1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sức sống mới - Nơi chỉ dành riêng cho chị em

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi chips_chips, 17/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sức sống mới - Nơi chỉ dành riêng cho chị em

    Em muợn tên một chương trình của VTV1 để đặt tên cho topic này cùng với hy vọng đây sẽ là nơi để chị em có thể trao đổi với nhau những thắc mắc của cuộc sống.Như làm thế nào để luôn giữ được vẻ trẻ trung, nấu được một món ăn ngon hay có thể giúp nhau tìm được một nơi mua đồ vừa rẻ vừa đẹp.Một số kinh nghiệm của bản thân về công việc, gia đình, bạn bè ... nói chung là tất tần tật mọi điều mà chị em quan tâm
    Rất nhiều rất nhiều thứ!Chỉ dành riêng cho chị em mà thôi!Mà chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là ngày của chị em rồi.Chị em cho ý kiến xem thế nào nhỉ???
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    he he he
    KH đầu tiên:
    - Làm thế nào để chinh phục người yêu cũ?
  3. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hihi chị nico hỏi khó thế?Nhưng vấn đề là không cần chinh phục vì dù cho là lý do gì thì khi 1 chuyện đã tan vỡ em nghĩ nối lại cũng sẽ ko bao h được như lúc đầu.Thay vì việc nghĩ làm thế nào để chinh phục ng iu cũ thì nên cất ng iu cũ vào 1 góc và tinh thần thoải mái,mở lòng đón nhận 1 cái mới.Cái mới biết đâu sẽ hay hơn cái cũ!dù sao thì tâm lý ai cũng đều mất đi cái gì thì hay tiếc và muốn nối lại,nhưng rồi sẽ đến lúc m nhận ra là ko cần thiết phải làm vậy đâu chị a,con gái có quyền ngẩn cao đầu mà!!!
  4. connho_hayquen

    connho_hayquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đã qua thì nên để nó qua,mình là con gái thật nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế một chút,có thể tôi còn yêu anh rất nhiều,nhưng tình cảm của anh đã không còn thì cũng không còn lí do gì để níu kéo cả,đặt địa vị tôi vào anh cũng thế thôi,khi tôi không còn yêu nữa thì làm sao có thể tiếp tục yêu anh...tình yêu không thể gượng ép,bởi vì cái cần nhất đó là hạnh phúc,nó chỉ đến khi cả hai nguời cùng có tình cảm mà thôi. Nhưng có một điều,mình không bao giờ tiếc khi đã yêu bất kì một ai,không bao giờ hối hận
  5. 123451

    123451 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... nghe cái títttttttttt.............................. là đã muốn vào đọc roài.
    Thấy chị em nhà mình có nhiều kinh nghiệm quá ha.
  6. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lọ đã vỡ thì đã vỡ,dù có cố gắng hàn gắn nó lại thì có thể gắn được nhưng nó sẽ k còn như trước nữa.Hãy nhớ quá khứ nhưng phải hướng tới tương lai
    Được hello23_11 sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 18/10/2006
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Để anh chỉ cho chú cách ăn nói mà còn đi lừa đảo con gái nhà người ta :
    " Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ" (Gone With The Wind)
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Hay, bẹp bẹp, khá khen cho bạn Sơn CV, hề hề, Tin sẽ cố gắng coi đó là kỷ niệm đẹp và không cố chắp vá nữa
  9. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất thưa anh là em là con gái vì vậy anh k thể dạy được rồi tiếc quá cơ.
    Thứ hai là đó là quan điểm của em,em thể hiện quan điểm của em chứ k phải là quan điểm của người khác .
  10. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    tiếp đê:
    Làm sao để yêu người khác như người yêu đầu. khục khục

Chia sẻ trang này