1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Summer love!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chubichit, 27/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Mình mượn máy bà chị, tình cờ vào đc 4rum này, đọc thấy cũng bổ ích mà funny nữa nên cũng muốn chia sẻ cùng mọi người, với lại nghỉ hè ở nhà rảnh quá!. Hic! thực ra cũng hơi thấy tội lỗi, vì mình chưa hỏi ý kiến chủ nhân câu chuyện, nhưng hỏi thì đời nào được phép (_ _"), nên thôi, coi như mình chứng kiến và kể lại cho mọi người, vì chuyện này cũng công khai chứ ko phải bí mật gì. Và mình lại là người sát cánh bên chủ nhân câu chuyện, thấy nó có nhiều điều khá thú vị , hay ho ^^

    Mình có 1 ông anh trai, ko họ hàng gì nhưng anh em hàng xóm cạnh nhau, cùng lớn lên hơn 20 năm rồi, yêu được thì đã yêu, nhưng giữa bọn mình hoàn toàn chỉ là anh em đơn thuần và tình cảm rất gắn bó - có thể nói là như anh em ruột vì cả 2 đều là con 1cùng rất nhiều kỷ niệm gắn bó của 2 gia đình.

    Ông anh mình khá đa tình, có tính lãng tử lãng xẹt nữa nên nhiều khi mình nhận thấy hơi phóng túng với cái mà ông ấy gọi là ko phải tình yêu, chỉ là những cuộc phiêu lưu tình ái đến từ sự tự nguyện của 2 bên . Tuy nhiên khi nói là yêu thật sự thì lại rất si tình và chung thủy. Mình đã được chứng kiến sự thay đổi có thể gọi là lột xác khi ông ấy yêu nghiêm túc 1 chị trong 2 năm. Nhưng sau khi chia tay nhau thì lại trở về cái mà ông ấy gọi là "những cuộc phiêu lưu tình ái......" .

    Nói chung ngoại trừ việc đó mình ko thích ra thì cách sống của ông ấy ok! Anh em vẫn chơi thân với nhau. Mấy tháng trước, anh mình về nhà sau hơn 2 năm du học. Ông ấy nói có mỗi đứa em gái thôi nên cô muốn gì anh cũng chiều, bù cho 2 năm anh ko ở VN . Thế là mình bắt ông ấy đi học dance sport cùng để có bạn nhảy (nếu bạn nào từng đi học khiêu vũ sẽ thấy việc có 1 partner cố định có lợi hơn nhiều trong việc học, với lại ông ấy cũng từng học khiêu vũ trước rồi nên dẫn khá vững). Tuy ko mặn mà lắm nhưng mình mè nheo và dọa nạt (ăn vạ nữa ) nên ông ấy đồng ý đi học cùng mình tuần 2 buổi tối trong 1 tháng.

    Và sự việc bắt đầu từ vụ nhảy nhót này mọi người ạ! . Ở lớp học nhảy, có thể nói ngoài thầy giáo ra thì ông anh mình là người nhảy khá nhất (vì phải đổi bạn nhảy liên tục nên mình biết), nhưng ngay từ đầu, ông ấy ko tha thiết vụ nhảy nhót lắm, nên sau buổi học đầu tiên có lên thì thầm gì với thầy giáo, rồi mình thấy thầy cười cười và gật gù (đến giờ cậy răng cũng ko nói là đã thì thầm gì với thầy ). Sau đó thấy chỉ khi nào cần nhảy đôi ông ấy mới vào giúp dẫn mình và các bạn nữ khác, còn lúc thầy dạy với tự tập 1 mình, ông ấy toàn ra ngoài hành lang lớp đứng làm đủ thứ việc, nhưng cứ đến phần tập đôi thì lại ló mặt về. Thôi thì mình cũng chỉ mong "cưỡng ép" được đến thế là tốt lắm rồi
  2. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    (bực mình thế! ko thể e*** bài trên để viết thêm vào nên ngắt ra, chọn mãi lấy màu chữ này cho nó mát mẻ - nóng quá! nóng quá! )
    Sự việc bước vào hồi gay cấn bắt đầu từ tháng trước, lớp khiêu vũ mình có 1 bạn nữ mới vào học. Mới đầu thì 2 anh em cũng chẳng để ý vì lớp công cộng người ra ngưòi vào là chuyện bình thường. Nhưng đến buổi học thứ 2 bạn ấy nhảy cùng thầy thì bắt đầu chú ý vì nhảy rất tốt mọi người ạ! Thầy cũng phải khen! Do lớp chưa có bạn nữ nào khả năng khiêu vũ nổi bật nên khi chọn nữ biểu diễn mẫu, gần như bạn ấy là lựa chọn duy nhất.
    Cái buổi học mà có bạn nhảy mẫu với thầy thì ông anh quý hóa của mình lại lẩn ra ngoài nên vẫn chưa biết . Đến buổi học thứ 3 (của bạn ấy - gọi là bạn X cho dễ nhé!), mình chích chòe ba hoa khoe với ông ấy và từ đầu giao hẹn phải ở lại xem lúc thầy và bạn X nhảy mẫu để còn sửa cho mình (can tội than thở là "khổ thân thằng nào phải dẫn em" ).
    Ko biết là may mắn hay xui xẻo cho ông anh mình! . Buổi học ấy, bạn X mặc quần bò ôm dài màu đen, áo 2 dây màu da cũng hơi ôm(nhưng ko phải loại hở v1 hay lưng đâu, kiểu như loại áo ba lỗ thể thao mà người ta hay mặc 2 lớp phối màu đấy ạ), độ dài áo vừa phải khoe thắt lưng cùng tông màu áo, đậm hơn 1 chút, đi giầy thể thao - nhìn khá trẻ trung, nhã nhặn và khỏe khoắn. Xong đến khi bạn ấy đi đôi giầy nhảy cũng tông màu da vào thì em là con gái nhìn cũng . Vì khi đi giầy cao gót, tất yếu dáng con gái trông đã quyến rũ hơn, lại thêm tập khiêu vũ nên lúc nào cũng thẳng lưng, vươn người kiêu hãnh như 1 bông hoa đang hé nở ( hihi! cái này là mình mượn ngôn ngữ miêu tả của thầy giáo ^^), nên nếu đúng tư thế thì v1 với v3 đc dịp phô ra cứ gọi là. Bạn X hôm ấy lại mặc đồ ôm nên tuy ko hở mà nhìn vẫn hút mắt ( thêm cái bạn này tỉ lệ body khá chuẩn)
    Nhưng khách quan mà nói, giờ ngoài đường ko thiếu con gái body chuẩn như và hơn thế. Tuy nhiên, có câu nói rằng một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của người phụ nữ là khi đang khiêu vũ. Trước khi nhảy mẫu thầy và bạn X có nói gì đó với nhau, hóa ra 2 người đã tập trước với nhau bài nhảy hôm nay - bài cao hơn trình độ lớp cơ bản 1 chút nhưng vì muốn khuyến khích mọi người yêu thích khiêu vũ nên thầy đã đề nghị bạn X tập riêng bài này để biểu diễn cho cả lớp xem.
    Nói như thế nào nhỉ, mình là con gái nhưng xem bạn X khiêu vũ cũng có phần thấy ghen tỵ . Thật sự là khi 1 người tập trung và say mê với công việc mà người ấy yêu thích, bạn sẽ nhận ra, theo 1 cách nào đó - họ rất đẹp!. Bài khiêu vũ chưa nhiều động tác kỹ thuật khó và điêu luyện như khiêu vũ chuyên nghiệp, nhưng biểu cảm của bạn X khá tốt. Nhất là hôm ấy lớp lại học về điệu Tango - mạnh mẽ, hoang dại, nồng nàn, đam mê nhưng cũng đầy mâu thuẫn và giằng xé (mình lại mượn ngôn ngữ của thầy giáo ^^).
    Ong anh của mình cũng đứng xem. Hôm ấy đến phần tập đôi thì ko thấy mặt mũi ông ấy đâu, làm mình phải chạy đi tìm - hóa ra chẳng đâu xa mà đứng góc khuất ngoài hành lang nhìn vào lớp. Mình biết ngay là có chuyện rồi (từng ấy năm còn lạ gì ông anh tôi ). Mới cười đểu trêu "anh làm sao thế? hôm nay bị cái gì đánh trúng nên ko khỏe à? sao ko vào dẫn em?" . Ông ấy cũng chẳng vừa "ngày nào chẳng bị chân em dẫm trúng mà anh vẫn khỏe đấy thôi (). Lắm chuyện! Vào trước đi, lát anh vào". ?" ?oThì vào!? mình xị cái mặt ra trong khi ông ấy cứ mải đăm chiêu tận đẩu tận đâu ấy! Bệnh cũ sắp tái phát rồi đây! ^^
    Mình mắc cái tật chuyên ?ovác tù và hàng tổng? :?) nên thấy biểu hiện của ông anh mình với bạn X như vậy, mình mới tiếp cận với bạn ấy. Dù sao con gái với con gái vẫn tự nhiên hơn. Mình lân la ra hỏi cái nọ cái chai về khiêu vũ. Bạn X khá nhiệt tình và thân thiện, hay cười nữa chứ (giống mình :D). Nhưng chỉ nhiệt tình khi mình hỏi về khiêu vũ thôi mọi người ạ, chứ động sang đời sống riêng như tuổi tác, học hành, công việc thì mình thấy thái độ ko thoải mái lắm nên mình cũng ko hỏi sâu nữa. Mà bạn này thẳng thẳn phết! Có những câu mình hỏi thăm, bị bạn ấy từ chối phũ phàng luôn ?o Mình có quyền ko trả lời câu hỏi này phải ko!? :( hoặc ?o Cho mình nợ câu này, bạn hỏi sang câu khác đi?. Haizzza ?..thế thì còn ai dám hỏi han nữa cơ chứ :(. Mình về ton hót với ông anh chuyện bạn X ko thích trả lời những câu hỏi rất thông thường (chỉ là học gì hay làm gì). Ông ấy chỉ buông mỗi câu ?othế à!? và ?okệ người ta!? làm mình tụt hết cả hứng : (
    Được chubichit sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 27/07/2009
  3. chubichit

    chubichit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    1
    Mình biết rõ ràng là ông anh mình đang để ý đến bạn X vì thỉnh thoảng bắt gặp ông ấy nhìn về phía bạn ấy với cái vẻ mặt - ờ nói thế nào nhỉ - ko hẳn đắm đuối con cá chuối, mà nó phần nhiều là dò xét, đánh giá hay gì đó đại loại như vậy . Mình hỏi ông ấy luôn ?oAnh thích bạn X à?? (anh em khỏi vòng vèo cho mất thời gian :D). Ông ấy cười nhếch mép 1 cái (thề là mình cực ghét con trai cười kiểu này, trông đểu và ghét ko chịu đc !) rồi nói ?ođể xem có thể thích được ko? rồi quay ngay đi, ra cái bộ rất chăm chỉ luyện tập.
    Luân phiên đổi bạn nhảy nên có lúc ông anh mình nhảy đôi với bạn X ?" mình là mình lại mắc thêm cái bệnh thích hóng hớt :D nên lúc họ nhảy cặp với nhau, mình giả vờ đau nọ đau chai ra ngồi 1 góc quan sát. Keke phải nói là 2 người này cứ như diễn kịch đóng phim ấy ?" buồn cười lắm! Trong khi các đôi khác người ta cười nói thoải mái hay trêu đùa hoặc kêu la etc cảm xúc gì đó thì 2 anh chị này như 2 tảng băng khiêu vũ với nhau vậy. Kiểu cả 2 đều giữ khoảng cách với người kia ấy. Mào đầu lúc nam nữ đối diện nhau mình thấy 2 bên cười nhẹ với nhau, xong thì ai vào việc người đó. Hôm ấy nhảy điệu Waltz nhanh ?" quy tắc là trong khi nhảy nam nữ mỗi người nhìn 1 hướng nên họ chỉ tập trung nhảy, ko nói chuyện, ko cười đùa gì. Khổ cái nữa là 2 người này nhảy tốt nên cũng chẳng chịu mắc lỗi để có dịp dừng lại kêu la hay xin lỗi gì đó như các cặp khác. Xong 1 bản, dừng lại, rời nhau ra lại nhìn cười nhẹ 1 cái và đường ai nấy đi. Mình chạy ngay ra khai thác ?onhảy với bạn X thế nào anh??. Ông ấy toét miệng ngoác tận mang tai (khỉ gió! Sao ko cười kiểu lịch sự lễ nghi phép tắc như lúc nãy đi), cúi xuống, nói vào tai mình ?ov1 lớn hơn em, v2 nhỏ hơn, v3 thì xêm xêm?. Ối giời ơi! Lão trời đánh này! Mình chưa kịp thượng cẳng chân, hạ cẳng tay thì ông ấy đã kịp thoát thân bằng cách ra dẫn người khác.
    Trên đường đến lớp học nhảy của buổi tiếp theo, tự dưng ông ấy hỏi mình ?o Bạn X ở chỗ nào hả Y?? ( tự cho mình bí danh Y nhé ^^). ?oXiii`?tưởng là em lắm chuyện cơ mà! tưởng là kệ người ta cơ mà !?o ?" ?oCon bé này thù dai nhớ lâu nhỉ! Thích buổi sau anh trai em ốm nằm bẹp ở nhà ko ?" ko có xe ôm miễn phí với partner đắt giá nhất lớp dẫn nữa đâu? ?" ?oGớm! anh có mà ốm tương tư ấy ?" cái đồ tinh vi! Nhà bạn ấy ở ???. Buổi tập hôm ấy rất lạ là mình ko thấy ông ấy loanh quanh ở ngoài hành lang hay chỗ nào đó gần nơi tập như mọi khi, ko biết lặn đâu mất tăm! Thậm chí đến giờ tập đôi cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Mọi người nhảy đc 1 lúc mới mò về - bị mình chặn ngay ?oAnh biến đi đâu thế?? ?" ?o Ừ! Anh có chút việc? ?" ?o Việc gì vậy? ?" ?o Việc riêng thôi? . Mình nhìn dò xét ?" gì chứ ông ấy mình chả lạ - thường ko hay giấu diếm quanh co khi mình hỏi, nêu ko muốn nói thì ông ấy sẽ bảo ?o em ko cần biết đâu? thế là mình hiểu, chứ còn nói cái kiểu việc riêng việc chung thế này ắt hẳn là có chuyện gì mờ ám rồi đây!
    (xin lỗi mọi người mình cơm nước cái đã, xong lại vào type típ, chuyện nó cũng lắm sự éo le cây tre trăm đốt lắm ạ - 2 cái người trong cuộc này mình thấy vừa sến chuối như phim Hàn, vừa nồng nàn như phim Mỹ, lại vừa ầm ỹ như Ấn Độ (cái thể loại phim ca nhạc hát hò nhảy nhót loạn lên ấy)
    Được chubichit sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 27/07/2009
  4. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ông nào vứt tờ Nhân Dân lên đây thế?

  5. f3ja

    f3ja Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm tiếp đi nhẽ bạn
  6. tom2222

    tom2222 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2009
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hấp dẫn phết, tiếp đi
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Nội dung thì chưa dám chê nhưng mà bố cục bạn có thể viết dễ đọc hơn 1 tí không?
    Ví dụ lúc đối thoại thì mỗi câu xuống dòng gạch đầu dong 1 phát :)
  8. kidxinh

    kidxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cái này nên cho vào box tâm sự
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    tả + kể lể quá dài và lan man (chắc ai từng học nhảy rồi mới đọc hết được ) Cố lắm cũng đọc được hết 3 post mà vẫn chưa hình dung ra được v1 , v2 , v3 ra răng :(
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Co vào box Dance thì hợp hơn (hoặc là box văn học )

Chia sẻ trang này