1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Summer!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi zombie, 26/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm không post bài cho HPC có lỗi quá he he.
    Chả biết post kí gì bi giờ.sáng nay đi học tự nhiên phát hiện thấy hoa phượng.
    Chả biết là nở từ bao giờ nữa, thảng thốt trong lòng.
    Đã sắp hết tháng 4...
    Hải Phòng vào hè, vào hè bằng hoa phượng bao giờ cũng thế.Đỏ lạ lùng, tự nhiên sao yêu Hải Phòng thế, không biết sắp tới còn được ngắm hoa phượng ở Nhà Hát Lớn , trên đuờng Cảng hay Cầu Đất không.
    Vừa mong chờ vừa buồn buồn nếu ngày mai sẽ thấy cả hoa sữa nữa.Ấy là khi hè đến thật sự
    18 tuổi bỗng thấy thời gian trôi nhanh khủng khiếp và nhận ra những tình cảm mà mình chưa bao giờ có.
    Chưa bao giờ thấy yêu cái nơi mình đang sống đangngày ngày đi học đi hít bụi trên đường như bây giờ.
    Chợt hiểu vì sao ở HN hay ở tận bên Sing hay Mỹ mấy đứa bạn lúc nào cũng vẫn nhó về Hải Phòng.Nhớ từ cái hồ Quần Ngựa bẩn kinh lên được đến con đường Hồ Xuân Hương , con đường như một thế giới riênng không bụi không khói và lòng mình cũng chỉ có 1 cảm giác thật dịu nhẹ khi đi trên đuờng.
    Viết lung tung quá đi mất.
    Sẽ nhớ vô cùng nếu mai nỳa không còn đuợc lang thang trên đuờng phố Hải Phòng nữa, rồi thành phố mình sẽ thay đổi thế nào?Đẹp hơn hay xấu đi, cũng quan tâm lắm nhưng dù thế nào thì cũng chảng yêu 1 nơi nào hơn Hải Phòng được, chắc chắn thế

    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Ôi, xúc động chết mất, hehe

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Thật buồn khi phải nghĩ đến những ngày chia tay trước mắt phải không Zombie?
    Muốn chia sẻ nhiều với em nhưng lại sợ mình đã không còn cảm giác như em, như một người học sinh chuẩn bị phải quyết định lấy tương lai của mình.
    Cho dù vậy anh vẫn mong rằng dù có như thế nào đi chăng nữa thì em sẽ luôn giữ được những tình cảm với Hải Phòng. HP sẽ không phụ lòng thương nhớ của em đâu!!!
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Lâu không nhìn thấy cô em, dù ở HP đây mà cũng đã nhớ quá rùi, lại còn phải đi đâu xa nữa mới thấy nhớ. Cố gắng thi cho tốt đi rồi anh và chị Trang sẽ khao em một bữa ngon quá trời luôn.
    Hôn em một cái nào, Zombie.

    Innocent
  5. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều trừ kissme, sự đồng cảm và chia sẻ bao giờ cũng khiến người ta ấm lòng
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  6. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hừ.....!!! Thở dài!
    X!
  7. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Thế là mùa hè đã đến, chúng ta lại phải tiễn những người con của đất cảng lên đường vì 1 ngày mai tươi đẹp. Chúng ta hãy chúc cho những người con của đất cảng thành công trên mọi lĩnh vực.
    Chào Đất cảng thân yêu! Hẹn ngày trở lại!
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  8. mystic

    mystic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chị zombi em cảm thấy yêu HP hơn.em chúc chị sẽ thành công và dành một phần trái tim nhỏ bé của mình cho HP ,choHPC.chuc chị thi tốt em yêu chị nhiều
    mystic
  9. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    wey chị là zombie cơ mà hu hu
    alternative can be zombie!
    Làm sao được tan ra
    Làm trăm con sóng nhỏ ...
    Để ngàn năm còn vỗ!
  10. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã cho mình lại một thời nhớ về tháng 5 tháng hè - tháng thi - tháng chia tay một năm học cũ - sao nó lại dội về ký ức xốn xang đến vậy . Mình mong sao bạn nói riêng và mọi thành viên trong HPC nói chung sẽ có những tình cảm tốt đẹp cho thành phố thân yêu và cả HPC nữa .
    chúc bạn và những bạn thi năm tới hãy bình tĩnh tự tin và thành công
    sống hết mình và sống có ích
    TO LIFE IS TO FIGHT
    chip_chip2002@gotmail.com

Chia sẻ trang này