1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì "Sức mạnh nào làm tôi quay lại với người mình đã yêu ???"
    Sức mạnh nào thế nhẩy ???
    Rồi tất cả sẽ trở thành cổ tích

    You mean everything to me
  2. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Dạ đó là cái sức mạnh từ vũ trụ mà giúp cho em ham muốn làm nhiều điều tốt hơn không chỉ cho mình và trợ sức cho em huy động sức mình làm những điều đó tốt hơn.
    Chị Xương Rồng ơi, cho em tặng chị bó hoa này nhé, từ sức mạnh cả đấy.





    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    vì chủ đề này đang được tác giả viết hàng ngày như một nhật ký về tình yêu và được nhiều người quan tâm nên mình mở tiếp để các bạn có thể đọc và chia sẻ cùng tác giả ... Tuy nhiên, có một hay 2 bài re vượt ra khỏi ngoài chủ đề của topic, có ảnh hưởng ko tốt cho mạch của topic, mình mạn fép bỏ bài đó đi ... mong các bạn thông cảm và mong theo dõi tiếp topic ... mong bạn yeuchippie tiếp tục thiên tình sử của mình !!! :-)
    [​IMG]
  4. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn MOD đã cho mình tiếp tục tâm sự.
    Và chúng ta đã xa nhau, đã hợp nhau bao lần rồi em nhỉ. Anh nghĩ lại thì đã hơn một lần. Đó là vào những dịp ngày chẵn mới chết chứ, toàn là đầu tháng thôi.
    Nhưng vào lúc này, khi sóng gió đã vơi, khi mà anh và em chúng mình đã hiểu được tình cảm của nhau thì anh lại lo xa em mãi mãi. Đời sao vậy nhỉ??? Có phải vũ trụ chúng ta chưa hiểu hết về nó nên TY đến từ đó càng khó hiểu phải không???
    TY vẫn mặn mà và nhiều sức sống lắm kia mà. Sao hiểu nổi được hai ta nên duyên ra sao, đến với nhau thế nào nhưng giờ đây khi chúng mình đã tưởng chừng luôn ở bên nhau... thì sức mạnh TY lại quay trở về Vũ trụ. TY bỗng lại xa chúng ta. Em không nói nhiều nhưng để lại với anh một khoảng trống còn lớn hơn cả Vũ trụ.... Vì sao? Lẽ nào?...
    Kết cục này lạ quá, khác hẳn những lần trước. Và anh tự đặt niềm tin mới, đó là cái Sức mạnh của tình yêu sẽ lại về với chúng mình
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 06/05/2002 07:49
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chippie yêu ơi, em là cô bé luôn vui nhộn nhưng trong sự vui tươi ấy lại luôn luôn chứa đầy tình cảm riêng: mất mát và hụt hẫng. Em cứ loay hoay, tự xoay xở quanh những khoảng trống của nội tâm, tự dồn nén với chính mình nhưng lại cởi mở với mọi người trong đó có anh.
    Suốt thời gian được yêu em, anh nhận ra em với hình ảnh một cô gái loanh quanh tìm nhặt những mảnh tình cảm khác nhau đủ mọi sắc mầu. Rồi em tìm mọi cách chắp ghép. Khi không còn ra hình thù gì, chẳng được là em sẽ lại vứt bỏ và buồn bã. Em thất vọng vì mình mất công nhặt nhạnh những mảnh vỡ đẹp đẽ. Em đã cố sức ghép chúng theo một mong ước chân thành. Ghép mãi, lắp mãi rồi kết cục là sự chán chường. Đã không ít lần em đã tự đập vỡ, tự quăng tất cả những gì thu lượm đi rồi nghi ngờ chính cái khả năng của mình, nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngồi vẩn vơ thế nữa... Em buồn, em cô đơn, em hẫng hụt... Mảnh vỡ vương đầy quanh em. Em tủi thân và ngỡ mình cũng tan vỡ, mọi ước muốn cũng mờ dần. Và có thể là có cả những giọt nước mắt tuôn chảy để lau nhanh nỗi buồn.
    Trong tình yêu với anh, em cũng vậy. Em luôn đặt niềm tin, tin tưởng vào anh, rồi bỗng em tiêu huỷ nó cùng với những thứ hỗn độn tan vỡ trong em. Những lúc đó tinh thần em như bị tất cả bủa vây và quây em đến nghẹt thở. Em sẽ rơi vào nghi ngại chính mình, nghi ngại mọi điều tốt xấu đang đến và cả những gì sẽ đến. Những gì vun đắp dù đến sớm hay đến sau đều vô nghĩa đối với em.
    Những khi đó anh cũng phân vân tự căn vặn mình xem nên làm gì và dùng gì để em có thêm nghị lực, có thêm niềm tin và thay đổi theo chiều hướng tốt. Cái gì là quan trọng đối với em, cái gì chắc chắn sẽ làm em thay đổi, và tình yêu chúng mình liệu có làm em tốt lên không??? tình cảm đem lại niềm tin vào những điều tốt ở chính em, ở xung quanh em ...
    Mỗi lần anh quay lại với em là một lần anh đến với mong muốn mới là dùng con tim và tình cảm của chính mình xây dựng chút một, chút một cho niềm tin của em lớn dần, đủ để em vững vàng hơn với trò chơi thú vị ghép hình của em. Và cũng là để những nụ cười "Chippie" có thêm sức sống hơn, không còn có trống vắng gì đằng sau đó...
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 07/05/2002 13:06
    Được sửa chữa bởi - Lissette vào 07/05/2002 19:09
  6. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Sau khoảng yên ả của biển là bão tố. Anh qua được những cơn bão em nổi thì anh sẽ bình yên đi được vào trái tim em.
    Ồ! Tiếc rằng tàu của tôi đã bị đắm.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cho mình chia buồn với cậu, đắm tàu có sớm quá không? Hay là cậu chưa cố hết sức? Cậu có biết không, tôi cũng đã bao lần tưởng như không thoát khỏi những cơn bão em tôi nổi đấy. Suýt đắm nhiều lần. Và lần gần đây tưởng chừng đắm hoàn toàn, không gì cứu nổi.
    May thay lúc mình cố hơi cuối cùng thì em lại yên ả trở lại. Cũng chưa biết là sức chịu đựng của mình còn cần thử thách nữa không? Từ đây rút ra là đường vào trái tim em quả nhiều sóng gió, ngất ngây...
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Lissette đã tao điều kiện để mình viết tiếp chuyện tình yêu của mình với Chippie yêu dấu. Mình sẽ tiếp tục post ngay thôi...
    Xin được tặng bạn ít hoa hồng
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  9. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Tính cách của cô bé Chippie có vẻ chị bắt đầu hiểu rồi đó.
    Tính cách đó của nhóc Chippie cũng có một chút gì đó mà chị thấy quen lắm. Chắc là chị cũng đã từng như vậy.
    Chú em YeuChippie à, bài viết trên đáng được vote 5* đó.
    Chúc hai nhóc luôn vui nghen..,
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  10. DonCorleone

    DonCorleone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2001
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, thôi, mọi việc đã rõ ràng, em chippie cũng đã lên tiếng, anh yeuchippie cũng đã giải thích rõ ràng chippie của ông ấy không phải là chippie của TTVNOnline , tớ cũng chẳng có ý kiến gì nữa, hị hị, tớ chỉ mạn phép giúp ông yeuchippie và em chippie một tí, cho mọi người đỡ nhầm lẫn, ý tốt của tớ đấy nhá, bắt nguồn từ sức mạnh từ vũ trụ (ặc ặc ) cả đấy .

    He he, chú thích cái nhá: C : em yêu của yeuchippie, không phải là chippie của TTVNOnline đâu bà con ạ, bác nào thấy thì phải hiểu nhá, tớ chú thích rõ ràng lắm rồi đấy
    Và đây là bài của ông yeuchippie sau khi tớ đã dùng sức mạnh từ vũ trụ () để sửa lại:

    C yêu ơi, em (tức C) là cô bé luôn vui nhộn nhưng trong sự vui tươi ấy lại luôn luôn chứa đầy tình cảm riêng: mất mát và hụt hẫng. Em (em này cũng là C luôn các bác ạ ) cứ loay hoay, tự xoay xở quanh những khoảng trống của nội tâm, tự dồn nén với chính mình nhưng lại cởi mở với mọi người trong đó có anh (đây, anh yeuchipie của chúng ta ).
    Suốt thời gian được yêu em (hịhị, anh này yêu em C), anh nhận ra em (C) với hình ảnh một cô gái loanh quanh tìm nhặt những mảnh tình cảm khác nhau đủ mọi sắc mầu. Rồi em (C) tìm mọi cách chắp ghép. Khi không còn ra hình thù gì, chẳng được là em (C) sẽ lại vứt bỏ và buồn bã. Em (C) thất vọng vì mình mất công nhặt nhạnh những mảnh vỡ đẹp đẽ. Em (C) đã cố sức ghép chúng theo một mong ước chân thành. Ghép mãi, lắp mãi rồi kết cục là sự chán chường. Đã không ít lần em (C) đã tự đập vỡ, tự quăng tất cả những gì thu lượm đi rồi nghi ngờ chính cái khả năng của mình, nghi ngờ rằng mình sẽ chẳng bao giờ ngồi vẩn vơ thế nữa... Em (C) buồn, em cô đơn, em hẫng hụt... Mảnh vỡ vương đầy quanh em (C). Em (C) tủi thân và ngỡ mình cũng tan vỡ, mọi ước muốn cũng mờ dần. Và có thể là có cả những giọt nước mắt tuôn chảy để lau nhanh nỗi buồn. (Vâng, em C hết đấy, hịhị )
    Trong tình yêu với anh, em (lại là C tiếp ) cũng vậy. Em (C) luôn đặt niềm tin, tin tưởng vào anh, rồi bỗng em (C) tiêu huỷ nó cùng với những thứ hỗn độn tan vỡ trong em (C) . Những lúc đó tinh thần em (C) như bị tất cả bủa vây và quây em (C) đến nghẹt thở. Em (C) sẽ rơi vào nghi ngại chính mình (C) , nghi ngại mọi điều tốt xấu đang đến và cả những gì sẽ đến. Những gì vun đắp dù đến sớm hay đến sau đều vô nghĩa đối với em (C) .
    Những khi đó anh cũng phân vân tự căn vặn mình xem nên làm gì và dùng gì để em (C) có thêm nghị lực, có thêm niềm tin và thay đổi theo chiều hướng tốt. Cái gì là quan trọng đối với em (C) , cái gì chắc chắn sẽ làm em (C) thay đổi, và tình yêu chúng mình liệu có làm em (C) tốt lên không??? tình cảm đem lại niềm tin vào những điều tốt ở chính em (C) , ở xung quanh em (C) ...
    Mỗi lần anh quay lại với em (C ) là một lần anh đến với mong muốn mới là dùng con tim và tình cảm của chính mình xây dựng chút một, chút một cho niềm tin của em (C) lớn dần, đủ để em (C) vững vàng hơn với trò chơi thú vị ghép hình của em (C) . Và cũng là để những nụ cười "(C) " có thêm sức sống hơn, không còn có trống vắng gì đằng sau đó...

    Vâng, hic hic, thưa bà con, đấy là toàn bộ áng văn của yeuchippie mà tôi đã mạn phép mượn một chút sức mạnh từ vũ trụ () để giúp ông ý và em Chippie (hịhị, em Chippie này là chippie thật của TTVNOnline nhà ta, chứ không phải là người yêu của yeuchippie, nói lại lần nữa, bà con đừng nhầm nhá, kẻo người yêu của em ý - nếu em ý đang có người yêu - lại ghen ***g ghen lộn, hành hạ em ý đến khổ ) giúp bà con khỏi nhầm lẫn
    Hịhị, sức mạnh quả là đáng nể , thôi, tôi với ông yeuchippie cái, chúc ông và em C không phải chia tay nhau nữa, hịhị, chứ ông viết "mỗi lần anh quay lại với em" làm tôi đọc phát rầu , hịhị, tận dụng sức mạnh đi nhá, vũ trụ còn nhiều lắm, cứ thoải mái mà dùng
    <font size=4 color=blue>
    VitoCorleone</font>

Chia sẻ trang này