1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Và thế là đã bao nhiên năm chúng mình yêu nhau đến thế em nhỉ? Nhiều rồi phải không em.
    Chippie à, anh đã được chứng kiến rất nhiều thay đổi, những vui, buồn luân phiên nhau đến rồi đi cùng với em. Những điều này chứng tỏ em là một cô gái rất đa cảm và có rất nhiều điều cần được giãi bày, tâm sự. Em đã cùng anh tâm sự nhiều, nhiều hơn bất cứ ai khác về Chippie. Anh rất hiểu em đã nhiều lần tìm đến sự vui chơi để giải toả những gì em đang kiềm chế. Mọi thứ cảm xúc của em đến rất nhanh và ra đi cũng rất chóng vánh. Và nó cũng nói lên một điều là em đang cố chế ngự nhưng vẫn chưa làm chủ được bản thân.
    Em cũng đã cố hỏi chính cố hiểu nguyên nhân của những vui buồn, dù chỉ là chút gì đó sâu sắc hơn. Nếu sự đối diện với những gì em hiểu ra là quá nặng nề, em có lẽ chọn cách buông xuôi và để rồi về sau đối mặt lại. Em là thế, em là Chippie chẳng cần cái nguyên nhân thật sự, em là cô gái với những cảm xúc, tình cảm thoáng qua. Em ít nước mắt nhưng giàu nụ cười. Em luôn thường trực những niềm vui, cả khi em chẳng còn biết nên vui hay nên buồn.
    Là người đi bên em, hình bóng sau em nhiều năm, anh luôn phục em bởi những gì em dấu kín, những gì em vẫn cần chia sẻ. Một cảm nhận là chúng mình dù có như thế nào thì em và anh vẫn có thể cùng nhau san sẻ cảm xúc được nhiều nhất. Điều đó giúp cho nhau cảm nhận cuộc đời, chế ngự được nó và làm nó trở nên tuyệt vời hơn.
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  2. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, xin lỗi YeuChippie nha, nếu bạn đồng ý, tôi xin được copy lại toàn bộ những gì bạn viết về Chippie hị hị, hic hic, làm cái topic mới của tôi, để Chippie online đọc, hic hic.
    Thành thật xin lỗi, nếu bạn phật lòng. Tôi không có ý trêu bạn, bởi tôi biết bạn cũng biết.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

    Được sửa chữa bởi - truongdu vào 10/05/2002 01:02
  3. nguyenquan

    nguyenquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hơ, cái ông Trương Rù này hay nhể. iem Chipie online đã có nơi rồi, Yêu cầu đòng chí nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ lam mốt của mình đi nhá.Còn tình trường thế sự thì để cho con tạo xoay vần. Không phải phạm vi của cụ,cụ mà vào là
    ,,,,,,,,,,,,,,,cả viên chứ ko phải 1/2
    [size=3.5]Olimp[size=3.5]
  4. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh và em, chúng mình đã quen nhau khoảng thời gian không dài, không ngắn của một đời người. Nó cũng đủ để ta tan hợp dăm ba lần với nhau và hiểu được về cuộc sống, suy nghĩ và cảm xúc của nhau. Thời gian cũng đủ để chúng ta có nhiều kỷ niệm, nhiều khoảnh khắc đáng nhớ. Hai chúng mình đã hoà vào nhau nhiều buổi gặp gỡ, đi chơi, đi ăn cùng bao niềm vui, ký ức thật khó phai.
    Nhà anh và nhà Chippie chỉ cách nhau chừng hai con phố. Vèo vèo cách hôm, chúng mình lại hẹn rồi đến nhà nhau hay gặp nhau, rồi đi chơi. Cả hai ta đã cùng nhau lượn qua nhiều con phố, nhiều chốn đã là nơi riêng của đôi ta cho chuyện trò, tâm tình vui đùa và đôi khi là an ủi động viên nhau. Chippie ơi, hai chúng mình cũng đã từ từ chia sẻ với nhau những điều mỗi người dấu kín trong lòng nhất. Cũng lạ, chính chúng mình trở nên cám dỗ nhau hơn, gắn bó nhau hơn khó có thể nào để xảy ra chia tay được.Và qua những lần như vậy anh và Chippie đã biết về nhau nhiều hơn, cảm nhau ngày một rõ rệt không cần một lời nói.
    Có lẽ thời gian ban đầu khi mới quen còn ít nên chúng mình chưa cần đến lời về chuyện ta sẽ là thế nào với nhau làm gì. Anh thì luôn đau đáu mong cho mình có nhiều thời gian được ở bên nhau, càng được nhiều là vui rồi... Và anh chắc em cũng nhiều lần đứng ngồi không yên chỉ mong chúng mình được gặp nhau. Và nhớ nhung nhau như thế liệu đã gọi là gì gì... như là yêu hay thích chưa nhỉ ?

    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 10/05/2002 13:59
  5. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chippie em yêu, sau mỗi lần gặp em, anh lại thấy một thoáng buồn nơi em. Anh biết em dấu nỗi buồn của mình, thật khó nghĩ khi chia sẻ nỗi buồn mà lại không biết nỗi buồn đó lớn thế nào, em buồn về chuyện gì... Vẫn biết lời nói không phải là tất cả nhưng có lẽ em chưa muốn nói về nỗi buồn "chẳng là gì" của mình. Liệu có thêm dăm topic về Chippie em có vui lên chăng?
    Còn anh Trung Du cứ lấy bài của em mà làm topic mới. Miễn là anh làm gì thì cho Chippie online nào đó của anh vui, biết để đọc về tình cảm của anh là được. Em có phật lòng gì đâu nào, hai người nói ở đây đâu chắc gì đã là một ? Em sao biết được ?
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hay quá, sao cứ có lộn xộn các em Chippie này thế nhỉ Em Chippie nghe nói không online nữa kia mà.
    Còn đồng chí Truong Du ơi, dù có làm gì cũng cẩn thận đấy, không 7X lại ngả mũ vì 1 đồng chí ra đi không trở lại chỉ vì có hòn gạch nửa ?
    Thôi chào "***** cụ" của món gạch nửa 1/2 Mạnh khoẻ & đi họp 7X đầy đủ đấy, không nên xa đà, làm hao tổn quỹ chăm sóc người bệnh của 7X
    Đội phản ứng Lung tung 113 của 7X
    Được sửa chữa bởi - CaChep vào 11/05/2002 11:17
  7. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    YeuChippie có vẻ "say sưa" quá nhể ?
    Kể thêm về cô bé Chippie đó cho bà chị nghe đi.

    I want to share my secrets with you...
  8. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Bà chị xuong rong ơi, thì em đang kể tình cảm của mình đấy thôi. Còn nhiều và từ từ mới ra kể được, không rào rào như bà chị đâu.
    Em muốn kể nó ra mà sao khó khó quá chị ạ. Bà chị chỉ em cách kể chuyện tình yêu đi...
    YeuChippie kính tặng hoa bà chị đây này
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie
  9. ngocdunghad

    ngocdunghad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG ĐEN ƠI !KHÔNG NGỜ TRONG CUỘC SÔNG LẠI CÓ NHIỀU SỰ TRÙNG HỢP ĐẾN KÌ LẠ .KHI ĐỌC NHỮNG DONG OF YOU MÌNH NHƯ CẢM NHẬN LẠI CHÍNH MÌNH CHÍNH NHỮNG NỖI ĐAU MÀ MÌNH PHẢI CHỊU ĐỰNG .CHÚNG TA CÓ THỂ LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN THỰC SỰ OF NHAU ĐƯỢC KHÔNG ?Text
    had
  10. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mình chia sẻ với các bạn những nỗi buồn đau TY không thể nguôi được. Sự trùng hợp sẽ là rất kỳ lạ là tại sao có 2 người đến được với nhau, rồi cả 2 người cùng yêu nhau... Thế nhưng đến với nhau rồi chỉ có 1 người yêu mê say, một người hờ hững như thấy người kia chưa phải là nửa của mình.
    Mình cũng đã ở tâm trạng tương tự như các bạn. Sau này mình cũng một phần nhận ra rằng mình cũng mong muốn nhiều điều vượt trên thực tế quá, và cũng sớm ngộ nhận ra một số điều. Lẽ ra từ từ, chầm chậm và hiểu bạn của mình sâu lắng thì sẽ ít đau khổ sau đó.
    Nhưng sự đời đâu phải ai giống ai, người yêu người lại chưa yêu, người mong nhớ lại có người hững hờ... Ngẩng cao đầu rút kinh nghiệm sống tiếp vậy
    Tình Yêu cũ nay sống dậy chỉ sau lần tình cờ gặp lại Chippie

Chia sẻ trang này