học hỏi kinh nghiệm mọi người nhỉ ? Sáng tạo quá ! Hehe...theo tớ nghĩ thì kinh nghiệm phải bắt nguồn từ những gì thực tế hơn một chút chứ nhở ??? Chắc gì bạn Chippie của ấy đã đọc được những tâm sự tuyệt vời, sâu lắng, thầm kín và súc tích nhường này của ấy đâu. Như vậy thiết nghĩ chẳng phải là uổng phí hay sao ???
    Tớ góp ý vài điều vậy thôi, có lẽ cũng ko hợp cho lắm với những gì bạn nghĩ. Dù sao cũng chúc cho mọi tình yêu đều tuyệt vời như những chân thành của nó.

    NGUOI CHO EM TAT CA LA BAC HO KINH YEU !
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi, tớ cảm ơn cậu đã chúc mừng mình và cả góp ý đôi ba điều rất quý đấy. Mình cảm ơn mọi người cũng là từ những lời nói chân thành chia sẻ tâm tư đối với mình và cũng gợi ý kinh nghiệm cho mình nữa.
    Còn dĩ nhiên thực hành là nhiệm vụ của mình rồi. Không đưa nó vào tình yêu thực của mình thì mình sao còn mặt mũi để nhìn gặp các cậu. Những lời chúc và lời chỉ bảo xuống sông, xuống hồ mất thôi. Uổng bao công các bạn đọc và post bài nữa ấy chứ!
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  8. PhanHoangQuynhTrang

    PhanHoangQuynhTrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn hạnh phúc mãi mãi !
    PH
  9. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì với yeuchippie nhỉ ?
    Mọi người đã đều nói những điều tốt đẹp nhất tới bạn rồi ! Đúng là câu truyện tình yêu của ban thật đep và chắc hẳn kèm theo đó cũng là rất nhiều kỷ niệm không thể quyên được phải không ???
    Tại sao tôi nói vậy ư ? Rất đơn giản bời vì tôi cũng đã như ban:Một tình yêu rất đẹp, chúng tôi cũng đã hợp tan tan hợp đến 3 lần rồi nhưng có điều lần này tôi thực sự lại làm mất nó. Tôi rất hiểu cảm giác vui sướng vì hạnh phúc sau khi đã trải qua những giây phút khó khăn (chia tay), duy chỉ có điều chúng tôi không thể dữ vững được nó lâu dài vì trong mỗi chúng tôi, lòng tự ái -sự kiêu hãnh lại quá cao bởi thế mà chúng tôi nhìn hạnh phúc trôi qua mà không thể nào kiểm soát nổi. Tôi nói chuyên này với bạn cũng vừa muốn chia vui cùng ban và đồng thời muốn bạn hãy chân trọng lấy tình cảm đang có của mình, hãy kiềm chế bản thân và hãy cố gắng hết sức có thể vì một ngày mai tươi sáng hơn.
    Wish you happy forever
  10. chi_pheo

    chi_pheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trò chơi đã đi hơi xa rồi, mong bạn yeuchippie hãy dừng lại. Không biết chippie của bạn offline là ai, nhưng những bài viết của bạn đã ảnh hưởng đến thành viên chippie của TTVNOnline, chippie đã có ý kiến, không rõ bạn cố tình hay vô ý không hiểu?
    Được sửa chữa bởi - chi_pheo vào 29/04/2002 15:04

Chia sẻ trang này