1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỨC MẠNH nào giúp hai NGƯỜI BẠN trở thành YÊU NHAU ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi YeuChippie, 12/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, xin được có vài ý kiến bên ngoài nha.
    Ông bạn YeuChippie muốn gặp Chippie để làm gì nhỉ ??? để tìm lại hi`nh ảnh xưa ??? hay tìm một hi`nh ảnh mới ???


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  2. chippie

    chippie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình cám ơn và thành thật mong bạn thông cảm vì ko hiểu sao mình lại "chen ngang" vào những dòng tâm sự của bạn. Có lẽ cũng là một sự tình cờ. Bạn nói nhiều điều đúng với lòng mình nghĩ quá.
    Có lẽ cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như mình tưởng...mình luôn biết mình phải có một cách nhìn mới, một tầm nhìn mới...Nhiều lúc mình thiếu niềm tin quá, ko phải mình muốn tự hạ mình nhưng mình thấy thất vọng vô cùng vì cách sống của mình...thiếu trách nhiệm và hời hợt trong mọi chuyện. Tất cả những người biết mình đều đã từng yêu quý mình, tức giận vì mình, từng buồn vì mình cũng lại từng vui với mình...Hờ...quả là một sự "cân bằng" hoàn hảo....hic...nhưng dường như một số người phải chịu đựng sự dở hơi của mình nhiều nhất lại chưa từng căm ghét mình, mình có cảm giác như vậy. Bố mẹ mình cũng chẳng còn nói được gì nữa, có lẽ bố mẹ nghĩ là đối với mình chắc cũng hết cách rồi. Mình đã từng bỏ đi mà ko nói một lời, nhiều lúc thấy mình vừa quá đáng vừa mất dạy. ( Có lẽ phải dùng đến từ này mới chính xác ) Ko biết có phải mình đang thích vứt bỏ mọi thứ hay ko ??? Và mình cũng thiếu niềm tin khi nghĩ mình có thể lấy lại những gì mình đã đánh mất...Hic....Mình có mong muốn thay đổi và cũng thay đổi... thay đổi của mình là: đi một bước rồi lại lùi một bước ( mà có lẽ là hai )...rồi lại đi....( và ko biết rồi sẽ đi đến đâu ) mình chưa thể tiến dần đến sự ổn định, cân bằng. Tại sao lại khó khăn đến thế chứ ??? Mình tin là ko đến nỗi thế cơ mà. Mình muốn tự nghiêm khắc với chính mình, muốn ăn năn...nhưng có vẻ như mình ko dám nhìn thẳng vào bản thân, nhìn vào tương lai. Phải chăng mình ko đủ dũng cảm ??? Hay phải chăng mình chỉ thích làm những gì mình thích mà ko cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác, ko quan tâm cả đến những hậu quả mà mình đã gây ra.
    Có lẽ phải tin rằng ngày mai sẽ là một ngày mới.
    Hi`, chắc mình sẽ ko thể gặp bạn được. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc với người bạn yêu. Hãy cố gắng lên và đừng bao giờ thiếu dũng cảm như mình nhé !
  3. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Này chú YêuChippie.
    Chú tâm sự thì cứ tâm sự cho liền mạch.
    Ngồi trả lời từng người đến Tết marốc à....
    Cái topic của chú. Chị thấy mỗi đoạn giữa là hay, rất hay. Còn đoạn đầu tiên, và hiện tại thì............
    Nhưng thôi, đấy là ý kiến riêng của chị, còn chú cứ tiếp tục .....
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  4. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bà chị cho ý kiến chí lý. Đúng là em đã định kể câu chuyện tình liên hồi trận, một câu chuyện lâm ly kỳ ảo... Thế rồi thế nào em lại sa vào chuyện trả lời này.
    Có điều thú vị là qua chuyện trả lời em lại nhận ra những điểm giống với người yêu từ chuyện của mọi người.
    Có thêm những chuyện thế này thì thế nào em cũng sẽ viết theo chủ đề chính được tốt hơn. Nếu có người yêu bên cạnh, em sẽ làm được tất cả.
    Mãi mãi Yêu Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 20/05/2002 07:58
  5. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, có người yêu bên cạnh ??? thế người đó là Chippie nào đó chứ ??? thế thì bạnlàm sao tiếp tục được chủ đề chính nữa, mà nếu không phải Chippie, hê hê, bạn càng không thể tiếp tục được nữa.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  6. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc của bạn. Đúng là bạn cũng có tâm sự giống với của người yêu mình quá đi. Cách sống của người yêu mình cũng có nhiều bất thường, không ít lần làm cha mẹ cô ấy phàn nàn. Và cũng do đôi lần thiếu chín chắn, lời nói của người yêu mình không được nhẹ nhàng. Mình cũng lo lắm nhưng chưa biết khuyên giải, tác động với người yêu mình thế nào. Mình nghĩ người yêu mình thật đáng thương và mình vẫn luôn tìm cách động viên và thuyết phục để người yêu mình hiểu ra và kiên trì hoàn thiện.
    Tuy nhiên, trong lúc như vậy mình lại làm người yêu mình sa đà vào chuyện đi chơi cùng mình. Lẽ ra không nên như vậy. Mình có lỗi với người yêu của mình, đáng lẽ phải dùng những sức mạnh của tình yêu vào những việc tốt đẹp như thế mà mình lại không làm được.
    Thôi mình chót lan man chuyện của mình quá. Mình cảm ơn bạn đã tâm sự chuyện riêng và mình chúc bạn kiên trì thay đổi và dẫu có khó vẫn luôn vui. Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc.
    Mãi mãi Yêu Chippie
  7. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh Truong Du ơi, nick Chippie làm anh choáng quá phải không? Em sẽ tiếp tục chủ đề chính của mình là TÔI trở lại với CHIPPIE yêu dấu bằng sức mạnh nào kệ cho anh lý sự nó thế nào.
    Lẽ nào topic này không đúng là về Sức mạnh của chúng em ? Ông anh bắt nọn em phải không? Ghê quá
    Mãi mãi Yêu Chippie
  8. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0

    hê hê, choáng ??? hê hê.
    OK, anh sẽ tiếp sức . Bởi anh cũng có nhiều điều nói về Chippie, nick và một con người, nhưng hiện tại anh chưa thể, chưa thể nói được gì .
    Chúc chú may mắn.


    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ tiền không nhiều
    Thế mới cay

    truongdu

  9. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng sớm thôi mà nắng đã lên vàng ươm. Bao nhành phượng đỏ rực ngay trước nhà anh. Hoa mới nở mà đã có sắc màu đẹp quá. Thế là mùa hè đã về thực rồi em ạ. Anh lại nhớ đến những niềm vui, yêu thương bất tận giữa em và anh khi mình quấn quít bên nhau không rời những chiều hè ngày nào.
    Chúng ta như đôi trò nhỏ, tay trong tay và thường vẫn ngồi ríu rít tâm sự bên nhau dưới những hàng cây ven hồ Tây. Từ mặt hồ những tia nắng lóng lánh hắt lên làm đôi chúng ta như vui hơn, cám dỗ hơn.
    Hai ta nhìn nhau say đắm qua bóng nắng xôn xao. Anh chẳng thể quên được ánh mắt em long lanh và tinh nghịch. Em luôn luôn như vậy thì phải.
    Cũng làm sao quên được chúng mình đã run lên sung sướng thế nào khi trao nhau những nụ hôn nồng say nhất bên hồ...
    Thế đấy, những chiều kỷ niệm không ngớt nắng nhưng thật êm đềm, đắm say phải không em...
    Mãi mãi Yêu Chippie
  10. YeuChippie

    YeuChippie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Và trời hôm nay thì nóng hơn mọi ngày... nhưng chúng mình lại ngồi bên nhau ở bờ hồ Tây, cùng khoác vai nhau nhìn về một hướng. Và anh cũng thấy vui khi em không quên những kỷ niệm mùa hè của chúng mình.
    Đôi ta là thế, mọi chuyện dù thế nào cũng vẫn bên nhau dù bên ngoài, thời tiết đã có rất nhiều thay đổi.

    Mãi mãi Yêu Chippie
    Được sửa chữa bởi - YeuChippie vào 21/05/2002 23:37

Chia sẻ trang này