1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. august_lat

    august_lat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nói đến sức mạnh từ vũ trụ làm tôi nhớ lại những câu tôi đọc-và cả những lời anh đã giễu cợt tôi.Các bạn đã có ai đọc "Thế giới của Sophie"chưa nhỉ?Về bộ lông con thỏ í!Người ta bảo chúng ta-hầu hết-đang cố tìm cách chui càng sâu càng tốt vào bộ lông ấm áp của con thỏ,không dám thò đầu ra ngắm nhìn vũ trụ quá rộng lớn phía trước mình.Nỗi sợ hãi khi thấy mình quá bé nhỏ và cô đơn.Nối khiếp sợ luôn khiến người ta mải mê tìm kiếm 1 nửa của mình,để mong có thêm nghị lực trong cuộc sống,trong quãng đường thật dài .Tôi cũng đã vui mừng biết mấy khi gặp được anh.Giá như có thể có ngày trở lại hạnh phúc như bạn nhỉ?
    Nếu có thể thực sự hiểu được lòng mình,thực sự nghe được tiếng nói của trái tim mình.Em không biết nỗi nhớ đó có thực sự là của TY hay không,hay chỉ là những tự ái,những mong ước chưa với tới.Em không biết gọi tên tình cảm của mình là gì.Tự ái đầy mình khiến em ngăn không cho phép gọi đó là Yêu,nhưng không thể ngu xuẩn để lừa dối mình và coi thường mình để gọi nó là sự phù phiếm.
    Anh là ai nhỉ,trong cuộc đời của em?Anh luôn chìm đắm trong vũ trụ của riêng anh,thế giới của riêng anh.Anh có lúc nào muốn mở lòng ra đâu nhỉ ?Sự nghi ngờ luôn trong anh,và lây cả sang em nữa.Anh cho em khả năng nhìn thấy tình cảm người khác dành cho mình,nhưng lại tước đoạt của em khả năng tin vào những tình cảm ấy.Nhìn thấy và tự giễu cợt vào những gì mình thấy.Anh là ảo giác trong sa mạc hay sao đây?
    TUAN NGUYENANH
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    bạn Chippie của tớ đang điêu đứng vì cái bài tâm sự này nè mặc dù chả biết là chippie trong bài là ai ... hi`hi` ... có thể có nhiều người trùng tên chứ, yeuchippie nhỉ ???
    Khổ thân những cô bé có nick là chippie quá :-)
    [​IMG]
  3. nguyenquan

    nguyenquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em Chipie online quá. Suýt có người vỡ tim mà chết vì tưởng đây là em!(nt) Có lẽ phải đả thông tinh thần cho ......mới được.
    Bảo trọng nghe em! Cuộc đời còn lắm sự nhầm lẫn tệ hại hơn thế này nhiều!

    Cuộc đời thật là oái oăm

    [size=3.5]Olimp[size=3.5]
  4. DonCorleone

    DonCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, ông trường du ra mặt bảo vệ chú yeuchippie đấy à, ừ, tôi đồng ý với ông về việc tôn trọng tâm sự riêng của người khác, hê hê, nhưng ông bảo "không nên xoi xét về cái mà các bạn gọi là sự thật của câu chuyện" thì tôi nói thật là không ngửi được, tôi chẳng quen biết họ hàng gì với em chippie cả, chỉ thấy buồn cười và đáng thương cho em ấy nên ngứa mồm nhảy vào thôi, hê hê, gặp phải 1 anh... . Tôn trọng tâm sự riêng của người khác ư, đồng ý thôi, nhưng không phải là nhắm mắt nhắm mũi tôn trọng những cái do một người nào đấy tưởng tượng ra, tôi chỉ tôn trọng những gì xứng đáng với sự tôn trọng của mình.
    Trước khi nói những điều trên, có lẽ ông nên xét lại, xem tác giả bài viết này đã có sự tôn trọng đối với người khác chưa? Không cần biết online hay offline, nhưng một khi nhưng hành động của mình làm ảnh hưởng đến người khác thì cần phải có thái độ thích hợp, hà huống ở đây, người bị ảnh hưởng đã có ý kiến, nhưng cũng chẳng làm cho user yeuchippie tỉnh ra, mà càng cố chứng tỏ cho mọi người thấy rằng, ta và chippie đang yêu nhau thắm thiết lắm. Có phải đấy là sự tôn trọng mà ông muốn nói? Có phải đấy là cái mà ông yêu cầu chúng tôi tôn trọng?
    Lúc đầu đọc bài này, hê hê, nói thật là tôi cảm động lắm, đến nỗi suýt quay lại với người yêu cũ của mình , Khả khả, may quá, chưa kịp làm gi đã thấy em chippie lên tiếng, rồi đến ông bạn ở làng Vũ Đại, he he Hoá ra mình bị dắt mũi như 1 con bò, may mà kịp thời xì tốp, làm người trở lại. Tôi cũng có nghĩ là mình nhảy vào đây thế này đâu, nhưng mà thấy anh yeuchippie càng ngày càng... , ngứa mồm quá, đành phải gãi vậy. Hic, cẩn thận không thành ghẻ thì khốn, vào mấy chỗ bẩn dễ bị ghẻ lắm, kinh nghiệm SV chính hiệu đấy ông biết chưa
    He he, mà tôi cãi nhau với ông làm gì nhỉ, không khéo mình bị khóa user, bài bị kiểm duyệt thì .... Thôi, làm ly cho mát mẻ
    Các bác MOD nào muốn xóa bài, khóa user, kiểm duyệt ... làm ơn nhớ nhắn tin với tôi trước đấy nhá, đừng có chơi "tiền trảm hậu tấu", không đẹp đâu.
    <font size=4 color=blue>
    VitoCorleone</font>
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi là tác giả của chủ đề tâm sự này. Bao nhiêu tình cảm dâng trào đang định viết ra đành khựng lại chỉ vì mấy vị đau khổ khí gió gì đó. Tui luôn hy vọng sẽ chẳng có gì nhầm lẫn trong tình yêu của chúng tôi cả, đó là tình cảm thực mà tôi tâm sự ra ở đây. Người yêu tôi cũng đã vào đọc và rất thích chúng, và cũng rất đúng với người yêu tôi nghĩ. Như thế là mục đích viết hoàn toàn đúng với chủ đề tâm sự này.
    Một số vị phá ngang những tâm sự ở đây, xin đề nghị mở topic khác cho việc ca thán, tưởng nhầm tưởng bở, kể cả bôi nhọ trắng đen, Vũ Đại, ghẻ lở mồm, hay thương đau buồn bực...
    Tôi nói không ở đây vì tôi còn tâm sự rất dài, rất nhiều về tình yêu tốt đẹp của chúng tôi. Còn nếu chẳng may chuyện này làm bạn Chippie nào đó đau khổ, xin phép bạn lượng thứ và post gì đó đôi ba dòng vào đây hộ mình.

    Luôn là người Yêu Chippie

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  6. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là tôn trọng những cái của người khác theo ý thích tôn trọng của bản thân.
    Chẳng có gì là lạ, xin ngài cho biết ~ cái ngài tưởng tượng ra gọi là "xứng đáng với sự tôn trọng" của ngài là những gì để dân đen này làm ngài thoả mãn, hài lòng. Viết tâm sự mà không đúng ý ngài, để lọt vào tầm đọc "không nhắm mắt, bịt mũi" của ngài là dân đen chúng con bị các MOD, các ngài góp ý hoặc xỉa xói đến khó xử.
    Thôi lại quay lại viết tiếp về sức mạnh tình yêu cùng Chippie thôi... Mặc kệ mấy lão không phải là mình đó lại.
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chippie em yêu, anh muốn yêu và cùng em yêu mãi mãi. Chọn chỗ này tâm sự và bày tỏ tình yêu chúng ta. Thế mà giờ nát bét như tương. Huhu... anh tự trách mình vậy.
    Hẹn em tâm sự tiếp vào thứ bảy nhé. Chỗ này khó bày tỏ quá đi Chippie.
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Thì ra em Chippie nào đó được nhiều người khác quan tâm quá đi. Mình chắc trót đánh vào tim óc bao quý vị mất rồi. Nhưng với tôi thì nếu hai em Chippie đó là một, tôi sẽ càng yêu hơn để quý vị thấy vui hơn, chẳng phải là nhầm lẫn gì tệ hại hay suy sụp gì cả.
    Thế còn nếu hai em Chippie lại chẳng may là hai em khác nhau, tôi sẽ làm bạn bằng được với em Chippie online đó. Và Chippie sẽ có thêm 2 người bạn mới là lứa đôi yêu nhau vô cùng : tôi và Chippie offline. Xin gọi online bạn Chippie: Chúng ta sẽ làm bạn tốt của nhau chứ bạn Chippie nào đó ơi
    Tiện đây cũng mong những người bạn của Chippie online đừng vỡ tim hay đau lòng mà làm mọi thứ vỡ lung tung. Rồi khó đả thông được tinh thần thì khốn. Hãy vui vẻ vì cái tên Chippie thật là tuyệt vời với chúng ta, dù cho bạn ấy có online hay không
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    =========================
    ah thế thì bạn Chippie của tớ sẽ vui vẻ hơn nhiều ... vì chắc chắn bạn í ko fải là người mà bạn viết trên này ... chuyện mà bạn và cô gì gì đó có thì bạn Chippie của tớ ko hề có ... hìhì ... nếu bạn ko nói điều này, chỉ khổ bạn của tớ đi giải thích với bao nhiêu người là "có biết yeuchippie là ai đâu, khổ quá" !!! Hìhì ... ngày mai trời lại sáng rồi :-)
    [​IMG]
  10. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hihi...cám ơn bạn của mình nhé. Thật sự mình biết bên mình vẫn luôn có những người bạn quan tâm và lo lắng cho mình mà. Mình vẫn luôn vui vẻ đấy, ko thấy khổ gì đâu.
    Mình luôn mong được kết bạn với yeuchipppie và người yêu của bạn...mình sẽ thích hơn nếu đó ko phải chỉ là online đấy.
    Chuyện tình yêu của các bạn thật đẹp. Mình thật sự muốn chúc mừng. Hi`, những chuyện này với mình chắc còn xa lắm nên mình ko bao giờ cho rằng mình là Chippie mà bạn đề cập đến. Mình chỉ dám mơ và mong ước sẽ được hạnh phúc như các bạn thôi. Mình nghĩ những tâm sự của yeuchippie thật tuyệt và đáng trân trọng.Hi vọng mọi người ủng hộ và ko đả phá lung tung để họ có thêm sức mạnh, ngày càng mạnh hơn nhé... hihi.....Mong các bạn vui nhiều nhiều....

Chia sẻ trang này