1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo, yêu là chết ở trong lòng một ít.
    Nhưng chú này yêu bị chết toàn phần rồi..........
    Chẳng bít nên chúc mừng như thế nào nữa.
    Nhưng chú em ạ, cố mà giữ, đừng để lại viết thêm một topic nào giống thế này nữa.....



    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  2. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thôi đúng là Chí Phèo rồi. Chẳng biết thành viên nào ảnh hưởng cả, YeuChippie mới đi chơi tít mù và tình cảm bao la với người yêu đây.
    Bạn yêu của mình vừa có ý kiến ngược lại hẳn: Chúng mình nên chăng viết dần một thiên tình sử ngọt ngào... Anh nhỉ
    Tay ChiPheo này đúng là nói mà chẳng biết gì đến thực tế, chỉ được cái đem bát cháo hành "người thương" ra mà doạ tình yêu đang độ tuyệt vời của YeuChippie này.
    Sức mạnh tình yêu sẽ làm cho mi lảo đảo hơn cả say !
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  3. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì lời chúc ngắn gọn và tuyệt vời nhất này.
    Mình cũng tất cả các bạn tham gia topic này mãi mãi hạnh phúc với tình yêu đẹp của chính mình !
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  4. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán cái ông Chi Pheo này. Chippie offline của YeuChippie cũng có cùng quan điểm và ý kiến với Chippie online. Đó là tình yêu của chúng tôi rất đẹp và lãng mạn. Khỏi phải bàn đi, tình yêu đẹp sẽ chẳng làm Chippie nào chê trách hay ca thán cả. Vũ trụ và con người là thế đấy.
    Ý kiến của Chippie online cũng đã rõ. Chippie cần rõ hơn về 1 số điều khi YeuChippie viết online. Và một số điều đã được YeuChippie này làm cho nó rõ dần dần...
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  5. DonCorleone

    DonCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, cái thread này buồn cười vật, lúc đầu đọc cứ tưởng anh yeuchippie và em chippie yêu nhau ghê lắm, mãnh liệt lắm, ha ha, ai ngờ em chippie lại :
    Mà công nhận cái ông yeuchippie này giỏi thật, nói năng lấp lửng, chẳng cụ thể ai, nhưng làm cho ai cũng nghĩ đấy là chippie, hê hê, thế mới tài. Trả lời em chip cũng giỏi phết, hay phết, vẫn không ai làm được gì. Nếu đọc kỹ thì vẫn thấy lòi đuôi ngay, nhưng bà con bị tình cảm của ông anh đập vào mặt choáng váng cả rồi, còn thấy được cái gì nữa, siêu thật !
    Còn cái ông chi phèo gì nữa, đúng là lắm chuyện, người ta bảo không ai điếc bằng người muốn điếc, không ai câm bằng người muốn câm, không ai mù bằng người muốn mù... còn khoản g chục câu như vậy nữa... hê hê, thế mà còn thừa cơm đi nói năng ... A`, mà ông là ai thế nhỉ, có khi nào ông là chippie không nhỉ? hay ông là bố hay mẹ của chippie thế, có vẻ thân thiết quá nhờ. Hê hê, ông mà là chippie thì đúng là hay, hay thật... Khặc khặc, nghĩ đến đấy buồn cười vật, không thể chịu được
    <font size=4 color=blue>
    VitoCorleone</font>
  6. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bà chị nhận định ghê quá, em chết mới 99% thôi chứ, còn một ít 1% là để tỉnh táo post bài ở TTVN này cho đúng với cái 99% vì tình.
    Mà chị chúc thế này là em và Chippie yêu của em thấy sung sướng quá rồi. Chúng em sẽ quyết chỉ viết tiếp và vui hơn chứ chẳng phụ lời chúc của bà chị đâu. Tặng bà chị 1 bông hoa của chúng em
    Bà chị ơi, có phải bà chị ở hội 7X không ? Cho em gửi lời chúc đến các anh chị thật giàu tình yêu như các anh chị nhé. Chúc các anh chị yêu nhanh vào và nhanh chắc
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mà công nhận cái ông yeuchippie này giỏi thật, nói năng lấp lửng, chẳng cụ thể ai, nhưng làm cho ai cũng nghĩ đấy là chippie, hê hê, thế mới tài. Trả lời em chip cũng giỏi phết, hay phết, vẫn không ai làm được gì. Nếu đọc kỹ thì vẫn thấy lòi đuôi ngay, nhưng bà con bị tình cảm của ông anh đập vào mặt choáng váng cả rồi, còn thấy được cái gì nữa, siêu thật !
    Còn cái ông chi phèo gì nữa, đúng là lắm chuyện, người ta bảo không ai điếc bằng người muốn điếc, không ai câm bằng người muốn câm, không ai mù bằng người muốn mù... còn khoản g chục câu như vậy nữa... hê hê, thế mà còn thừa cơm đi nói năng ... A`, mà ông là ai thế nhỉ, có khi nào ông là chippie không nhỉ? hay ông là bố hay mẹ của chippie thế, có vẻ thân thiết quá nhờ. Hê hê, ông mà là chippie thì đúng là hay, hay thật... Khặc khặc, nghĩ đến đấy buồn cười vật, không thể chịu được
    <font size=4 color=blue>
    VitoCorleone</font>
    [/QUOTE]
    Đó là những điều không chút buồn cười tý nào cả. Hoàn toàn nghiêm túc và đầy tình cảm lãng mãn. Nó làm nhiều người vui, nhiều người buồn và không ít người tò mò...

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Đó là những điều không chút buồn cười tý nào cả. Hoàn toàn nghiêm túc và đầy tình cảm lãng mạn của sự hội ngộ và chia ly. Rất ly kì đến nghẹt thở.
    Nó làm nhiều người vui, nhiều người buồn và không ít người tò mò... Thế rồi bỗng đâu lắm vị ca thán về chúng tôi quá?

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 02/05/2002 21:38
  9. DonCorleone

    DonCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ông nói thế nào ấy chứ, tôi có ca thán gì về cái mà ông gọi là "chúng tôi" đâu, tôi chỉ buồn cười tại sao trên đời lại có những người... hehe... khó nói quá, nói chắc bị khóa user mất, hic hic, tôi cũng đang nghẹt thở đây
    Tôi thì tôi chỉ thương em chippie, cả cái TTVNOnline này có khi bây giờ ai cũng tưởng em ý là người yêu ông, tưởng là 2 người đã từng yêu nhau thắm thiết lắm, và đã từng chia tay, bây giờ lại quay lại yêu nhau còn thắm thiết hơn... kha kha, người yêu em ấy mà đọc được những dòng này chắc ghen ***g ghen lộn lên mất. Hê hê, em chippie cũng hiền nhỉ, chịu không cãi được với anh yeuchippie, anh ... quá hehe.
    Mà bà con ở cái TTVNOnline này cũng lạ, em chippie đã nói thế, thế mà vẫn cứ ào ào chúc mừng, ha ha, buồn cười vật.
    Còn cái ông chi pheo gi đó, sao không tiếp tục lên tiếng bảo vệ em đi. Mà ông là ai thế nhỉ? Là em chippie chăng?
    <font size=4 color=blue>
    VitoCorleone</font>
  10. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn tôn trọng Tâm Sự của tác giả, không nên xoi xét về cái mà các bạn gọi là sự thật của câu chuyện, tránh những cuộc cãi vã không hay.
    Chúc các bạn vui vẻ.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

Chia sẻ trang này