1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Summer times...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi fatamorgana, 04/06/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fatamorgana

    fatamorgana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lại đến một mùa hè. Hè đã sang để lại lòng ai nhưng nỗi buồn man mác. Cũng lại một mùa hè. Hè năm nay có khác. Khác xưa rất nhiều, tuổi th ta có được bao nhiêu ngày tháng. Bạn bè đã xa, người cũ cũng đã đi rồi. Còn lại một mình ta với nỗi đn côi trầm lắng. Về đêm. Con phố hè sao xa vắng đến lạnh lùng, gió chẳng làm được người vui, gió chẳng làm rối được tóc vì tóc xưa nay cũng đã ngắn đi rồi. Chỉ một mình ta thôi...
    Ta bước đi, để lại mùa hè những nghĩ suy về số phận. ánh trăng đêm hè như gọi hồn ai trở lại. Tiếng buồn xa xăm.
    Nửa đêm, ta chợt thấy một ánh sao ở bên thềm, người đời gọi là sao đổi ngôi. Sao đổi ngôi, vì sao đã đi suốt cuộc đời tìm kiếm. Nhưng ước m cũng trở thành phù phiến. Vô định rồi những tia sáng mong manh.
    Nửa đêm, cũng đã bao lần từng là nửa đêm yên ắng. Ta thức một mình, nhưng đêm hè thường khiến ta mất ngủ.
    ánh đèn đêm mới đẹp làm sao, nghe lá cây đêm lao xao trong ngọn gió. Nghe tiếng dế kêu trong bờ cây ngọn cỏ. Nghe tiếng sáo buồn ai đó ở xa xa...
    Những mùa xuân đã qua, để lại điều gì ngoài sức sống. Cái sức sống chỉ thực sự được mùa hè hiểu rõ. Đến hè, ta phi xa, xa tất c những gì ta căm ghét nhưng xa xa và xa lại thành hoài niệm.
    Chỉ có đến hè, ta mới được bình yên. Cuộc sống bận rộn được sinh ra để chúng ta vật lộn với nó từng ngày. Nào ai hay... con người xa lạ...
    Ta chẳng là một ai cao siêu, ta chỉ mong làm một mùa hè vĩnh cửu. Những nghĩ suy đã khiến ta trưởng thành. Ngọn gió đêm mong manh, c nỗi nhớ cũng mong manh như vậy.
    Người cũ đã đến rồi đi, như một mùa hè đem cho ta niềm vui, như một mùa hè cướp của ta lí trí. Lòng người tưởng đã nguội lạnh c rồi, đời người tưởng đã hết vui rồi. Chỉ thế thôi, một mùa hè đã gợi lại tất c...
    Những tháng năm tuổi th về một mùa hè, đã rất xa. Dần dần, con người ta không sống bằng niềm tin nữa. Như kẻ nửa đêm tỉnh dậy, rồi lại ngủ gục đi, chẳng biết gì khi bình minh bừng giấc...
    Người ta bo gió là tiếng thở dài, người ta bo mưa là cn nước mắt. Còn ta tự bo mình mùa hè là nỗi đau. Nỗi đau không day dứt như lá thu, nỗi đau chỉ âm ỉ, ăn mòn đi điều gì mà ta không muốn mất. Rồi mai đây trong cuộc đời tất bật, còn ai ngnh mặt nhìn lại mùa hè, nhớ về điều gì mà dù không muốn họ cũng đã cho đi từ lâu.
    Con người rũ bỏ quá khứ như đàn nòng nọc đứt đuôi... Để lại trong ta những nỗi buồn... mất đi những gì ta không bao giờ nhận lại...



    ===================
    *FATAMORGANA*
    ===================

Chia sẻ trang này